Ðề: Bếp Kún tầng 11 e cũng đg mơ ước để bố trí đưa bố mẹ em đi Côn Đảo và Phú Quốc, bây giờ có bay thẳng từ HN rồi cũng tiện
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy nhắn tin đấy em không quan tâm chị ạ, đắt lắm ý, có giảm 70% cũng còn ít nhất 10 triệu, giải tán luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trước bên Đập đá có bài Mua dép hàng hiệu sale đi đúng 1 lần ra biển là bục đấy bác. Cửa hàng này luôn hay sao í.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nhảy vào chúc mừng sinh nhật cụ Cáo rồi em phải rời bếp tối về em lội ạ. Chúc cụ Cáo ngày càng trẻ trung, em cũng thích có CS2 của QH ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đang nhấc đít đi ọp thì bị cái trát của bác gọi lên thanh tra chính phủ, hức, e lại ngồi lại, chả đc đi ọp nữa, hức, tiếc quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đội ơn cả nhà có nhời chúc sinh nhật đọc rất sướng hè hè hè... Trưa nay công đoàn cơ quan đút cho ăn nên hok đú mí bếp đc òi, nẫu nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi thăm nhà tù PQ xong về ám ảnh suốt. Đợt trước chị xem phóng sự gì ấy về ký ức Côn Đảo, xem xong rớt nước mắt. Từ đấy mới biết bà Trương Mỹ Hoa hóa ra ngày xưa anh hùng bất khuất phết. Ngày xưa chả hiểu vì sao bà ý lại được làm tới phó CT nước
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn Tiêu Tương giống mình cái dòng đỏ đỏ, từ lúc biết thế mình nhìn bác Trương Mỹ Hoa khác hẳn. BC em cũng là thương binh, MC thì là vợ liệt sỹ đấy. Từ hồi mình biết sau khi bà sinh bác cả được 20 ngày thì ông mất thì mình cũng thay đổi cách nghĩ về bà. Thấy thương bà và yêu thương chân thành hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng xem chương trình đó, có VC bà Hoa và mấy VC các ông bà khác, em xem những chương trình í thấy hay hơn hàng vạn lần tổ chức gặp mặt, giao lưu khỉ gió gì ấy...Càng xem càng thấy khâm phục và tự hào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con em đi lớp cả ngày nên em ở CQ ăn trưa rồi ngủ luôn ạ. Về nhà lại phải cơm nước dạ vâng BMC, phải để ông bà có tự do riêng chị ạ, nhìn mặt nhiều ông bà lại ghét
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đánh dấu phát rồi lội ngược dòng, chiện nhỏ, có nhõn hơn trăm trang chứ mấy @bà Lang, tôi lội tầng cũ đã thấy HDSD viên đạn đau đít của bà, gia đình đội ơn bà, trộm vía tôi vẫn chưa phải dùng thử nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, hôm nay SN cụ Cáo, em cũng bắt chước chúc mừng SN cụ, chúc cụ lúc nào cũng dồi dào cảm hứng với cái bếp để chụp ảnh đẹp cho chúng em xem. @Chúc mừng Nhép béo mẹ tròn con vuông!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E mò vào thấy pót chúc mừng sn bác Cáo của bác Tubim, E theo chân bác. E chúc bác Cáo lúc nào cũng rực rỡ như cả cây đỏ hôm nọ bác định diện nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chúc mừng sinh nhật Cụ Cáo, chúc cụ luôn vui khỏe và ngày càng có nhiều tác phẩm bánh trái cho chúng em ngắm Chúc mừng nhà Nhép đã mẹ tròn con vuông
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các mẹ nói đến phim, em lâu lắm rồi ko xem 1 bộ phim or chương trình vô tuyến nào cả ý, cứ con cái ngủ là lăn ra ngủ luôn. Sách dạy con thì mua về rất nhiều mà mỗi cuốn mới xem được vài trang
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng con em nó làm cái gì mà Kibdle Fire của e mất hết cả những cái bố nó crack, e chẳng gõ được. Giờ đang ngồi đợi check in nên em chém tí. Sáng nay, 3h e đã dạy rồi, phơi phóng, ăn nhanh bát bún, 3h30 gọi bố con nó dạy, 4h ra taxi đón lên sân bay. Suôn sẻ hết, máy bay rất đúng giờ, bay đúng 1h là đến nơi. E ko say nhg bị ù tai, làm đủ mẹo há mốm ngáp, uống nước, nuốt nước bọt nhg vẫn ù, thằng QQ cũng bị, nó kêu con bị điếc tai rồi, thằng KK thì kêu con ko làm sao Xe đón cả nhà e đi bán đảo Sơn Trà luôn, nhẽ ra là đi núi Ngũ Hành nhg chồng e kêu thèm cà phê, lại chưa ăn sáng nên lại thay đổi. Anh lái xe đưa đi ăn bún chả cá ở 109 Ng Chí Thanh, e ăn thấy ngon vì hợp khẩu vị chua chua ngọt ngọt của em. E gọi tô đặc biệt,, gồm cả chả hấp và chả chiên, 25k. Bún thì ít lắm, mà cái bún ý, e ko thấy ng ta trần mà bốc thẳng vào bát nhg ăn thì rõ là bún đã trần rồi vì nó mềm mềm, hay là ko có hàn the nhỉ. Bún chả cá đây ạ. Xong thì anh lái xe lại chở ra quán cà phê ở 37 - 39 Pasteur, cha mẹ ơi, quán rãi thoáng mát và đông kinh khủng, e hnay cũng đú cà phê đen, 2 thằng con thì chanh leo muôn thửo. Cafe ngon mà rẻ, 10k/ ly Lúc e ngồi quán là e tận dụng Wifi lội Bếp đấy chứ. XOng thì lái xe chở về trung tậm Họi An ăn cơm ở quán Lê bá Trần hay cái gì ở 69 Phan Chu Trinh, ăn cơm bình thường thôi. Tý e buôn tiếp nhé, e đi nhận phòng đây. Đẹp lắm ạ, toàn khách Tây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc bay ra, khi máy bay cất cánh và hạ cánh, bác nhớ đút bông vào tai 2 anh em QQ và KK nhé, đỡ ù đấy ạ.