Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cá làm chị nhớ bà nội chị quá. Bà đi năm 97 tuổi. Hôm qua Jiu hỏi chị, mẹ ơi, nhà mẹ có ai sống lâu nhất? Hoa nhà chị nói luôn: ối con ơi, cả họ sống lâu.. C mới giả nhời Jiu: Có, có cụ nội của mẹ, sống đến năm 101 tuổi Jiu ố á, xong đến ai hả mẹ? Xong đến bà nội của mẹ, cụ sống đến 97 tuổi Jiu bảo: à con nhớ cụ, ngày con bé vào nhà cụ, cụ cứ vỗ vỗ vào lưng Hoa lại bảo: con ơi, ông ngoại của con ý, ngày bé 1 mình nằm 1 cái sập, mình 2 vú em, 1 em bế, 1 em xúc cơm.. sao ông ngoại sướng thế :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để thẩm định đánh giá cái mẹt của em,bác kà người phát hiện ra da em khô kheo,nhăn nhúm,xát muối vào lòng em còn gì?Dạo trước bác gặp xem suốt,xong từ lúc em bôi độc dược bác lại đi suốt,bác về bác ngắm nghía săm soi kiểm chứng dùm em,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con em vừa ra nói: Con cho mẹ 1 tệ vì công mẹ viết cho con nửa quyển Luyện chữ. Vâng, tôi xin anh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị hiếm khi xem các phim này, vì cụ thân sinh ra chị đi B có nhõn 12 năm, giấy báo tử của cụ đã được gửi về nhà. Những j thật nhất, khốc liệt nhất đã được bố chị kể, mà kể cho c nghe từ khi chị còn bé. Nên, phim ảnh nhà mình, sozi nhé, tô hồng đểu giả. Để biết sự thật về chiến tranh, hãy tham chiến. Còn lại: chiến tranh là mất mát, đau thương tràn đầy. Và Hậu chiến tranh của những người lính như bố chị và đồng đội của cụ, cũng đau thương ko kém bất kỳ 1 cuộc chiến nào. Chị cực ghét xem các Ch.trình giao lưu ngày 27/7, rồi thì vì Miền Trung... Nếu quy số tiền làm c.trình đấy ra thành mỳ, thành gạch cát sỏi xây nhà cho ng dân, vậy đáng để kể hơn. Chị đã ấp ủ viết 1 cái j đó về cụ thân sinh, nhưng bẻ bút rồi, qua con mắt của mình, mọi sự đã khác. Hãy để mọi điều về chiến tranh thành hoài niệm, và chỉ mong nước mình never phải uýnh nhau nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chúc mừng sinh nhật cụ Cáo, chúc cụ luôn có những bức hình đẹp làm mê lòng ng, những món ăn ngon cho dân tình ghen tị, mí mong cụ sớm mở 1 cái QH thứ 2 để QH ngày càng lổi tiếng ạ (u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 rồi chuẩn bị đê nhá, chắc chỉ có thứ 2,3,4 tuần tới thôi, cuối tuần lại đi Hải Phòng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mừng sinh nhật Cụ Cáo (u)(u)(u), em kính Cụ 3 cái vé xem Ice Age bản mới nhất (khi nào về em gửi tận giường). Khi xem phải đeo kính 6D chứ ít. Ai cận thì vẫn đeo cận bên trong và úp cái kính 6D ra ngoài, đảm bảo băng trôi, núi tách, các vật thể khi băng tan trôi ào ào vào người mình. Nhớ mặc áo ấm. Ice Age chứ đùa :-D Mạng em down rồi, ko lấy được cái hình về đây, cụ đọc chay ko hình cụ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vào chửa lội gì không dám đăng nhập nhưng thấy sinh nhật cụ Cáo chòi lên ngay. Chúc mừng sinh nhật CỤ, chúc CỤ luôn trẻ khỏe, năm nay giảm eo, tay KA tay lò nướng cho ra đời những tác phẩm cho chúng em cúi rạp vì thèm (u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lâu rồi, chị không xem phim mới làm về chiến tranh. CHị chỉ xem những phim cũ thôi. Phim Việt bây giờ, chưa xem đã biết nội dung, tình tiết rồi. Lời nhân vật đối thoại thì ngô nghê, rập khuôn không sáng tạo. Diễn viên thì như những con búp bê biết nói...CHưa kể đến kịch bản nhạt vô cùng và hầu như phim giờ, đều mua bản quyền phim Hàn. Và khâu lồng tiếng thì phản cảm vô cùng. Hôm nọ chị cũng thấy phim ấy chiếu nhưng chị không xem, mở HBO hoặc star movie xem lại phim còn hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cụ Cáo có đi Lét Huế mừng sinh nhật k ạ? Nhà mình có ai biết món Huế vào web chọn món rồi pm cho e đặt món trước nhé, buổi trưa nó khí đông nên nếu đến mới gọi đồ là chờ hơi lâu đấy ạ : http://www.nethuerestaurant.com.vn/
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mực cơm này hỏi cái Kêu đi, chị hò nó mãi là đồng nát cho chị mực cơm(Dân Vinh gọi là mực sim) hoặc mực nháy cho chị 1 bữa mà nó lười. Nó toàn lờ đi thôi. Kêu ơi, mực sim hay mực nháy đê.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm chị xuống bạn chị cho chị ra đấy nhưng lại đếch được ăn vì tội là sớm quá. Thằng taxi nó bảo trưa mới mở chứ các chị 8h đòi đi ăn thì lấy đâu ra. Thế là mấy mẹ con cô cháu lại sắt nhau về. Thèm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay nhà cháu nhận đc tin nhắn km như sau: final sale chỉ còn 30% giá gốc tất cả các sp xuân hè Dolce&Gabbna, Roberto Cavalli, ...tại 88 Đồng Khởi, HCM và 63 Lý Thái Tổ, HN. Nhà mình ai có nhu cầu thì tranh thủ đi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị nói thật là mọi người cảm xúc về Bác thế nào; chứ riêng chị, vào quê Bác chị chả thấy xúc động gì cả. Lăng thì từ bé đến giờ vào nhõn 1 lần hồi còn mới có cái trung tâm triển lãm giảng võ cơ. Nhưng vào đến Ngã 3 Đồng Lộc thì chị thấy xúc động thật sự, không cầm được nước mắt khi nhìn 2 hàng 10 cái mộ các cô gái mở đường nằm đấy. CHị bạn đang rủ đi Côn Đảo, bảo ra ngoài ấy nghĩa trang Hàng Dương to lắm, mộ Võ Thị Sáu hoành tráng và trang nghiêm như Thánh cô, nhưng lại sợ vào xem chuồng cọp nên chị chưa đi.