Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ váy này nếu khoét cổ sâu tí nữa mới đẹp chị ạ. Ban đầu em định may cổ sen, xong lười là mếch nên em viền
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mit ơi chị thích cái kiểu váy xanh bộ đội và váy vàng quá. Vải Kaki hoặc thô đũi mà may kiểu đó thì cứ gọi là đẹp , trẻ, đúng thứ mình cần Mà sao khỏe khoắn cũng thích mà điệu đà cũng mê , chẳng hiểu mình mặc theo phong cách gì nữa , hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ tớ đến họ mới bảo cho cái thân trước thôi nàng ơi, mà trình độ vẽ của tớ thì bạn biết rồi đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng thế chị ạ, em đang tính mua mẫu rập đây nè chị, trình độ của em, chỉ cắt được cho con và mẹ mặc ở nhà thôi em hơi mập, nên cũng thích mấy kiểu đó nữa hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ Cả nhà: em vẫn chưa có váy để khoe, vẫn quanh quẩn với mấy cái gối, chăn cho em bé.Hôm trước may cái áo sát nách thấy viền cổ nó khá khẩm hơn tí giờ đến vải thun nhão nhoẹt làm viền em lại thấy trình độ viền của mình nó tụt thê thảm, nản quá, làm đồ xong mà nó không như mình mong đợi nẫu hết lòng mề. Em up tạm hình mấy cái gối vậy nhé. Mai em may váy. Tấm lót chống thấm hẳn hoi cơ đấy, nhưng mà xấu điên. Cái gối hồng này còn đi cùng bộ là chăn và gối ôm nữa, em cũng làm từ ruột đến vỏ tuốt. Giờ em tự tin tuyên bố từ giờ không phải đi mua chăn ga gối nữa, quần áo thì vẫn còn phải dùi mài chán. Cái gối khủng long này em may cho con trai, nó thích lắm, có mảnh vải khủng long may gối xốp còn thừa, cái gối xốp hình khủng long nó cứ ôm khư khư hôm con bạn đến thích nó khuân về rồi giờ phải nịnh nó bằng cái gối này đây. Mẹ tham tiền quá nên bán hết, còn cứ chiều theo nó thì chết đói, hễ cái gì nó thích có khách đến xem thì nó toàn ôm và bảo cái này là của cháu. Cả nhà có thích cái view này ko, rất VN mà tự nhiên lại có cái nhà thờ lấp ló như Tây ý. Quê ngoại em đấy, buồn cười là khu nhà em ở đó dân ko theo đạo mà nhà thờ lại nằm trong xóm phục vụ dân xóm khác. Hoa mướp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tks mẹ nó trứoc nhé mẹ nó mua vải đi rồi tớ vẽ chart nhé,váy số 2 đấy may thô hoa nhí hoặc vải chấm bi lên đẹp lắm.Phụ kiện đi kèm cần có là:khuy ( hoặc khóa),mếch nữa nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hoan nghênh sản phẩm thứ 2 của lớp mềnh nhé cổ áo độ sâu ok,nhưng ngang cổ chị ra thêm cho mát,mặc k sát cổ với lại cổ này lừoi may sen thì may nẹp bên trong sẽ ôm cổ,k bai,ngửa ( buổi tới sẽ làm cổ tròn này) c nhé
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá cơ thêm cái đai nữa,ra đừong ối anh chết hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy ở lớp bắt theo kịp được mỗi Đậu Xanh, hi hi ... gối hồng trông yêu quá. Câu chuyện về cái gối con khủng long cũng làm chị nao nao .. cả mấy bức tranh làng quê nữa, hụ hụ ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sp đẹp quá chị ạ, lâu nay không may vá, em thấy người nó bực bội sao ý, chắc tối nay về lại may thôi cảnh vùng đồng bằng Bắc Bộ làm em nhớ quê quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái gối hồng viền bèo đẹp quá Đậu xanh ơi, xếp ly đẹp thế này thì sau may váy xòe tha hồ mà đẹp , yên tâm đi. Mà toàn vải đẹp thế nhỉ, cái vải gối hồng mà may váy cho bé gái thì quá đẹp ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lâu mới vầo thấy các mẹ có nhiều sản phẩm đẹp quá, nhìn mà thèm.híc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà oơ, hôm nay rảnh rỗi tìm đuợc cái này hay quá, tha về cho mọi người xem có làm không nhé Đầu tiên là mua cái này về. Hữu Duy ơi, nếu em thấy ở Hàng Bồ có thì mua giúp chị mấy màu nhé, thứ 7 chị ghé lớp. Rồi sau đó khâu hai sợi cuộn vào nhau thế này Khâu xong quấn thành hình hoa hồng thế này Hoa hồng xong rồi này Làm thêm cái ghim nữa là thành kẹp ghim cho con gái làm điệu, còn tớ thì thích bon chen để làm hoa cài áo Chi tiết hướng dẫn bằng tiếng Anh ở đây với hình ảnh minh hoạ rât cụ thể từng bước http://www.u-createcrafts.com/2012/07/ric-rac-flower-tutorial-by-oh-for.html
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic giờ mới bít mẹ KA sz 82, thế mà e xem bên ds nhà may vá wtt lại là 9x chứ :-ss Thất lễ quá :"> Chiều nay em đi Nh ko tìm đựoc mảnh chấm bi hay hoa nhí nào đẹp cả, lúc về đến nahf lại bị tông xe chứ, giwof bít lấy gì mà lượn đây. Nhà mẹ KA có gần bx bus nào ko, em đi bus tạm vậy. Em có mảnh vải thô họa tiết màu vàng, lỗi ra cắt vậy. Thứ 7 này em học cùng các mẹ lun đựoc ko me KA ới
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc chắn rồi, vì eo ........................................to quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C kg phối đâu, tự nó thế đấy. E địđi may váy thì tranh thủ đi, t7 có người tình nguyện tặng CHÁT còn gì.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì e tự đánh dấu vào, kg thì biết đăng nào mà chỉnh.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị thức khuya giỏi và lại còn dậy sớm thế. Vậy ngủ ít thế hả chị? Em nhìn ảnh váy của chị mà nhìn lại sp của e thì thấy ruột nó cứ nóng hầm hập vì sôi sục ý. Sốt quá cơ, mãi mà may nó chưa lên tay, chưa có quần áo nào ra hồn để diện cả. Hức hức... Đôi lúc em tự trách mình ngu quá đi................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái món này đẹp và làm nhanh ghê nhỉ. Khéo hôm nào lớp mình dành riêng 1 buổi cho các thứ làm đẹp linh tinh thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng nay rảnh rỗi lượn một hàng vải ở đường Bưởi chọn mua vải vụn, 18k/lạng, oa hoa hết cả mắt vì bao nhiêu là tấm sắc màu trẻ trung đẹp kinh khủng luôn. Tớ nhặt được hẳn một miếng to đủ may ga đôi nhé, mà tính ra có 40k/m2 khổ to. Với các miếng còn lại đang nghĩ hoặc là làm gối, hoặc là học cách quilt để ghép các miếng vào nhau, biết đâu ra được sản phẩm hay ho. Nhặt nhặt chọn chọn đứng dậy hết 200k, vẫn rẻ so với một lần mua vải may ga gối mà đảm bảo sẽ được rất nhiều, hi hi. Cả nhà ơi, cho em hỏi nếu muốn may ga theo kiểu chần bông thì làm thế nào??? Hữu Duy ơi, hình như em ở gần Hàng Bồ, chị quyết tâm học may khoá phéc mơ tuya để còn may vỏ gối nên nhờ em mua giúp chị 10 cái phecmơtuya dài chừng 25cm màu trắng nhé. Với em mua giúp chị chân vịt may phec mơ tuya nữa nhé, máy của chị giống máy Singer, cảm ơn em!