Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị gái bao h đến nơi gọi em để e đi bộ ra nhé. Nếu cho em quá giang thì tốt qua ạ. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng mượn lời tổ trưởng công đoàn chúc mừng sinh nhật bác Cáo yêu quí nhé, Răng sâu thì mặc răng sâu bác nhé. Chúng em yêu Bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 năm nay mực cơm chiên nước mắm chấm với mây ô le và tương ớt, ôi ngon tuyệt, k bị mặn mặc dù chiên với nước mắm mùi thơm nức mũi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế nên giai đoạn 60-75, lịch sử lề phải gọi là "chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh", TCS gọi là "20 năm nội chiến từng ngày" đấy chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi cuối 2010 tôi đi ăn đĩa mực cơm hấp sả ở quán vỉa hè ĐN, 35k, chu choa vừa rẻ vừa ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua đoàn phòng chị đi Nghĩa trang Trường Sơn về kể đi đường mòn Hồ Chí Minh vào miền Trung thấy bộ đội tập trận, hành quân rầm rập, lại còn bắn thử cả tên lửa nữa cơ mà tất cả các xe bộ đội đều che biển số nhé, không hiểu tình hình thế nào nữa. Lại còn hôm trước đi Quy Nhơn, cái sân bay Phù Cát í nó nằm trong khu quân sự của mình, chị thấy máy bay quân sự (MiG miếc gì đấy) đều đang có người lau chùi, hí hoáy ở đấy trông cũng khẩn trương lắm, chắc là cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu có biến rồi nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chưa đổ đc ảnh ra đấy, còn có con móng tay chúa, to đùng ngã ngửa, phải cắt lảm mới ăn đc, mỗi thứ chỉ dám gọi 1 để còn được gọi món khác mà có 35k/con. Nói chung ở VT cũng thích, khí hậu thích hơn ĐN nhưng cuộc sống k phát triển như ở ĐN, hải sản tươi và có rất nhiều loại chế bến, nướng mọi.....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị QQ, Bong con ơi ...EM cảm ơn 2 người ạ, hôm qua em trai em gọi điện bảo là nhận đựoc hàng rồi, tí mang về cho em...Mai em có cái làm rồi. Tuần sau CQ em chia tay 1 em chuyển CQ khác, em vừa gạ nó là sẽ đãi nó 1 chầu bánh bao và bánh da lợn hôm mết để nó nhớ tới bà chị cùng phòng đảm đang này..Nó hí hửng lắm..he he
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, ko nghe thấy cho khỏi sợ bác ơi, lên diễn đang đọc bình luận sợ lắm, cứ như chết đến nơi í..hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trong đây các bác còn làm cái gì nhỉ, kiểu như tổng động viên hồi xưa ấy, mỗi nhà phải khai có bao nhiêu nhân khẩu nam nữ từ 18-45 tuổi. Bố chồng tôi khai cho cả nhà nên k biết cụ tỉ đòi hỏi những gì, kiểu như sẵn sàng ra trận khi đất nc cần gì đấy. Còn các doanh nghiệp thì lại khai kiểu như: nếu có chiến tranh thì sẽ đóng góp những cái gì, cái gì, sắt thì bao nhiêu tấn, gạo thì bao nhiêu bao.... Bố hàng xóm Tung Của này hung hăng quá, ghét! Lại nhớ hồi xưa, ở sát nhà tôi là nhà cái ông nì suốt ngày cứ lấn đất nhà mình, khi thì 10p chuồng heo, khi thì 20-50 nhà bếp, lúc ý phải kiện cáo suốt, rồi nhịn ăn để mà cố xây lấy cái tường rào, nhưng thỉnh thoảng lão lại đập vài hàng gạch. Sống mà điên mề.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiều nay em xin nghỉ để về quê, thắp hương 3 ông là liệt sỹ bên ngoại nhà em. Ngày này năm ngoái, hài cốt của ông ngoại em đã được đưa về nghĩa trang quê nhà........................
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng sợ lắm chị ơi, nhiều lúc bảo chồng, thôi mình cứ sống tốt đi đã, cái đà này chậm con lại may, chứ sinh ra mà vào thời loạn lạc thì tội con quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em vào VT cũng đc ăn con đấy,hồi đấy em đang bầu nên đc ưu tiên chén 5 con hie hie ngoài mình con ốc móng tay nó bé bác nhỉ đúng là ốc chúa có khác