Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giời ạh! Hỏi từ hôm qua, có bà bảo chẳng ai bán. Trưa nay vẫn lọ mọ đi tìm, ship vừa mang đến. Nhớ rồi, Dieple, làn sau toi sẽ ới bà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi dạy Tiểu học - trường Ngọc Khánh bà ạh Bà có đơn hàng nào ở 79 Nguyễn Chí Thanh chưa?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 OK. nghe các bà can ngăn toô lại quyết giữ dùng. bà ơi, tôi chưa thu xếp ship được, cuối tuần được hem?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 79 NCT thì tôi chưa ship bao h thì phải, nhưng khu vực xung quanh đấy thì tôi nhiều khách lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hehe! Hụt mất con gà béo roài. Giờ tôi mở cửa hàng nên bán thêm mỗi thứ 1 chút, để phục vụ hàng xóm là chính.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ăn chơi không ngại mưa rơi...Mưa rơi cũng không ướt tinh thần dân chơi....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cuối tuần này báo hiệu là mát mẻ các bà nhỉ. CHủ nhật chúng ta vẫn tiến hành nhá. Có nàng nào confirm thì cho tớ xin cái thanks nha...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dời sang buổi chiều thì mẹ con tôi nhấn tks ngay, sáng thì chịu, cu con tận 8h30 mới dậy ý!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khiếp, dậy muộn thế. Hôm đó bà cứ gọi nó dậy sớm 1 tiếng đê, ăn chơi sợ gì mưa rơi!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Theo đà được khen mấy hôm trước, hôm nay mình up tiếp tranh của mình đã được mặc quần áo
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chuối ơi, quá đẹp ý, mặc quần áo vào trông ngon nghẻ hẳn leê. Đóng cái khung hết bao xiền?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi, tôi cũng thấy em ý ngon ngẻ hẳn lên so với hồi ở trần. Hic, nhưng đóng khung gấp rưỡi so với giá Phúc ước lượng. 280k, cả ship, nhưng thôi, đẹp và thích là được rồi bà ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ở, chuối treo cái đấy lên phòng khách thì hơi bị chuẩn, đảm bảo ai đến nhà cũng phải hỏi thăm ... tha hồ nở mũi nhá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Công nhận em ý tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo đẹp nhìn nuột hẳn nhỉ! Hay tại hôm trc đứng với con mẹ Chuối nổi bần bật nên em ý bị chìm )