Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng sớm mai e đi, vào đến đấy là xe đón đi bán đảo ST, chùa LƯ, núi NHS thôi, xong là ở dí HA, trưa CN xe đón đi Bà nà chơi đén tối rồi vê ks ở ĐN, sáng thứ 2 là vê rồi. E ko đi CLC, đẻ giành lần sau vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhân đây e hỏi bác, e lạm dụng cái chức danh chủ doanh nghiệp, nên e nhét 2 cụ thân sinh làm nhân viên cty, quay đi quay lại mua BHXH và BHYT tế cho 2 cụ được nhõn 12 năm nay, phủi phui mà lỡ có mệnh hệ kiểu K + ấy, thì được BH nó bảo kê kiểu gì ah? e nói thật là ông cụ là loại ngừoi sống bừa bãi vô lối, rượu chè triền miên kiểu bác Cáo zai ấy ah, e là e lo sẵn, ngoài cái BHXH, BHYT, e còn mua cho ông ấy cái BH nhân thọ mệnh giá thấp thôi của Prudential cũng nhõn 13 năm rồi. E thề chưa bao giờ ước mong truc lơi từ cái của khỉ này đâu dưng mờ e cứ nên biết còn hơn là ko. Bác Lang bỏ chút thời giờ phúc đáp cho e cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 há há, Bongcon làm chị thèm đống HS này quá thể. Ah, nhớ vụ thuốc ấy ấy hộ chị nhé, máu lắm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 núi NHS có cái mẹ j mà đi nhể? ở trên đỉnh núi có vài cái biệt thự giá vài tỷ Omaba, biệt thự này của các nhà tài phiệt, đại gia nước ngoài kiểu Mĩ, Thuy Sỹ, họ đến và đi = máy bay riêng. Dân ĐN hiếm ai được mục sở thị tận mắt những dinh cơ này vì họ cách li và hoàn toàn biêt lập. Có lẽ chả ai biết mấy cái chiện này nhỉ?E thấy lại kì thú hơn là đi dăm cái danh lam thắng cảnh cũ rích
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bỉm đỏ như son, sắt xe lòng lắm em ah cả chiều khư khư bên chị thôi, mà khổ, con ốm dưng lại lắm ngừoi bấm chuông, 2 mẹ con cứ bế thốc nhau chay lên chạy xuống.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 s đi BN thì phải mang áo gió cho trẻ con nhé, lên đấy gió lắm đấy, trẻ con sẽ mê mệt với các trò chơi ở đấy k chịu dứt đâu, NHS thì chả có gì mấy, bán đảo ST thì chỉ có chùa Linh Ứng, đi HA nhớ ăn cơm gà, ngon lắm, đi buổi tối chứ ban ngày nóng lắm, trẻ con k thích, HA đi buổi tối đẹp và mát
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi bà nà phải đi cả ngày mới chơi đc hết các trò. Nói chung cảnh đẹp nhưng dịch vụ đắt. Mà trên bà nà chủ yếu là chùa chiền. hôm e đi thằng hướng dẫn viên nó bảo dịp 30/4 bà nà thu 330 tỷ 1 ngày.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 con nó cai sữa đến nơi . mai cả nhà đi thăm e nó nhá? chắc tầm 10h30 nhỉ? ai đi được thì đi ko e đi đại diện ah.Bác Công đoàn đi vắng, e xin gánh thay trách nhiệm mặc dầu mai e có nhõn 50 cái bida phải đưa, độ 20 thùng sữa phải vác thôi ý mà..Mai lại đánh điện đến cty báo...con e bị hăm bím, e xin nghỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi thê e lại tưởng chị đang trong đấy rồi, chị đi với gd nhỏ như e à hay là đi đông ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E nhớ rồi. Tối nay BC E nấu canh chua cá mú đấy. E chén no căng bụng. Đc BC phần cho 2 chú to nhứt. Khoái.