Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chúc mừng sinh nhật chị Cáo, chúc chị Cáo lúc nào cũng CAO, lúc nào cũng SẮC, chị nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Năm ngoái e đi ọp lần đầu với bếp là sn cụ Cáo, vậy đã 1 năm rồi. Tuy thù cụ vì toàn đc cho ăn bánh giấy nhưng e vẫn chúc cụ vui, phấn khởi và dam dang vì cụ chính là idol của e, phong độ và đẳng cấp là mãi mãi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Ngọc nói chuẩn quá, em cũng bon chen chúc mừng sinh nhật cụ Cáo. Em giống cái Vịt, em cũng chúc Cụ sớm mở thêm chi nhánh của QH ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhắn bạn Lion Q, thấy bạn thanh lý tủ lạnh, mà k gửi đc vào inbox, cũng như là chẳng thấy bạn đâu. Bạn cho mình xin thông tin về tủ lạnh nhé, hãng gì, sử dụng được bao lâu rồi, và fix giá cho mình nữa, mà nhà bạn ở đâu nữa. Có gì thông tin vào inbox giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị Ong ơi, có phim về bộ đội mà như thế hả chị???Sao lại xây dựng bộ phim nó thô tục và bỉ ổi như vậy???ko thể chấp nhận được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi Cáo, thần tượng không chỉ của chị nhá. Mượn lời của em Công đoàn, chị cũng chúc mừng sinh nhật em Cáo.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ước 1 lần được ra Côn Đảo, để hiểu sự khốc liệt và sự hi sinh của các cụ như thế nào???Hôm qua em đọc báo BHXH, có bài về người tù ở đảo Phú Quốc kể lại chuyện cầm con dao được làm từ quai cốc nhôm rạch vào bụng, lòi cả ruột ra để phản đối nhà tù....Đọc mà sởn gai ốc vì cảm phục ông
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng mẹ con Nhép béo, chúc mẹ khỏe, con ngoan. Lực lượng Rồng Rắn lên mây nhà mình năm nay hoành tráng quá, chắc Kún phải mở thêm bếp phụ, bếp dành cho các con.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi đi chơi đi, còn tranh thủ vào nhà hóng hử. Nhớ thu thập thông tin cho tôi nhét cạp quần làm bí kíp đi du nịch lần tới.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kêu ơi, hôm qua cả thùng 5kg cherry đều đã có chủ, không lo nhé, cực ngon luôn hehe