Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có đầy chị ơi. Em đi mang đúng 1 lốc cho nó uống dọc đường thôi, còn đâu là đến đấy mua hết. Chả mang vác nhiều cho cực.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi luôn, ngay gần nhà E. Nhảy vào đúng chỗ này mới sướng ... . Mà E đang mắt thâm, da xám ngoét, đi vào đấy có sợ ló đuổi ko ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hìhi, em ở Boutique Hội An Resort là chính, còn ngày cuối cùng ở mỗi 1 đêm ở Đà NẴng Petro, chẳng nhớ là ở đường nào nhg gần trung tâm vì view sông Hàn được ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ko lội đc, loáng thoáng thấy cả nhà chúc mừng chị Nhép nên E đoán là chị đã mẹ tròn cong vuông. E cũng chúc mừng mẹ con nhà chị nhé, chắc là em Chít sẽ xinh như chị Chít.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 lần đầu tiên e nghe cái tên rì sọt này , sợ ở rì sọt thì k gần trung tâm ý, nhưng vào tới HA thì nhảy lên taxi mấy phút là vào tới chợ và trung tâm ý mà chị, k lo đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Câu trc an ủi, câu sau đâm dao. Bảo sao Bác Kún nhũn não và Chị 2 Cu toát mồ hôi, mặt xám ngoét khi nghĩ đến cảnh làm iem xi của Quỳnh bé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ ơi, tôi đi chơi mang theo bàn chải, khăn mặt, còn nước gội đầu với sữa tắm nếu ở KS tốt thì cũng ko cần mang theo. Tôi thì lích kích vác thêm cả nước rửa bình sữa, nước giặt quần áo của connwua. Tôi mua cái giỏ đựng đồ xếp gọn này, 30k hay sao ý, gập lại thì bé xíu xiu như nắm tay, mở ra thì to uỳnh, để vứt quần áo bẩn của cả bố mẹ, đến ngày cuối cùng mới nhét túi nilon mang về giặt. Tiện vô cùng
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em cũng ở quãng đấy đấy, đi qua đầm hồng một quãng thì đến nhà em. Sao chị còn biết em là bsngoc nữa cơ à huhu, chị là mẹ nào ở bên bển đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi vấn đề của em thì đến tuổi các chị nhìn lại nó như một chấm đen tý xíu trong cuộc đời thôi, còn với em bây giờ nó to tát lắm, thui em cứ tìm hướng giải quyết đã rồi sau này có cơ hội em sẽ kể sau ạ. Chị Vịt ơi, em thấy thương chị lắm, em đoán chị chắc trước đây cũng được bố mẹ yêu chiều, không phải lo lắng nhiều cho cuộc sống, thế mà vớ phải gia đình chồng như dở hơi, em mà là chị chắc em thần kinh mà bỏ nhà đi bụi mất, thế nên chị chịu đựng thế trong mắt em là giỏi lắm rồi. Thôi ông trời bù lại cho chị 2 thiên thần xinh như mộng ý, hôm qua em ngắm ảnh 2 bé mà cũng phải mỉm cười dù đang thấy u ám, rất đáng yêu chị ạ. Cố gắng lên chị nhé ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, em mang đồ cho bố mẹ thì ít mà mang cho con thì rõ lắm, nhất là đồ y tế: thuốc hạ sốt, oresol, gói xơ hòa tan (để nhỡ nó ăn nhiều đạm quá thì cho uống khỏi táo), men tiêu hóa, cặp nhiệt độ, becberin, cắt móng tay - chồng em bảo em lẩn thẩn. Em mang cả kim chỉ nữa, nhưng cái ks em ở nó cho cả sewing kit, yêu ơi là yêu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì rất tiện, yên tâm đi ăn uống khu đấy nhiều hàng ngon, nhớ là nếu ăn bánh tráng thịt heo thì ra quán Mậu nhé, ngon lắm, nhưng hơi cay, trẻ con sợ không ăn được