Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 roài, cả hội đã biết, vấn đề là trong cuùnghội ngựa là phải bán hàng có chính sách ưu đãi đấy nhé, bà ưu đãi thế nào nào?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con mẹ này dã man, người ta mới vào nhà, cái gì cũng phải từ từ, cửn thựn không có bà ý xin ra bây giờ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tranh của Chuối đẹp nhờ, tiếp theo sẽ là tranh gì Thêu 1 cái ảnh Chuối Thỏ đi, tôi thích và cũng định thêu ảnh các con nhưng lại muốn dành tgian cho việc khác nên thôi. @ Bà Dame ơi CN này thì chưa chắc tôi đi được, tiếc quá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cả nhà ơi tôi đang tìm mua máy hút bụi, có ai biết loại nào nhỏ gọn dùng ổn ổn thì recommend cho tôi nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mấy hôm không vào chém gió rồi.Tuần sau tôi cho Tôm đi trẻ rồi.Các bà có tụ tập thì ới tôi nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 MÌnh vẫn bán đấy! mới tập tành bán nên chưa biết luật up bài nên bị khóa. Bj thì xem được rồi!](*,)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đầu tư hẳn cái robot hut bụi ý bà à, loại mà bé tí chạy trên sàn nhà ý. Toô với xã mê mẩn em đấy lắm nhưng mà nhà đang có 2 cái máy hút bụi rồi nên vấn chưa dám quyết
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà! Hôm nay đã thứ 6, mai lại đc nghỉ rồi. Tôi thấy tuần này trôi nhanh quá các bạn ạ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thích ý tưởng này của bà lắm, cũng nung nấu đấy chứ, nhưng có 2 vấn đề: thứ 1 là việc chuyển ảnh các con ra chart thêu (cái này may ra tôi làm được), nhưng cái thứ 2 là có chart thêu rồi, đến cái vụ mua chỉ thêu, màu sắc, số lượng thì chắc tôi chịu. Tạm thời đến giờ phút này chưa có tý kiến thức gì về code chỉ và số lượng. Có bà nào thêu chart chuyển ra từ ảnh chụp chưa, cho tôi kinh nghiệm với. Tks all. @Phúc: Phúc lão làng xxx chắc chắn biết Phúc nhở, cho tôi kinh nghiệm đi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 COn mụ này chắc tuần này làm việc cật lực đây. Chúc mụ cuối tuần vui vẻ. All too.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dư lày: http://www.mediamart.vn/robot-hut-bui-thong-minh-samsung-vcr8855l3b-sp12614/ Giá 7 triệu Trên Mua chung đang bán một con chức năng tương tự có hơn 2 triệu thôi nhưng của tàu nên tôi khuyên ko mua nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi down phần mềm và thử chuyển cho Bống xinh lâu lâu rồi nhưng thấy bà ấy bảo không được, nên cứ ra hàng bà ah, họ có dịch vụ chuyển ảnh thành chart và chia chỉ rồi bán chỉ luôn cho mình, mang về chi việc thêu như các tranh khác. Bà thêu đi biết đâu tôi thèm quá lại bon chen
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế ah bà, để tôi xem loại này thế nào, tôi cũng để ý bạn robot hút bụi nhưng thấy nhiều comment chê, có vẻ nhà nhiề đồ và chật thì k hợp lắm vì nó dễ bị mắc kẹt, nhà tôi cũng mua máy hút bụi 1 lần nhưng rồi mang cho vì nó ồn và nặng.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thấy các mụ bàn tán vụ thêu thùa làm tôi lại ngứa ngáy đây. Cơ mà lười quá, sao mình sinh ra lại có sẵn cái tính lười thế hả trời.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ừ, nếu nhà nhiều chỗ dễ mắc kẹt thì cũng ngại phết, nhưng mà nhà tôi chả kê gì nên ổn, hi hi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà mình nhiều mẹ khéo tay và chăm chỉ nhỉ. Tôi đã vụng, còn lười, nên mặc dù thích thêu thùa, may vá mà chẳng bao giờ động đến
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mà có thời gian rảnh, thay vì thêu thùa (vì tôi rất vụng) thì tôi thích vác ba lô chạy đây chạy kia sướng hơn Tôi nhớ vị ngai ngái của núi rừng lúc sáng sớm, nhớ vị mặn nồng của biển tầm 3 - 4h sáng đón bình mình lên... Nhớ cả cái dìu dịu sâu sâu của đêm thu Hà Nội nữa. Nhớ quá đi mất. Cứ chắc mẩm từ giờ cho tới khi cu Mộc nhà tôi được ít nhất 1 - 1,5 tuổi là tôi ko được đi đâu, ở nhà ôm con, chăm con thôi.