Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cứ thấy nick bác ý bên trên cái quote chữ tím tím là iem rung rung ... :D

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    vitbau_2303 thích bài này.
  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Quán Trần hay bán cho khách du lịch, rộng và sạch sẽ, nhiều món hơn. Nhưng quán Mậu ngon hơn, dân ĐN toàn ăn ở đây
     
  3. khanhmy

    khanhmy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị ở Vinpearl, em cũng vào à, vui nhỉ, bay chuyến mấy h, có khi lại gặp nhau ở sân bay đấy, chị em mình biết mặt nhau rồi nhỉ, em có nhớ mặt chị ko vậy?
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ơ, tôi có 1 đống cái túi này mà bây giờ mí biết là gấp được gọn dư vầy
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  5. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    gái ơi, ai cũng đều phải trải qua những sóng gió trong cuộc đời cả, c toàn tự nhủ với bản thân rằng chả ai sung sướng cả cuộc đời cũng chả ai khó khăn hay khổ đau cả cuộc đời cả, nên c k suy nghĩ cái hướng tiêu cực nhiều, dù rằng mọi phương án và dự định của chị lúc nào cũng có những phương án tiêu cực cho bản thân, hì hì, nghe nó lộn tùngh phèo nhỉ, nhưng c giờ nhìn thấy 2 thiên thần và những mốc quan trọng sắp tới c sẽ đc và đạt đc mà c phấn đấu và bỏ qua hết mọi chuyện phiền muộn qua 1 bên mà sống thôi e ạ, chứ cứ u ám và nghĩ nhiều thì ng đầu tiên khổ là chính bản thân mình, hì hì, c đã rút ra đc nhiều điều lắm sau cái mốc khó khăn của c năm ngoái, nên giờ mỗi lần tăng xông vì lên cơn ức chế, c đều có thể tự điều tiết đc bản thân của mình và cho qua mọi việc, vì đơn giản rằng miệng gần tai ai ng đó nghe, và quan trọng nữa là CHÓ CỨ SỦA ĐOÀN NG CỨ ĐI, cố lên gái, chuyện j cũng có cái kết của nó, quan trọng là bản thân mình nghĩ nó tốt hay xấu thôi :D
     
    thuytruMe_Nam_Anh thích.
  6. Me_Nam_Anh

    Me_Nam_Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị QQ cẩn thận quá, cơ mà nhà có con nhỏ chị chuẩn bị thế là đúng rồi. Cơ mà em rút kinh nghiệm, giờ đi đâu là phải mang men tiêu hóa đi, tại đi du lịch toàn ăn uống vô tội vạ, không có giờ giấc nên dạ dày hoạt động không tốt, bụng cứ đầy ứ thức ăn ý, đi về kiểu gì cũng tăng cân, hix.
    Chị ơi năm sau có đk chị đi Thái Lan đi. Nhà em vừa đi Thái về, tầm 8 triệu 1 người, trẻ em thì tầm 6 triệu, mà ăn uống ngon lành tử tế, ở khách sạn 3,4 sao, mỗi tội tour bắt đi thăm quan nhiều nên hơi mệt, với cả không có thời gian đi shopping. Mà thực ra tour khá rẻ vì riêng tiền vé máy bay đã 4 triệu rồi ( nhà em có một người đi land tour nên em mới biết vụ vé mb đã chiếm 1 nửa giá, mà đc đi Quatar Airlines, ăn đứt VNA), công nhận bên Thái họ làm du lịch tốt thật. Trong khi nhà em hỏi nguyên tiền vé mb đi Nha Trang VNA đã 6 triệu 1 người rồi, chưa kể ăn uống mua bán, hix =.=, thế thì thà em các thêm ít tiền đi mấy nước loanh quanh khu vực ĐNA còn hơn vì hay có vụ vé giá rẻ. VN cảnh đẹp ơi là đẹp mà khai thác du lịch tệ quá, em lúc nào cũng xuýt xoa tiếc rẻ vụ ấy.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    đấy là ks lởm chứ ks hịn còn muốn ăn cắp về chả hết
     
    Mẹ QQvitbau_2303 thích.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    điên quá dưng sẽ ko sẽ ko để cơn nó lên....
     
  9. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi, Vinpearl ở thích lắm chị ạ, hơn hẳn Vinpearl NT nhé, bể bơi 3 cái, đẹp, bãi biển sạch, phòng cũng đẹp hơn hẳn ý. 3h ở đấy có afternoon tear 160,000++, con HL nhà em mê cái bể bơi ở đấy lắm
     
    khanhmy thích bài này.
  10. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    bình tĩnh, bình tĩnh đi chị, đâu khắc có đó mà :D
     
  11. Me_Nam_Anh

    Me_Nam_Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị mocmam ơi, chị hay làm việc với bên ks, vậy chị có biết chị Nga giám đốc PR của ks Intercontenial HN không ạ ?
     
  12. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thế hả chị, lần sau em vào em đi ăn quán Mậu, thấy quán Trần đợt này bọn cty em kêu ko ngon = năm ngoái.
     
  13. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lần đầu tiên, tôi cũng loay hoay mãi mới xếp gọn nó lại được đấy.
     
  14. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị có gặp lâu rồi em ạ, hồi xưa chị ý làm cho Melia rồi chuyển sang Sheraton đúng không, sành điệu lắm, chẳng hiểu kiếm tiền kiểu gì mà mua sắm khủng khiếp thế
     
  15. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E cũng đang cố nén đây chị này.
    Đêm qua là đêm đầu tiên sau 5 ngày anh E bớt ho, 3h anh ngủ đc nên E cũng mới ngủ đc. Nấu cháo xong xuôi để sáng xã E dậy cho anh ăn, E đỡ fai dậy sớm. Cô em chồng thì ngày nào cũng ngủ đẫy mắt mới dậy, E chưa dậy thì nó cũng chưa dậy, tối 11h đi ngủ tít mít kệ mịa cả nhà loạn thế nào thì loạn, trưa cũng làm giấc đến giờ nấu cơm chiều. Sáng nay tầm 7h30 BC E mới quát nó dậy đế lấy cháo cho anh ăn, Bố E bảo nó là nhà có việc mà ngủ trương lên, ko dậy giúp đỡ ai ah ? Nó ráo hoảnh : ko chỉ có 1mình con ngủ đến giờ này nhé. E tăng xông, E điên, E chỉ muốn gào thét. 5 ngày nay rồi ko đêm nào E ngủ đc, ngày cũng ko nốt. Người E giờ đơ lắm rồi, đêm qua ngủ đc thì sáng nó đã gào thét. BC E định tát nó nhưng E bảo thôi, kệ nó. E mệt lắm, E ko muốn nói nhiều. Thế là E tỉnh giấc, ko ngủ đc nữa. Lại dậy. Nó đi quét nhà thì va đập ầm ầm, bụi tứa tung, E điên mắt dằng lấy tự đi làm, rồi E đi lau nhà. Nó đi giặt quần áo. E đã để quần áo của anh em riêng ra 1 chậu rồi, vì anh em nhiều mồ hôi, giặt chung mùi lắm. Thế mà nó tống tất cả vào giặt. E đang lau nhà fai chạy vội xuống ngọt nhạt là : E giặt riêng của anh đi, của chị để chị tự làm. Giặt xong mấy cái áo cho anh thì nó ngâm comfor để đấy, leo lên giường ngủ tiếp. E chán chả buồn gọi, E lại đi vắt rồi phơi quần áo, nấu cơm. E điên nó lắm rồi, nếu ko vì mất ngủ, người E giờ ko còn sức thì E đã tống cổ nó ra khỏi nhà E rồi. Nhưng giờ E mệt mỏi lắm, có nó làm chân sai vặt cho mọi người, chứ ko mình E thì chắc E ko trụ nổi. Nên E hô khẩu hiệu : Nhịn ... Nhịn ... Nhịn


     
  16. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Eo e phục chị quá, em xi nhà e người nhỏ như chị, thấy bảo đẻ thường chồng e 3.8kg nhưng e ....ứ tin :p
    có bác Lang nữa kìa chị ơi
     
  17. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lâu lắm rồi mới lại thấy Pôn lại nhà :p
     
  18. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Bông ơi, EC em vô tâm vô tính, chắc nó còn trẻ nên chưa hiểu biết, em đừng chấp nó.
    Bảo thẳng nó là đêm chị thức trông anh rồi, ban ngày em phải làm đỡ việc nhà để chị ngủ. Bảo BMC em không phải quát mắng nó nhiều, nó lại bì tị, lại đâm ra ghét em vì nó nghĩ vì em nó mới bị mắng. Trẻ con nó thế mà. Muốn nó giặt quần áo riêng thì bảo phải để riêng đồ, chí ít thì tách thành 2 máy giặt, chả việc gì phải bảo "Để tẹo nữa chị tự làm" cả.
    Nhà có người ốm thì mệt mỏi lắm, em đã mệt rồi, cố gắng hạn chế bớt những vụ cãi nhau ko cần thiết này. Sau này lớn nó sẽ tự hiểu thôi.
     
    bongcon2011 thích bài này.
  19. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị QQ đi chơi vui vẻ nhé, sang năm tầm này nhà e định đi Sing+ Malaysia nhà chị có đi không để e canh vé máy bay luôn
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  20. BiBi10

    BiBi10 Kim Dung 097.772.9096

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    8,255
    Đã được thích:
    1,758
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em có chuyện này, cứ ấp ủ mái, hnay xả ra với Bếp, các bác nghe hộ em nhé.
    Chả là em vốn có sẵn máu đồng nát , từ hồi đi học cũng buôn lên bán xuống ối thứ rồi. Giờ bán hàng online nhưng cũng chỉ là túc tắc.
    Có 1 mong ước nhỏ nhoi ấy là mở được cái cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh bán đồ trẻ con ( nhà chồng em cũng gần khu sầm uất, cũng mặt tiền rộng 6mets). Ấy thế mà 2vc lấy nhau đến giờ vẫn ko xu nào dính đc vào túi, hồi đầu năm vc bàn bạc kỹ lưỡng quyết định hỏi vay mượn ông bà nội bà các bác để mở cửa hàng, rùi htif em ở nhà vừa bán hàng vừa chăm con, chồng đi làm. Dưng rồi, cả nhà chồng xúm vào" 2vc đi làm kiếm đủ tiền nuôi con là đc, nhà có rồi, buôn bán làm gì cho mệt, nhỡ..... ko bán được mất hết tiền thì sao. :(...". Rồi bảo em là khuyên nhủ chồng chịu khó đi làm thuê cả đời cho nó chắc ăn, tháng nào cũng có tiền lĩnh về, ko lo đói. " :(, cơ mà em ko mún chỉ đủ ăn, em mún 1 năm đc đi du lịch đôi lần, con em được học cái này cái kia, mỗi lần mua sắm ko phải suy đi tính lại,...... Em có tham quá ko nhể.
    Em ở cũng BMC , sướng thật, nhà sẵn, con thì có ông bà, nhưng sao em vẫn mong ước có 1 ngày em đc ở riêng, chỉ gia đình con con của em thôi. Ai cũng bảo em hâm, sướng ko biết đường sướng, dưng....................:(.
    Dạo gần đây, em càng chán công việc ở cty, cái ý nghĩ phải mở 1 cửa hàng càng thôi thúc, nhưng. hic. em vẫn chả có xu nào trong tay, làm thế nào bây giờ nhỉ. hic.
    Muốn lắm ý.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này