Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ chuẩn đấy, chị cũng ko bao giờ dùng đồ ở KS luôn ý, toàn tự mang đi, từ bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, xà phòng, sữa tắm. KO dám khai ra vì sợ mọi ng cười, mặc dù là mình cũng chẳng phải là ng cầu toàn hay quá tỉ mỉ nhg thực sự là ko thích dùng.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah thế thôi e lại ko giấu dốt nữa. Nhà mình đi chơi có bao giờ sử dụng dịch vụ giặt là của KS ko. E toàn tiếc tiền ko dùng, đồ khô thì gấp vào, đố ướt thì vò qua rồi hong cho đỡ ướt, mang về nhà giặt thôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 iem cũng rứa chị ạ, hí hí hí, duy chỉ có áo bơi của bọn trẻ con là vò nước rồi phơi cho chúng nó dùng thôi, xong đồ thay ra toàn cho vào túi mang về nhà giặt, 1 phần là vì tiếc tiền, 1 phần nữa là k thích ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ ơi nhà tớ bần cố nông nên đi chơi cũng chẳng dùng cái giặt là của KS . Toàn tự giặt luôn, vắt kiệt nước, bật điều hòa hết cỡ để giăng lên hoặc có ban công thì thò ra ban công. Bao năm nay toàn thế. Nông dân nhể
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hí hí, hnay vui quá, hóa ra ko chỉ mình mình thế mà đồng bọn của mình cũng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hồi nhà e mới đi cái Sun spa ở QB ý, nó mới khai trương cơ, giặt đồ bơi phơi mịa hết ra ban công, làm bọn ks phải gọi điện rồi lên tận phòng bảo chị tháo ra giùm e phơi trong phòng hoặc toilet thôi, k thì đưa bọn e giặt cho, chứ đừng phơi ra ban công thế hỏng hết mỹ quan của ks chúng iem, thế mà em gái em mí bu e lại dình đến tối khi tắt hết đèn chúng nó dọi đèn pha thì lại lôi ra ban công phơi đấy ạ giờ cho đi nghỉ ở rì sọt thì quen rồi k phơi phóng nữa, mà phơi đầy trong phòng ngủ ý, sáng ngủ dậy toàn quần lót treo trong phòng, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cuối tuần vừa rồi nhà em cũng đi Sầm Sơn về, em cũng ko giặt ở ks đâu, em cứ giũ cho sạch cát, rồi phơi khô cho túi mang về thôi ạ, ko có chỗ phơi thì lôi vào phòng bật điều hòa cho khô. Phòng bên cạnh nhà em đc các cô nv gạ giặt, chú ý bảo có mỗi cái quần nên ko giặt, nv bảo đi ks phải dùng dv chứ ai lại tự giặt, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e kể chị 2 cu nghe nhá, năm e chửa con Ngan đc 3 tháng nhá, chồng e thấy e bị xì trét kinh quá nên mua vé cho e với con và bmc đi xem pháo hoa ở Đà nẵng nhá, e cho con ăn thì nó fun mịe hết vào quần áo, mà lúc đi thì nghe dự báo thời tiết là ĐN nắng và đẹp, e đi tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4 ý, ở HN thì vữn rét mà, e chủ quan mang có ít quần áo đông thôi còn tiệt nhiên toàn quần áo hè ạ, mà có nhõn đúng cái áo len khoác nó fun vào thì chả có cái mặc nên e cởi ra nhờ mấy e ở ks giặt hộ để tối e có áo mặc k thì chết rét, thế mà nó giặt cho xong nó ngâm nước xả ạ, ôi giời e bị say cái mùi nước xả của áo len ngây ngất éo ăn đc j dù e bầu chả biết nghén là j, hức, từ đấy e cạch đến già, k bao giờ nhờ giặt đồ trong ks nữa ạ, hức
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị không dùng dịch vụ này nhé, đắt lắm, em mang đủ mặc từng ý ngày rồi về nhà giặt thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nếu thế e ước e k chống lầy chị ạ, ở với thầy bu sướng nhất, hì hì năm nào cũng đc đi du nịch ở 2 nơi 1 trong nước và 1 ngoài nước, hí hí hi, từ ngày chống lầy chả biết cái pát po nó nằm ở mô nữa cơ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng ạ, quần áo con mỗi thằng 6 bộ + thêm 3 cái quần. E thì 2 bộ quần áo + 5 cái váy. Bố nó thì 4 bộ thôi Ah e lại hỏi ngu thêm tí nữa là ở DN - HD có sẵn các tiệm tạp hóa siêu thị chưa nhỉ. 8 năm trước e đi ôi rồi ôi, mỏi chân mới tìm được hàng bán. Nếu sẵn thì e đỡ khỏi tha sữa cho con.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ, thế mà chị tưởng đứa thứ 2 nhà Nhep là con zai. Thế là hội Rồng năm nay chỉ có nhà Minh tom và chị HA là zai thôi à?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nhón 1 chân vào chúc mừng chị Nhepbeo mẹ tròn con vuông, chắc em bé sau này cũng là mỹ nữ giống mẹ và chị Chitxinh, hihi ^^.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi ôi, đầy nhé, trừ khi em ở resort kiểu Furama, Vinpearl thì xa trung tâm thôi, thành phố lớn, sầm uất mà, em ở Ks nào ở ĐN thế
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ĐN mí HA bây giờ tiên lắm c, cái j cũng đủ đầy rồi, c mang sữa cho 2 đứa ăn đủ dọc đg vào tới nơi thôi, đừng thồ làm j nhiều cho mệt cái lưng ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạo này em đang bị stress nên chỉ lội chứ chả dám phát biểu câu nào, đến cô giáo của em hôm nay còn hỏi có phải dạo này em bị điên không, huhuhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ớ này, xì trét thì lên đây mà xả nhá, sao lại chỉ lội, xả ra thì thấy nhẹ đầu gái ợ, chứ ôm làm j cho nặng cái đầu rồi lại nhăn nheo già đi đấy, nhá, xả đi