Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu thìn ơi, hàng này ở ngay gần ngã tư Đào Tấn ý. nó nằm trên đường Bưởi nhé. Rất nhiều mảnh vụn rộng chừng 40-50cm, khổ 1.50, đủ may gối hoặc chân váy Hữu Duy ơi, thứ 7 này lớp trưởng nghỉ, em hết lo nhé. Hic, chị chả có con gáy mà bon chen váy cho con, chứ đúng là may váy bằng vải này cho con thì quá tuyệt luôn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cắt rời ra, cái này may gần giống váy H&M chấm bi mẫu số 2 ý. Chị nghe Dame tả mà cũng máu quá, nhưng xa chỗ c rùi. Em qua đấy thấy mảnh nào đẹp đẹp cứ ôm nhìu nhìu vào, về 2 chị em share cho nhau nhé. Chết vì nghiện vải mất thôi. Hihi buồn cười cái cô này, nách có vấn đề là vấn đề thía nào, thứ 7 này khoe ra cho cả lớp kiểm tra
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích cái Topic này lắm í. Em đánh dấu để nghiên cứu....................................................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các chị ơi cho em tham gia lớp học cùng đc ko ạ? E đam mê món này lâu rùi, hôm qua ox e mới tặng e cái máy, thành ra phen này e quyết chí đi học hỏi ạ, thanks các chị!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng mắc bênh nghiện vải, nhưngbem mua thì nhiều, may thì ít. Hồi thêu thùa cũng vậy, ôm cả đống kit về.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp trưởng nghỉ thì sao nào? không nộp bài thì thiệt các cô thôi. Đến khi muốn học cũng chẳng có ai dạy đâu, bây giờ có cơ quan đoàn thể, có người thúc giục mà không nộp thì sau này ra sao, ra sao Hoan hô bạn Con yêu đã trả bài, lại còn sáng tạo nữa chớ. E có sáng kiến là, váy của C may giống váy của con gái nhưng chỉ một tầng thôi và không đính khuy nhá! cho ai đó "bối rối"
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hị hị, theo em thì cho nhiều khuy cúc vào, choa ai đóa mệt vì..............
Chắc em phải mang lại ra đó cho họ chỉnh đẹp cho mình, đánh dấu lại ( e tích nhẹ một cái vào núm và một cái vào phía máy, thẳng hàng là được) Chứ có máy tốt mà dùng kg được thì phí quá! Nếu e trần bông mỏng thì không cần thay chân vịt, nhưng C chẳng thích ga trần bông đâu thì nóng và giặt lâu khô lắm. Còn nếu e vẫn thích trần thì e kết hợp trần và quilt đi, cắt từng miếng vải nhỏ cùng kích cỡ, trần riêng rồi ghép vào, sẽ dễ hơn cho e. Khoá gối phải dài hơn hơn chiều ngang gối nhé! gối 35 mua khoá 40, gối 45 mua khoá 50cm, may bằng khoá giọt lệ ( nhưng may bình thường chứ không may khít như váy) thì giặt đỡ hỏng và nếu gối vào cũng đỡ đau. Chăn trần bông và quilt như thế này, chăn này C ghép từng miếng vuông 30*30. Trăm hay không bằng tay quen e ơi! C làm quen với bạn máy khâu hơn 10 năm rồi.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp trưởng tuần này gương mẫu ghê, em chưa trả đc bài là do hoàn cảnh bất khẩ kháng thui. Rùi em sẽ nộp bài mà chị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chiều qua em có đi Ninh Hiệp, vuewaf vào đến cổng chợ là đạp vào mắt em ngay cái váy voan HMehoaj tiết em post ở mấy trang trước. Sà vào xem thì em thấy cũng tag made in Vn lủng lẻng nhé, như hàng vnxk ấy. Hỏi chị bán hàng thì chị ý bẩu cái này chị ý toàn nhập bên TQ về, chỉ lấy có 1 sz 36 thôi tiếc quá em ko bon chen đựoc. Giá thì hơn 200k chưa mặc cả nhé.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp mình may quá có lớp trưởng mồm hơi toa toa một tý, làm chị em mình nhiều lúc chưa làm xong bài là run phết đấy Váy của c định chẳng khuy khiếc gì, 1 tầng giống Chilli tả, mà vải nó cứ mỏng tang mát như chẳng mặc gì mới chết tui chứ. Váy của Chilli đẹp thía chắc có kẻ sướng rồi, chẳng bối rối gì đâu Mà sáng tạo là bắt chước cái mẫu này nè : tiếc rằng mình giừ quá rùi chẳng dám bon chen mặc kiểu này nữa, kết quá chắc phải kiếm vải may cái áo giống thế vậy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Cố lên, để lớp mình còn mặc đồng phục xinh đẹp cho lớp trưởng chụp ảnh chớ. C biết không, e và Chàng trai nhà e đang giận hờn, thế mà hôm qua còn bảo là " Vợ may váy này trông xinh nhỉ, thế có còn vải để may cho con gái không" thế mới ghê chứ. Mà e thì đang chẳng dám mặc ra đường đây này, chắc e phải may cái khác thôi, e sợ đang mặc đi ngoài đường có đứa nó lại đuổi theo bảo là "vải váy của C giống vải ga giường của e" thì toi. C bảo liệu có khả năng đấy kg C? váy của e là vải thô kiện H/quốc mà. E chẳng thích váy đẹp bằng váy làm cho ai đó "bối rối" đâu! à e lại có sáng kiến, hay e mua vải giống thế kia về may quần đùi cho ai đó nhờ. Ôi! ngượng quá!
Hôm qua, rảnh rỗi lại lôi mấy bộ chăn đệm may cho con gái ra để ngắm nghía. Nhiều người đăng ký mà cứ tiếc mãi, cứ cất đi chỉ để thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía mà thôi, sau này làm kỷ niệm vậy. Chẳng biết sau này con mình có cho cháu mình dùng không, hay chúng nó lại bảo " đồ này xưa rồi Bà ơi, bây giờ ai dùng mấy cái đồ này nữa".
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Giời ơi không mặc ra đường thì phí quá đi, à quên ko phí ko phí, ko ra đường thì ở trên .... là tuyệt đấy. Sáng kiến may đồng phục được quá đi chứ , hihi . Quả này giận thía nào được đây. Mình là mình phải học tập lớp trưởng cái vụ này . Hay!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ quả vải trắng trắng của chị chưa đủ may quần đùi choa ai đóa à hihi? thôi chị làm quả quần đùi như mẫu kia mặc choa đủ bộ đê
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hụ hụ, những lúc làm gì ko đc tôi cũng thấy mình ngu thế. Cái máy vắt sổ nhà tôi 3 chỉ đây này, lòi mắt ra, nhờ người xem rồi mà người ta ko dùng cái này ko biết nên giờ vẫn lung tung xòe, tôi còn chán chả buồn sờ vào cái máy vắt sổ, lần mò mãi mà nó ko hiểu bị bệnh gì.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Chilli ơi, em ngu quá vẫn chưa hình dung ra là quilt từng mảnh và chần thì như thế nào? Sáng nay em xem video hướng dẫn quilt loạn cả lên, nhìn thích mắt quá, lại được mấy demo của chị cũng vỡ ra nhiều, nhưng chắc hôm nào vẫn phải theo học hỏi chị cách làm chị nhé. Tuần sau chị đi học chứ ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có lẽ tôi phải đề nghị cô giáo dành riêng 1 buổi để mình mang đồ đã cắt ở nhà xong đến đó tập may vào hoàn thiện xem mình sai chỗ nào, chứ ở nhà 1 mình khó tiến bộ lắm, nhìn người khác làm khác mình mới biết mình sai chỗ nào. Tôi nhìn váy vóc của các chị mà thấy tự kỷ quá. Tôi mặc váy trông có ra cái hồn gì đâu nhưng vẫn cố lăn lộn cho ra cái váy ko thì chả có bài mà nộp. Tôi nặn mãi mới ra cái váy này, nhưng chỉ dám mặc ở nhà thôi. @ Cà lớp: IEm trả bài váy liền đây nhé, cái chân váy là gộp kiểu chân rời ghép vào. Váy xấu nhìn ảnh cấm cười. Hôm nay em phá giới đú đởn váy vóc đấy chứ bt cho tiền em mùa hè chả ai nhìn thấy em mặc váy ra đường bao giờ, chỉ dám mặc ở nhà thôi. Đợt trước em bị rối loạn nội tiết nên vùng da chân chỗ nào mặc váy hở ra bị sạm, chán ơi là chán ý. Cái chỗ ko hở ra thì nó lại chả bị làm sao. Em vẫn ước gì chân em nó trắng trở lại như hồi xưa mà chịu rồi, mấy năm rồi mà nó chả mờ vết sạm đi tí nào, lúc nào nhìn chân mình cũng như ở bẩn để ghét bám đen vào ý. @ Chị Con Yêu: Nhất định em sẽ xin sang nhà chị tầm sư học đạo vụ thực hành xem em ngu chỗ nào, với lại vụ túi nữa chị nhé. Tuần này chắc em chưa sang đc, tuần sau cuối tuần chị có rảnh ko chị?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay nhiều người tự nhận mình là ngu thế. Ngu thì phải bị phạt thôi hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em tắm cám gạo xem có trắng ra ko nhé, cám gạo trộn với sữa tươi thì càng tốt