Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Nghe mẹ nó tả mà mình buồn cười quá... sâu róm em chỉ sợ lông của nó thôi, ngứa lắm ạ
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mấy lão đi thể thao ngồi nghỉ tán phét với nhau, hỏi chồng mình sợ con gì nhất, lão chồng mình trả lời: đến vợ anh, anh còn dám ôm nên anh chả sợ con gì cả ; đúng là lão này to gan thật, vợ yu mì thế này mà...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? em sợ chuột nhất, đang đi mà nhìn thấy chuột đảm bảo em nhảy phắt lên ng người bên cạnh ko dám thò chân xuống đg mất hu hu (
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mẹ nó đang đi chơi với chồng mà nhìn thấy chuột nhảy người bên cạnh không phải chồng mình thì vui nhở....!
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Oái có thiệt không đây? Cái câu này giống câu: Trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Mẹ nó thiệt tình biết đùa....!
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ý ! Trong LCM nhiều mẹ sợ chuột nhở Chuột đồng em không sợ em chỉ sợ chuột nhà thôi
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Tớ sợ CON GÌ TRƯỜN TRƯỜN , BÒ BÒ, NHỚT NHỚT HIC, CĂM GHÉT SÂU RÓM, KIẾN, MUỖI Ạ.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Thích con người ngoài hành tinh nhất, ko biết khi chưa qua thế hệ này, có đc nhìn thấy người ngoài hành tinh thật ko?
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? em sợ nhất là con thạch thùng. ngoài ra cũng rất ghê những con nhày và nhớt nữa
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? tớ chả sợ con giề, chỉ trừ khi bất ngờ thôi chứ, bình thường rồi thì đập cho phát là đứt ý mà
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình thấy bạn này nói đúng thía. Nhưng trong các con vật thì mình sợ con rắn nhất.