Ðề: Bếp Kún tầng 11 Biết thế trưa nay e bảo chị là cho e .... freeship, ha ha ha ha..... Hôm nay ship nhanh thế chị ạ. 3h đã thấy có hàng đến rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lâu lâu em trồi lên một tí để chém không các bác lại quên em mất thì toi, Mẹ Kún kín ơi để cho em 3 thùng sữa, chiều đi làm về em phi qua nhà chị, nhà chị gần nhà em ah. Còn vụ ô mai mẹ chị làm, em đăng ký 1 kg, không biết chị chốt danh sách chưa. Em thèm vụ nấm nhưng em đợi em đi công tác về mới dám mua chứ em mua xong em lại lượn công tác, không ai nấu lại hỏng thì toi em Dear bạn bống con: từ ngày 27 - 29.7 này mình đi công tác tại TP Yên Bái và xuống huyện Văn Chấn để thăm hỏi bà con đây (bao gồm cả đàn gà đen của em nữa), ai có nhu cầu chuyển hàng/mua bán đặc sản muốn tiết kiệm ship không sợ em "lừa đảo" ôm hàng biến mất (trong phạm vi nêu trên về Hà Nội) thì alo em nhé, đừng ngại, xe 7 chỗ mát rượi mà có mỗi em với anh lái xe hú hí với nhau. SĐT của em la 0913 không không 3849 Em lại tàu ngầm tiếp đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Mầm, nhìn bác lúc nào cũng chăm sóc sắc đẹp em ngưỡng mộ lắm ý. Em đây 23 tuổi đời, h mới dùng đến srm mà hôm nhớ hôm quên, đắp mặt nọ kia thì làm chắc độ 1 quý 1 lần. Tầm này năm ngoái em ra trg cũng tấp tểnh đi học 1 khóa trang điểm, sắm đồ nghề cũng hòm hòm xong rồi em vứt xỏ. Hix. Cơ bản là em ko tự tin, make up trông cứ kiểu gì ý. Đúng là thuộc dạng xấu nhưng ko biết phấn đấu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngồi rỗi hơi kể lể tí cho e tị luôn nhé: Nhà chị có 2 chị gái, 1 chị chồng. Chị gái chăm mình thì thôi chả kể, n đc chị chồng tốt lắm nhé, chửa đẻ bà ý chăm e dâu cực kỳ, bầu bì chồng k có nhà chị chồng chở đi khám, lúc về giằng lấy đơn thuốc đi mua cho. Đẻ 1 tháng đầu ở nhà chồng, cũng toàn chị ý lo cơm nước (giặt giũ thì thôi chị bắt chồng làm rồi), hàng ngày xách xô nc to đun sôi để nguội lên để tắm cho cháu, hết 1 tháng kiêng thì đun nc lá, đun nc nghệ cho e dâu tắm (chị tắm gội từ lâu n tắm giấu trong phòng k ai biết). Quần áo, sữa, bỉm của cháu toàn bác tha về. Chồng chị đi vắng, tết nhất hay giỗ chạp phải về nội là vc chị ý lại qua đón 2 mẹ con,... Nói chung là nhiều lúc cứ ngỡ ngàng là số mình may thế có bà chị chồng tốt thế. Bù lại thì có ô anh chồng già cả hâm hấp chưa vợ lại hay soi vớ vẩn, ngược đời thế chứ lị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm nghề DV đúng là làm dâu trăm họ. Khách hàng ko phải 5-7 loại mà là hàng chục, hàng trăm ... Mỗi ng 1 vẻ, kiểu j cũng nói đc. Sau 4 năm làm dịch vụ e cũng nhẫn nhịn đi nhiều, cộng với 1 điểm nữa đó là: ko bao h quá tin tưởng vào nhân viên của mình, kể cả là ng thân. Vợ chồng e hay thương ng và cả nể nhưng khổ cái là ít khi đc ng thương lại. Mình cứ tin tưởng 1 em NV nào là y như rằng 1 time e đấy làm cho mình thất vọng, Hay là do bọn e ko biết quản lý ?!?!?! Sau vài vụ giờ đối với nhân viên lúc nào e cg giữ khoảng cách và vẫn phải kiểm soát. Nhưng chồng e thì vẫn cứ ... thương ng, hic hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ hơ, hồi bác bằng tuổi em, bác y dư em nhé, bác mới ý thức được việc này một năm thôi, vụ thể dục thì mới 2 tháng nên các em không cần ngưỡng mộ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em có 2 bà chị chồng, nhưng bà nào cũng được gần giống chị chồng của chị, kể ra thấy mình cũng happy phết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tuổi đấy thì đúng là chả cần lo gì nhiều vụ dưỡng đa rùi, vài tuổi nữa xem, cô lại chả quýnh lên ý à.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Suỵt, chẻ con không được tham gia. Cái này phải ai đi ọp buổi hôm qua mới biết rõ nguồn cơn cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, chị mày dạo này chắc cũng sắp tu thành chính quả! Điên lắm mà ko cho cơn nó lên. Không cắm hoa gì hết em ah!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cứ nhắc đến nhà chồng là tao muốn tăng xông Thôi, may mà hôm nay mát giời nên ko bị bốc hoả!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi chắc là thế ạ. Da dẻ em h cũng ko đến nỗi cơ mà mắt lúc nào cũng thâm quầng, cái này là di truyền rồi. Hix hix. Phải cái tội em hay bon chen, hay lượn lờ bên làm đẹp oép trẻ thơ ý, tip gì cũng thử qua mà chưa bao h đi đến hồi kết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dabeo nó vừa nhắn tin, ai có nhu cầu đi thi Mát tờ chíp thì đăng kí mí em nó kìa. Danh sách danh dự có bác Cáo và Ỉn thôi, các chị e khác mời lui về hậu trường thi màn ai nhặt rau ko lẫn sâu, ai vo gạo ko ướt trấu, ai băm thịt ko hằn thớt... Tên Kun cũng được bêu danh dưng là thi màn tắt quạt trần vẫn gió và màn bổ củi ngang Thạch Sanh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lại hôn nhân mầu đen à???? Mày có mà tu hú, mai lại vật 2 cú cho chị em lác mắt chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giống mềnh, cái gì cũng đú, cũng thích nhưng chỉ được 1 lần rồi đâu lại vào đấy...Giờ nhích được là rửa nước muối sinh lý như bác Kún bảo í, rồi dùng nước HH với kem ban đêm...Kiên trì được 2 tuần rồi ko biết có thọ lâu ko nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, em có thói quen là gửi xong oder xong lại tương thêm quả điên thoại để confirm cho chắc ăn, hihi