Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô hay, sao cái j tao cũng hỏi trước mà toàn phải nhường nhỉ? thế thôi, khỏi hỏi lại....mất công.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi zồi, rẻ thế thôi ah bác. Xế iem cũng tự hào vì cũng đủ xiền mua nhà nước ngoài ... Xã nhà E đi Phú Quốc, cũng bảo thích, lúc nào có đk sẽ đưa vợ đi. E nói thật là E chỉ đc đi loanh quanh mấy khu HP, QN, Thanh Hóa, Nghệ An thôi chứ từ Huế đổ vào E chửa đi bao giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khác đấy, tớ thấy mọi lần Châu nó đặt trang này. Trang này là rẻ nhất. Nhưng tớ chưa đặt bao giờ.. hi hi.. Để mai tớ hỏi lai cho kỹ, ah pm tó đia chỉ ship hàng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sự thật là thời nào cũng có những chuyện như vậy, bố chị cũng ko ngại khi kể ra những chuyện này, nhưng cách xây dựng bộ phim thì rất thô thiển.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị biết cái máy này rồi. Chị bàn mí hoa rồi, mai chị qua múc thôi. Đặt gạch nhé. ... . Cho C cái alo của mày đi để mai còn í ới.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tả dư lào nhỉ? Phú Quốc như gái trinh còn ĐN như gái chín muồi...cả 2 đều đáng thèm khát. HN là ả gái già dưng có chồng đại gia.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko ko tại vì bác ý nhắn pm cho em vào hồi trc cả chị . Hihi chứ ko phải là nhường, :-\". Em chờ sáng mai bác ý confirm rùi em thông báo cho chị nhé. HIhi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôm hết có mà bán iem đi để lấy xiền ôm hử ? Đêk biết đc giá bao nhiêu, có đủ cái máy giặt ko nữa ... E chỉ cần cái máy giặt thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối nay cho con bé nhảy nhót ngoài vườn hoa xong thì em đi lượn lờ phố xá,mát giời có khác,đi dạo phố sướng lắm.Về thì em tắm táp gội đầu thơm tho,có bạn hoa hay cho cắm nhờ trông con Mit hộ,lúc em ngồi sấy tốc thì bạn ấy phát hiện ra là mặt em dạo này trăng trắng,ô hay,mịe,tôi lượn như đèn cù ngoài đường suốt ngày lấy đâu ra trắng?bạn bảo,da căng mà sáng thật mà,thề,hì hì,éo mịe,lại nịnh mình,nhưng hôm nay mình khinh nhá,bình đầy nước nên k mầm răng được.hihi.biét bạn ấy có ý đồ,mà em lại ở trong trang thái bất lực,em lại giờ đòn cũ,( là dựng chuyện ấy ạ)em nói bóng gió xa xôi,dạo này đi nhiều thế( đang xây nhà chả đi nhiều), tối nào cũng về muộn,kiểu gì chả tranh thủ dúi vào đâu.Ơ,bạn ấy tức,nhảy cồ cồ lên,bảo chạy phọt.... dái ngoài đường,dúi dúi vào éo đâu mà dúi,cái noại....hihi.ờ ,em biết là điên em,em lại càng sướng,cáu quá điên quá éo làm gì được giận dỗi bỏ về rồi,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy khổ. Em dù biết thực tế phũ phàng lắm nhưng vẫn thích xem phim có hậu hơn để thêm yêu cuộc đời này c a
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe lại thèm. Có khi đi chơi gái trinh trc rồi qua gái chín muồi bác nhỉ ?????????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Gửi đường link rồi bên kia sẽ đặt và ship nội địa. Người ở nhà sang sẽ vác về mà. Hoặc sớm hơn thì ông anh tớ giữa tháng 8 về nhưng ông này lười lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui ui, icon nịnh nọt, khiếp khách này kiêu quá ạ. Hic. Đùa chứ em bắt đầu hơi sợ cái vụ thanh lý này rùi ạ vì sợ mất lòng mọi người lắm ạ :roll::roll::roll::roll: