Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có gì đâu gái. Cứ ai đặt gạch trc thì đc ưu tiên thôi mà. May mà có bác Kún nhường ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đợt này em hay bị đau nửa đầu, đợt trc em cũng bị thế nhưng em đi ngủ sớm thì ko thấy bị nữa, đợt này tối nào cũng ngủ muộn em lại bị. Hic thui em chuẩn bị đi ngủ đây ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi E đi ngủ, chiều nay E buồn ngủ quá, đi ship hàng mà cứ lơ tơ mơ, tí hôn đít xe ô tô nên E run quá. Ngủ 1 giấc cho tỉnh táo cái thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 các bác sếp e cũng hop cảnh báo nhân viên là tình hình chính chị bát ổn, kinh tế bát nháo...bla..bla...Hôm qua chị Siu còn bảo nhà nhà đi mua thẻ xanh thẻ đỏ, thẻ cào để đi di tản kia kìa... Tối về e bần thẩn bảo chồng, chồng e bảo điên dồ à? Có phải Áp ga lít tăng hay Li bí đâu? có oánh cũng chỉ oánh ở Biển ( chắc dính ĐN rồi), rồi VN nhắm mắt mất cái đảo là xong thôi...dưng e vẫn lo lo là..e chỉ ko quắp bu, quắp gia đình e theo kịp, rồi còn 1000 thùng sữa chưa đẩy kip, 100 bánh bida mới ra lò...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chóe ời ơi, chị không có mẫu đấy, , TUY NHIÊN mẫu trên chị thấy chả đẹp gì cả, hehe. Chị chỉ có những thứ kiểu dưới đây thôi, vừa lấy lên cho Linh, Minh và mẹ, chứ hàng để hết dưới cửa hàng. Váy len Sergent Major, hãng tốt của Pháp, [/IMG] Áo len United Color of Beneton bé trai, chỉ có size 18m, và 3-4 y. Hãng này có bán trên Vincom, nhõn 1trieu, 1 trieu 2 gì đó áo như thế này thôi, [/IMG] ( riêng áo len cho mẹ thì em không có ngay, phải đợi hàng về) [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ dở ngừoi đi xem cái này, mở loa lên làm con hĩm nhổm dậy ngơ ngác ( http://dantri.com.vn/c728/s728-619437/ni-co-tu-tin-lat-do-than-tuong-am-nhac-uyen-linh.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Úi giời em chết cười với chị đấy.. Haha. Sữa lúc đấy vẫn có tác dụng chị ạ để uống qua ngày, bida để ăn cầm hơi ... Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 rụt rè hỏi, cái áo này giá bn chị? mặc dù e cũng thuôc CLB KO TIÊU HOANG...TIÊU HOANG
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế dân buôn chả lo thế thì lo gì? lo lịch bài tiết bị xáo trộn, lịch ọp ẹp bị di dời hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chít chị mà lo thế có khi má mì em lại lo mấy chục thùng thuốc biết làm seo bi giờ. ](*,)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cù lao chàm bg hình như ko có loại tàu chị bải nữa hay sao ý ạ. Khách ra đó đc phát cho 1 cái kính và 1 cái áo phao tự bơi tự cúi xuống ngắm san hô và cá. CLC đẹp và sạch, không gian vắng vẻ, yên bình. E cực kết, nếu có lần sau e lại đi CLC
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Gile yêu quá chị ơi. Nhưng sz bé rồi. Em thích các bạn ý mặc gile lắm. Ấm và gọn gàng cho các bạn hoạt động. Tiêu chí nhà em là bn gile cũng thiếu. Bác xem có sz to không bác ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị sẽ up ảnh dần, đây chỉ là mấy cái chị mang lên nhà thôi. Mai có sẵn 3 thùng mì bên NTD nhé Chị Phở ơi, khổ thân chị quá, quá bộ đến chỗ em tận 2 lần, nhưng chị cứ lườm cái Kều cho em, nó đến hót sạch hàng đi đấy ạ. Lion ơi, có màu xanh tím than nữa.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E nói cái nì sợ mất vs Bếp. Hồi đẻ Miu e viêm kinh khủng, mãi ko khỏi dù đã chữa bn nơi. Hôm sang nhà cô hàng xóm có cô bạn là bs quân y lâu năm. Cô ý bảo e về pha nc muối loãng hơi nóng 1 tý, nhúng bình vào, cho ngón trỏ vào vệ sinh bình. e xin lỗi cả nhà nhg t xuề là cái bình nó bẩn kinh dị, e rửa kiểu ý 2 hôm bn chất bẩn ra hết. Từ đó e hết viêm ngứa. Dưng cứ vài tháng e lại p vệ sinh bình kiểu ý 1 lần. Lần nào cg bẩn ngất ngây ( dù e đọc thấy mọi g bảo ko nên ngâm và vs kiểu ý nhg với e thì e lại thấy sạch sẽ Sinh xong 2 đứa con thì các kiểu bệnh, hxhx