Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay em bị đau đầu quá h mới nhớ ra là hiện bạn em chuyển nhà có nhu cầu thanh lý tủ lanh, máy giặt và điều hòa cả nhà nhé. Nhà mình ai có nhu cầu pm cho em để em mô tả detail sản phầm ạ. Giá cả cũng hạt rẻ thôi ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chắc có vì cứ phải ăn cơm hoặc ít cháo, ghét thế, ngồi ăn low cab mọi người cứ bảo thế thì đói ăn tý cơm để có tý chất bột, hai anh đi cùng cứ bảo sao dạo này tốn mồi thế. Tối nay có món gỏi rau càng cua, thịt bò nướng mọi, nhái nướng muối ớt, đậu hũ non chiên giòn, rắn trung băm xào, và kết thúc bằng nồi cháo sò huyết, thịt bò
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà Kún ngồi hóng thôi nhá, đừng chém đấy, e phải đi ngủ mẫu đây, mai e lại lội ụp mặt ra cho coi chiều nay e nhận đc 5 thùng sữa rồi nhá, có 1 bạn bên nhà NH đặt sữa xong lại đặt bộ nhựa 17 món của ikea của chị đấy, mai e chạy qua NTĐ lấy đc k chị?? để tối e ship sữa rồi mang cho bạn ý luôn mai còn đơn nào gần e thì hú, e chuyển bớt cho, nhá e chào cả nhà, e đi ngủ mẫu ạ, sau gần 10 ngày, hnay hoa đã khều chân, chả biết e có bị dị ứng phứn hoa k nữa đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chắc chị mới nhẩy ah? e vào cách đây 7 năm, rẻ còn hơn ăn bát phở e có cái TT cũ ở tầng 2 nhé,đi bộ 3 phút là ngắm được bình minh trên biển, mua vì hay ra ra vào vào, nghĩ là để ở, lúc ý giá 40tr, sổ hồng thôi, e hoang, sửa mất 18tr nhá, 50m2, 1 bedroom,1 nhà tắm.E chuyển hết nội thất ở HN vào = xe tải hết 3000k.Cho Tây giáo viên dậy tiếng Anh thuê 100$/tháng. Mà có hẳn ban công nhìn ra biển nhé vì trước mặt ko có nhà và ko được phép xây quá 3 tầng , kế hoạch là e rình mua thông sang hoặc thông lên, dưng cái thằng ở trển nó dình mua lại của em. Rình mãi rình mãi, e trượt e nản, bán mẹ 200tr. Lúc ấy 1 lô 90m = 220tr,đặt cọc 20tr xong là bán sang tay lãi gần 100tr rồi ý. Mà giao dịch nhanh vô cùng, chính quyền giải quyết cứ gọi là vèo vèo, lobby ko quá 500k. Cuối cùng thì e xây 1 cái nho nhỏ 3 tầng xinh xinh 90m2, cho Tây thuê được 600$/tháng. Được giá e lại bán, mua ở khúc Casino ý. Về sau, dồn mọi thứ về thủ đô để xây dựng gia đình thân yêu, e bán sạch sành sanh.Từ đấy e đoan tuyêt với ĐN. Chị bạn e thì xây cái lâu đài thì đúng hơn là nhà.Dưng thấy bẩu bây giờ giá cao rồi ko còn như lúc e xuôi ngược nữa. Thôi, e đinh úp ảnh cái nơi đã từng là sở hữu của em...dưng thôi nhá...e vãn hơi hơi tiếc nên bao lần định del khỏi máy dưng chần chừ ko muốn...Tự nhiên, e nhớ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mi mi mi, máy giặt nhá, điều hòa có khi cũng nên ôm vì ĐH bắt đầu thay lò nướng rồi.Tủ lạn to or nhỏ? mua cho chồng để ở cty
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng thích, chồng e đang bảo đi xe máy ở đây chưa chán à n Nhớ lại hôm đi Tản Dà, 2 đứa đi xe của chúng nó, 2 vc thuê cái xe đạp đôi, nhảy lên đi mà cười sún cả răng, vui kinh lên được. Mọi ng cứ chê chỗ đây nhg nhà e lại thích vì hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng nhà e, yên tĩnh, thoáng mát, dạo bộ, đạp xe, tăm khoáng nóng, xông hơi...quá ổ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em sẽ hỏi bạn em chi tiết sản phẩm và yêu cầu bà ý chụp ảnh để em up ảnh lên để phục vụ cả nhà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e mua nhá , mua hẳn hoi nhá, ko ăn cắp nhá, hồi có nhõn 60k giờ để ở cty, trưa đem ra sàn nằm ệch
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Bông ơi cái máy giặt Sanyo 7kg, bạn em mua 1.5 năm roài ạ mà bạn em ít dùng lắm vì toàn đi công tác( làm KT ạ ) , đồ bà ý thì nhiều đồ trắng nên cũng toàn giat tay, hehe có thể đến giặt thử đẻ kiểm định hàng. Bạn em bảo giá máy giặt là 2 tr nhưng mà có thể thưong lượng giảm giá ạ vì thực ra cũng chả biết giá thị trường bao nhiều =)). E ko buôn bán bao giờ nên ko biết giá thế nào hợp ní đâu a =)). ơ mà chị Kún hỏi em máy giặt thật ý hử , nhà chị có cái máy xịn roài còn giè nữa ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 10 ngày mới đc cầm cuống hoa mà lại dị ứng thì tội nhớn lắm đấy. Nhà E chục ngày nay cũng mỗi đứa 1 phương trời rồi.