Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mẹ nó cứ bình tĩnh chuẩn bị tác chiến mẹ nó ạ. Cũng chỉ đau mấy hôm thui ý mà.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Đúng là phải phong" anh hùng" cho BS mổ cho mẹ nó, còn mẹ nó được phong là" BÀ mẹ VN anh hùng" đọc xong mình cũng thấy toát mồ hôi.phù cảm ơn trời mẹ tròn con vuông.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Đúng là mổ đẻ lần 2 thì đau thật, các mẹ cố gắng nhé nhưng đừng gọi BS tiêm giảm đau vì thuốc đó có moocphin không tốt cho con, cố gắng bằng đút hậu môn và ăn uống, đúng như mehunganh nói nghệ rất tốt. Thức ăn như thịt ...nhà mình cũng rang bằng nghệ đây! Chúc các mẹ vượt cạn thành công.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! hiih, ko thì bác sĩ khuyên sinh mổ cách nhau 2.5 nam là gì, mẹ này máu quá đi. Ơn trời, tớ sihn thường, mà cũng đau co dạ con hết hơi!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! mẹ nó ơi, hình như là 5 năm ấy thì phải chứ mẹ nó? Nghe mẹ cháu nói lại nhớ đến câu: tôi có một ước ao, tôi có một khát khao: được đẻ thường! Nhưng mà giờ hết nghĩa vụ rồi. Hehe
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hì đúng vậy ạ, ước ao được đẻ thường, chúc mừng chị đã hết nghĩa vụ, huhu em chắc phải vài năm nữa
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! trộm vía con, sang tháng thứ 2 này thì bé ngoan hơn rồi, đêm đã ngủ thành giấc. Mẹ hunganh ơi, mình ít sữa nên ngày nào cũng phải ăn thêm cháo móng giò để có sữa nên người vẫn phì nhiêu lắm.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hihi, béo vừa thôi nàng ạ. nàng chuyển món đi nếu không muốn thành đoremon. Nàng thử uống sữa đậu nành nóng, ăn thịt ức gà, bỏ da...Không sợ béo mà sữa về nhiều lắm. Mình phải vắt bớt sữa đi vì con bú không hết ấy.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! E cg toat mo hoi roi, moi mổ 1 lan, chac e k dam co lan thu 2 nua mat, co me nao dung bot nghe nhu chu topic chua? Cho xin loi khuyen a?
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! mình mới sinh lần 1 nhưng cũng sinh mổ...hay quá mình sẽ áp dụng cho lần 2..cám ơn bạn nhé
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Trời ơi nghe các mẹ nói mà e sợ chắc ko dám sinh lần 2 nữa quá! e sinh lần đầu mổ, nhưng vết sẹo của e bị lồi to lắm, thế này lần 2 chắc die quá các mẹ ơi! Mà nghệ dùng như thế nào? bột nghệ sao ?
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Có gì mà mẹ nó hoảng thế? Đau như muỗi đốt..inox ý mà. Hehe. Lần sau mình đẻ, ngta sẽ bỏ vết sẹo của lần mổ trước đi mà. Lo gì vết sẹo không đẹp hả mẹ nó. Nghệ thì có nhiều tác dụng. Đặc biệt tốt cho người đẻ nhé. Có thể dùng nghệ để làm thành rượu nghệ, gừng để bôi sau đẻ này (QC tý mẹ nó: em chuyên bán rượu nghệ, gừng nha.Nếu mẹ nào quan tâm, click vào chữ ký của em ý), chế biến cùng các món ăn này, nghiền thành bột pha với mật ong uống hoặc đơn giản chỉ để đắp mặtcho đẹp da thôi này... Hồi em đẻ, mổ lần 2 đau quá, chả biết có phải nhờ cái bột nghệ ý không mà thấy cũng nhanh hồi phục (Nhanh nhất trong các chị mổ cùng ngày các chị ạ. Sang đến chiều thứ 2 là em ngồi dậy cho con bú rồi, mặc dù nước mắt vẫn lã chã rơi vì đau quá.hihi, ngại quá). Ngày nào em cũng vã 2 cốc to oạch pha với sữa. Về nhà vừa uống nghệ vừa bôi nghệ, hết tháng đầu là em đã tung tăng lắm rồi ý. Chả biêt, sau này già có làm sao không nữa. Hic
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! hix, mình mới sinh mổ đc 1 tháng thấy mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm mà ko biết có dám đẻ nữa ko, cũng nghe nói mổ lần 2 đau hơn lần 1 nhiều nghe mà đã thấy ghê. cứ nghĩ lại hôm mổ mà e đã thấy hãi và rùng mình lắm rùi, hix
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Ui, nghe mẹ nó kể sợ thế. Mình sắp dinh tập 2, nhưng mình sinh thường. Trộm vía m sinh dễ nên cũng đỡ sợ. Nghệ tốt mà, tốt cho cả người bình thường chứ các mẹ sinh mổ lẫn sinh thường thì càng cần dùng nghệ . :X:X:X Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé :X
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Chưa. Đấy là kế hoạch thôi!. Chả biết có đủ dũng cảm Tập 3 nữa không! Mệt lắm!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! xin chia sẻ và thông cảm với các mẹ...........mềnh mới sinh được 3 tuần đây ah....huhu phải gọi là chết đi sống lại. Đau đớn , bất lực vô cùng. Mình đẻ xong 3 ngày mới mò dậy đi lại được. Thấy mọi ng xung quanh mới 1 ngày đã dậy đi lại,mình cũng mò mẫm mà ko đi nổi ,ngồi dậy thôi mà ko thở được. Mình thấy bất lực ,khóc rưng rức vì nghĩ mình yếu quá. Đấy là chưa kể vụ đau dạ con,3 ngày vẫn đau.Kinh khủng............ko thể tả nổi.............3 ngày sống trong đau đớn............mất sức, đau đớn ,mất ngủ,sợ hãi(vụ này là vì mấy con mụ bs và y tá hành và quát bệnh nhân).............Ko tả nổi........
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hihi...thế là mẹ nó đã qua được cửa ải đâys rồi. Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé.