Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu, chị cũng thấy hơi phí nhg đi ít ngày quá, ah, hôm trc e nói thuê xe máy là ở DN hay HA?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hồi xưa e mua ở chỗ Phan Tứ Bờ Biển ấy, e ra vào như đi chợ dưng chỉ ở nhà mình được nhõn 1 lần vì cứ sáng đi chiều về. Thế chị ở đoạn nào? Mọi ng hay mua cái BT ở đường lên ST. bà bạn e ở đấy cũng gần chục năm rồi, cả gia quyến bán sạch ở HN vào hẳn đấy, nên e vào đấy được thổ dân tiếp đón, chỉ bảo, dặn dò, tiếp đãi vô cùng là tỉ mỉ, cái gì cái gi cũng được biết và nếm. Bố chị ấy có con xe Land cuiser đời Ô kìa, vào đấy đâu cần xe khủng, bác ấy cư lái e đi vòng vòng suốt, lên đến núi đến khi lên được nữa, vừa đi vừa kể các tích ở ĐN. Nào là BT của tỷ phú, nào là bác Thanh xây cái tháp để trấn, nào là abc...nào là xyz.Lên núi chán lại chở đi đi lại lai cái cầu Thuận An hay cầu j mới toe ấy để thử độ sóc , đợt bão xong, còn bắt e nhẩy hẳn ra khỏi xe tham quan cái tầu khổng lồ bị mắc cạn...Ôi e thề, chả có thằng HDV nào ở ĐN hay = bác ý đâu.CHán chê thì ngó cái mảnh nhà bác ấy mua có nhõn 2 ha combine rừng và biển để...neo thuyền buồm. Vì e vào thời gian ngắn lắm nên hiếm khi e đi la cà ăn uống vớ vẩn, cứ dẫy 4U hay Phước Thjnh j j có món mới là bác ấy giới thiêu ngay. Nói chung, vào ĐN e ko đi thăm quan dững thứ...danh nam thắng cảnh
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 b giờ k có tàu để ngắm san hôn nữa rồi, có thể lần vừa rồi c đi do trung tâm bảo tồn sắp xếp nên k đc đi tàu để ngắm, cái tàu mà dưới sàn có kính để ngắm ý, đẹp nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi chị QQ ơi h em mới nhớ ra hôm trc ko dặn chị mang cho em 5 gói bánh tráng. huhu
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 sư cha , e cũng mất xiền thuê y tá về tắm cho con, mà sao nó ko mách e tip ấy? thôi e lọc cọc dậy tìm nước muối giỏ ngay vào bím nó đây, tiện giỏ luôn vào bím mình ...cho chắc ăn mặc dù là có khi viêm loét ra rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Haizz, chị Kún ơi, em vừa tâm thự với bu em là hay con đi buôn nhá. Bu em thả tõm mỗi câu : Thôi xin con, buôn bán gì con. Haizzz Ng nông dân chưa biết làm gì bây h.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng là gia đình...nhỏ nhà bác xế là ngồi chật hết khoang Business rồi đấy. Ah Khét ơi, tranh thủ nhờ bác Khánh my ăn cắp cho dăm cái chăn VNA này...hôm qua nó ao ước mãi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng mua 1 cái BT ở Sơn trà Resort Spa và đã bán rồi, hú vía, may mà bán được lúc cao đấy. Nhà chị mê ĐN từ lâu rồi đến bây giờ vẫn mê chỉ tội bọn nhà đất chưa đứa nào vỡ nợ để mình rình mua rẻ rẻ một chút, vợ chồng chị vẫn ước ao khi nào về hưu sẽ vào đó ở dưỡng già rồi chơi với các cháu mỗi khi chúng nó nghỉ hè đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko gái ah. Mai bác ở nhà ngủ bù, giờ ko dám ra đường nữa vì chiều nay vừa đi vừa ngủ gật, tí hôn đít xe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mấy mẹ bán chăn của VNA cứ nói là đấy là chăn của HQ, kẻ ô vuông chứ k phải xanh nước biển đâu