Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 vì thấy mày gần đấy nên rủ, còn ai gần đấy ko ah? đi cho chúng nó hầu mình, chả mấy khi...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 quất nhầm bài, hay e lại nhích, hí hí, chả bao giờ đc đi đâu mà có ng hầu, vì toàn mình phải hầu thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng chị Nhép mẹ tròn con vuông nhé, cũng nhanh đấy chứ nhể, cứ lấn lá ở nhà mãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua e sang nhà Bu lấy lấm thấy bu đang tắm gội dở, Bu bảo phải tranh thủ tắm để còn làm ô mai. Tối mịt thế mà Bu làm tận 7kg ô mai thì mấy h mới xong đc hả chị Kún?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou ơi cho chị đăng ký 1 con cá vược, thèm quá thể. Mình sốt xì dầu hoặc sốt bơ, đầu đuôi nấu cháo cho thêm ít đậu xanh thì cứ gọi là ngất ngây luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cá vược thỉnh thoảng chợ nhà em có bán, 150-200k/kg tùy con, sao nhà Chou rẻ xế nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui h em mới nhớ ra. Đợt vừa rồi nhà em được cho mấy con cá vược, cứ ăn hết lại cho . Híc .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xế vừa xem phim vừa quay lại hàng cuối rồi nuốt nước bọ đánh ực vì ko mua đc vé hàng đấy hả chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em biết con cá vược ở sông ý, thi thoảng vẫn mua về ăn nhưg nó bé tí toe, đây cá này lại to đùng nên em cũng chả biết nó dư nào.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E sửa rồi nhá Mà rồng nhà nhép là gái hay trai nhỉ, 2 mẹ con giỏi quá, c rất ngưỡng mộ những ng đẻ thường nhé.