Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ dạ, em xin bố cáo cái tủ lạnh là của hãng Sanyo luôn ạ, 120lit, nói chung là vẫn hoạt động tốt , Bạn em bảo là thanh lý 1.2tr, e cứ 1st come 1 serve nhé vì hiện h có kha khá người hỏi ạ.. Hihi. Ngày kia bạn em phải chuyển nhà nên ai qua xem sớm giúp em rùi khuôn luân là tốt nhất ạ. Đây ạ ảnh nó đại khái là dư lày ạ ( ảnh e mượn web )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đổi hết mốt về quần cạp chun, ống rộng. Nhớ cụ tôi quá cơ. Người các cụ nhỏ xíu mà lần cạp quần ra đủ thử. Thật đấy nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đánh giá theo cảm nhận của 1 ngừoi đầu tư chứ ko đánh giá theo kiểu du nịch, du nẽo nhé? ĐN rất lý tưởng, thời tiết hơi nóng 1 tý nhưng mà đến mùa mưa lại mát mẻ, cuộc sống ko bon chen, ngừoi ĐN hiền lành ko gian trá, xảo quyệt. Chi phí lại rất rẻ, hơn HN 1 điểm là qui hoach cơ sở hạ tầng đẹp như phim, giao thông như HN những năm 80.Vệ sinh và sạch sẽ hơn gấp tỷ lần HN. Từ phố ra biển nhõn 1 cây cầu, dân ĐN đua nhau ra phố còn dân ngoại tỉnh lại xồ ra biển. 4h sáng bờ biển đông rầm râp ngừoi ngừoi đi tập thể dục, đi bơi.đến 7h lại vắng vẻ, trả lại sự yên tĩnh cho bờ biển cát trắng.Ở chỗ chị từng ở, xuống cầu thang, đi bộ độ 3' là cham vào cát trắng, nước biển rồi.Quay được cả cảnh bình minh lên mà con nó xóa toàn bộ kho ảnh cũ . Sáng ra đi chợ cá rất vui, đồ bèo bọt vô cùng, mỗi lần đi là vác 1 thùng xốp 20k toàn tôm cá ngất ngây rồi bánh mì Bà Lan mua cả trăm cái về làm quà, rồi bánh bèo, bánh Húe sống, về tự luộc ăn dần...Cà phê, pạc sỉu, bún bò, chém gió hết buổi cũng chỉ độ 30k/đứa. Dưng theo như mấy ngừoi bạn thì giờ hơi run, chỉ lo anh hàng xóm xồ vào. Có đợt tầu chiến của Mĩ cũng neo ngoài khơi, bà bạn són đái...Đây là vị trí khá nhậy cảm nếu mà...điều đó xẩy ra...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả ngày hôm nay em nằm ườn ài phè phỡn bên bố mẹ, chiều đi lấy một đống hàng hot cho trẻ con rồi lại về bố mẹ ăn cơm, mai dì Ngọc lại lên đường sang Úc dùi mài bút lông rồi. Chị Tubim ơi, chồng em cứ thỉnh thoảng lại bảo " biết thế này bọn mình làm ngoài từ đầu thì bây giờ ngon rồi", hihi. Gớm, nói thế thôi chứ cái gì xảy ra trong cuộc đời mình mà chả có ý nghĩa của nó, bắt buộc phải đúng thời điểm đó. Nói chung bây giờ 2 vợ chồng làm được bao nhiêu việc, thấy cuộc sống đúng theo ý mình, thích lắm. Mặc dù công việc của 2 vợ chồng ngày xưa đều tốt, em chưa bao giờ ca thán một lời về công việc của em, thậm chí bây giờ nghĩ cứ tiếc là giá mà nhường được cho ai suất việc đó. Hôm thông báo với Sếp là cho em nghỉ nhé, Sếp bảo " Tr ơi, em có biết cái chỗ của em đang tốt lắm không", rồi em kể lể một hồi với Sếp tại sao em nghỉ, em nghỉ làm gì thì Sếp bảo " chị tin là em sẽ thành công", Sếp đáng yêu lắm. Nói chung em cũng không biết mọi người kỳ vọng về công việc thế nào, với em chỗ đó Sếp tốt, đồng nghiệp tốt, nhân viên tốt, công việc của mình rất là hấp dẫn năng động, lương tăng hàng năm , vị trí tăng, và cũng tăng đủ ở mức em muốn dừng lại, vì tăng nữa sẽ là bước vào một cuộc sống cực kỳ áp lực.... Đó em dừng đúng thời điểm, nên nhìn về công việc thấy đầy màu hồng, chứ gần đây hội đồng nghiệp cũ thỉnh thoảng gặp nhau lại kể lể là bây giờ khác rồi, phức tạp lắm. Nói chung từ khi làm riêng, trừ những lúc mệt mỏi, bực tức, cáu gắt ra thì em luôn thấy hài lòng, hehee.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Siêu nhân ơi, em nhớ trang bác nhắn là 111 rồi. Đặt xong là em nhắn bác ngay. Để rình free ship nội địa Mỹ nếu em nhờ được ôm bom, không thì cứ sân bay bác nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị, em cũng giống chị vụ này, tuy sinh ra ở thời bình nhưng em rất có cảm xúc với những gì liên quan tới những hy sinh mất mát của người đi trước. Vì vậy em khá bức xúc với bộ phim " Chớp mắt với số phận" chiếu trên VTV1 lúc 8h tối các ngày 24, 25/7. Em chỉ xem được tập 1 thôi, nhưng không hiểu sao lại xây dựng 1 bộ phim như vậy về các chị giao liên, dân quân, và bộ đội thời đấy. Trong tập 1 bộ phim này có nhiều cảnh mà thế hệ em xem còn thấy ngượng khi nói về v/đ này, em thấy sốc với cách xây dựng bộ phim như vậy, ko hiểu các cô chú giao liên, dân quân, bộ đội xem thì nghĩ thế nào. Cảnh thứ nhất, bộ đội hành quân qua miền Trung, lúc gặp các cô giao liên, dân quân thì có 1 anh bộ đội chạy ra bóp ngực cô ấy và tỏ vẻ rất thèm thuồng ](*,) Cảnh thứ 2, trong lúc hành quân (vẫn qua miền Trung) thì gặp cảnh ném bom, 1 anh bộ đội cùng 1 cô dân quân chạy vào hầm trú bom. Lúc ở trong đó 2 người vẫn tỏ ra sợ sệt vì bom đạn, anh bộ đội này là SV mới được tham gia tổng động viên nên sợ cũng dễ hiểu, cô giao liên chủ động trong việc gần gũi và có nói câu gì gì đó đại khái là "chết như thế này thì phí đời lắm anh ơi". Sau đó 2 người quan hệ (tập 2 tuy em ko xem, nhưng đọc báo thì biết cô này có thai). Choáng hơn nữa, sau đợt ném bom này, lúc trung đội tập trung thì chú bộ đội chạy ra xếp hàng với quân phục xộc xệch, các đồng đội thấy thế thì cười và kèm theo các câu bình luận về các cô giao liên, dân quân. Có chú còn khoe "em của tao v tròn và chắc lắm". qua câu chuyện của các chú thì em hiểu là trong thời gian tránh bom đấy, các chú cũng có tòm tem với các cô giao liên, dân quân. Xem xong tập 1 thì v/c em sốc, ko hiểu sao người ta có thể xây dựng và trình chiếu trên VTV1 bộ phim như vậy để chào mừng ngày 27/7. Liệu khi xem bộ phim này thì những người đã từng tham gia cuộc chiến nghĩ gì. Em cũng hiểu là cũng có những chuyện như vậy xảy ra, nhưng ko nghĩ lại làm phim thô tục như vậy. Cả nhà có ai trót xem bộ phim này không ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng ở Chùa Láng ạ. À đính chính thêm nừa là cái số lẻ có thể thưong lượng coi như xiền vận chuyển cho người mua. Keke
Ðề: Bếp Kún tầng 11 May mà Lion Q nó nhắc không cái Bông mai lại tồng ngồng sang nhà bạn nó check máy giặt thì duyên nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà ăn thử con mực cơm chưa? ôi rồi, tôi khác chó gì bà nhá, vào 4U là 1 nắng 1 nắng, ông bác mĩ bảo: mày trật tự: cháu ơi, chú lại ăn mực cơm như mấy hôm nhá. Mực cơm nó nhỏ nhỏ = độ 1 ngón tay rưỡi, gắp lên rồi dúi nó vào cái mây ô le nhá, bỏ tõm vào miệng , nhai cả con....cảm giác như nhai cả biển cả vào trong miệng . Ngọt, bùi....Cả bàn lặng lẽ ko ai ý kiến, đê mình tôi xơi sạch đĩa mực cơm....Ăn xong chả thiết cua cáy gì nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu, tôi không xem. Mà hôm nay thì đá qua chương trình trực tiếp ngày 27/7, đập luôn vào mặt: Nhiệt liệt chào mừng... Bức xúc ghê gớm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi sao cuộc sống của họ thanh bình, nhẹ nhàng thế. Em cũng chỉ mong ước có cuộc sống như thế thôi, ở HN thì sáng hít bụi xe buýt, tối hít khí xe rác, thực phẩm thì bửn, ak ak, có ngày bị ung thư mất thôi. Bm em hay vào đấy công tác cũng oánh giá cao lắm, bảo giá mà có đk thì về già vào trong đấy ở, hihi. Hum nọ đi công tác về mê mẩn thế lào còn bảo em vào đấy mà lập nghiệp, kaka. Chúc chị QQ và chị khanhmy có 1 kỳ nghỉ vui vẻ bên gđ nhé, chụp nhìu ảnh cho lũ ở nhà như em mí.