Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ừ, mình nhớ mãi cái đoạn bác ý kể chuyện 1 tháng chỉ được phát 1 cái áo, xong đến tháng phải xé tay áo ra để dùng, khô thì lại dùng lại mà rùng hết cả mình, hịc hịc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị biết chị Nga cao này nhé, sinh năm 68, cá nhân chị ko thấy đẹp chỉ đc cái ng mảnh, chân dài, li dị chồng 1 rất sớm, con gái giờ khéo cũng sắp lấy chồng, trước khi yêu anh Lê yêu 1 anh ng Ý cũng lâu phết, chị này ăn chơi cực xài hàng hiệu từ thời mình còn mặc quần thủng đít. Đợt trc bên wtt có 8 về chị này nhiều fan hâm mộ lắm gọi đôi Nga Lê là Angie và Brad của VN, ặc ặc. Còn chị cũng cao cao cặp với anh Quốc Trung là Lan tây, chị này thì đẹp thật, ngất ngây, hồi đấy yêu đương thắm thiết lắm suýt cưới.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi hôm nay em đến chết mất thôi, sáng thì ăn sáng thân mật với chồng bằng phở bò, trưa thì ăn chia tay một em nghỉ đẻ bằng nem Bùi Thị Xuân, tối thì lại đi hội thảo ăn buffet ở KS Nikko, nỡ nào em cầm lòng cho được cơ chứ huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, có thêm thông tin gì về cái chị đẹp ngất ngây gà tây thì post lên đi, em không quan tâm chị ý yêu ai, chỉ cần ngắm cái đẹp thôi. Còn chị Nga kia thì thôi, em đã nhìn rồi, không tò mò chi nữa cả. À đọc loại đoạn post của Kún thấy tả một hội các chị U hay đi với nhau, đúng là chị thấy cứ chỗ nào xịn xịn hoàng tráng là bao giờ cũng có một hội các chị U40 đi với nhau, chỉ woman đi với nhau thôi, hàng hiệu thì khủng khiếp luôn, đến bất kỳ một buổi tiệc nào cũng sẽ gặp một hội như vầy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì em đã bảo cái chị Nga này chẳng xinh đâu, người cao, mảnh mai chứ không phải kiểu ngực to mông nở, da mặt thì không mịn màng, đấy là hồi em gặp cách đay 10 năm, bây giờ thì chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc ở quán bún chả cá, có ng mời mua bánh tôm, bánh làm bằng bột nếp, nhân tôm rim kiểu như bánh bột lọc ý, 3k/ cái, trông nó như này Lúc ăn ở quán ở Hội An, các e nhân viên nặn bánh vạc, eo ồi, khéo dã man, bột nhào lúc thì chấm nước lúc thì chấm dầu, nháo xong veo 1 cục nhỏ, xong cứ lấy tay vê vê, miết miết ra thành 1 miếng bột mỏng dinh, cho cục nhân thịt xay nhuyễn như giò sống vào rồi vê thành hình như bông hoa Quay đi quay lại đã được 1 xửng rồi KS em ở đi sâu vào Cửa Đại, đi qua Vinpearl chị khanhmy xa lắm, nhg liền 1 dải là các KS, Resort đẹp lắm. Em ở Boutique Hội An, thấy bảo là của con ông gì Cienco 5, dưng e chẳng biết ông ý là ai, chỉ biêt là chồng e trầm trồ lắm. Resort full kín phòng, lúc e đến phải ngồi chờ dọn phòng, 2 đứa nhà e buồn ngủ rũ mắt nên lăn vật ra chố sảnh chờ nằm thẳng cẳng nhưng trả vờ ngủ 3 mẹ con mới dăt nhau đi thăm quan 1 vòng, quan cảnh đẹp lắm. Hồ bơi rộng, trong vắt, toàn Tây nằm tắm nắng và vài người bơi, chẳng thấy ng Việt đâu cả, chắc ng mình sợ đen da Có một hồ nhỏ và nông giành cho trẻ con nhg nắng lắm e ko dám cho chúng nó bơi mặc dù chúng năn nỉ ỉ ôi. ĐI qua hồ bơi là ra đến bãi biển rồi, đúng là nắng vàng biển xanh. 2 đứa chạy ra cát bị cát chui vào chân nhảy tưng tưng kêu nóng quá nóng quá rồi chạy ngay lên QQ nhà e mê tít thảm cỏ xanh ở đây, ông ý kêu ước gì mà nhà mình có cỏ như này nhỉ. Vâng, ước gì, mẹ anh còn chẳng ước gấp mấy lần anh ý. Thôi e đi ngủ. Chương trình chiều này là tắm biển và thả diều, tối đi ăn xong là lại về bơi ở hồ. Phố cổ mai mới đi. P/S: E chúc mừng SN chị Cáo, chị cũng là Idol của em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi hội an thích rồi, đợt trước chị ở Vinpearl Đà Nẵng rồi lên Bà Nà 1 đêm thôi chứ không vào Hội AN
Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ ơi, cái Boutique Hội An đẹp nhỉ, mà giá hình như cũng phải chăng, em đã lựa chọn đúng khi nghỉ ở đây đấy, cả nhà tha hồ mà hưởng thụ Đà Nẵng Hội An nhé, sung sướng lắm ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e biết cái bsc ngừoi Ý kia dưng hoành tráng chó gì đâu nhể? Brd Và An thì có vẻ hơi quá nhời... e chỉ ngưỡng mộ là anh Lê chấp nhận sống và chứng kiến ngừoi phụ nữ mình yêu già đi, tàn úa trước mình...e cực nể đấy vì bạn nhà e hồi xưa cũng cạp mí 1 chị hơn 11 tuổi, xác định là bao giờ cs kết cục đẹp vì sợ chứng kiến nàng già, héo úa trong lúc chàng vẫn hừng hực muốn ...lọc gà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lẫn trong các chị ấy cũng có phi hoành đoàn ah.. nên có hịn mấy e cũng ko đánh giá cao lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e hối hả lao vào với túi quà của Bếp lủng là lủng lẳng lúc gia đình Nhép sắp đưa con về..may quá e lao vào kịp con gái vẫn ngủ li bì...yêu nhắm, môi đỏ như cái hĩm bị hăm nhà e hôm qua
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KS bà QQ ở đẹp thế, nhà tôi năm nay chả đi đâu được, khổ thân con bé con. May mà nó còn được đi Sài Gòn đợt nghỉ lễ 30/4 & 1/5 ko thì nghĩ khổ thân nó quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật Thị Cáo, chúc em lúc nào cũng coi mọi việc nhẹ như mây và điềm tĩnh xử lý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua bà nói CLB Phụ nữ Quốc tế Hà nội ý làm tôi nhớ ra. Năm 2001 tôi mới ra trường, đi làm, ối mỗi lần bên tôi bán voucher (thường là giảm 10%, ) , các mẹ CLB ý rủ nhau đi mua ùn ùn như nhà mình mua chung nấm nủng, hải sản ý. Rồi cả cái mụ vợ ông ĐS Anh nữa (béo ú, to cao, xấu như ma cấu ý), khó tính như ma. Chỉ ưng mỗi 1 chị nhân viên thôi, mỗi lần đến mua hàng, thử đồ , cả hội toàn né hạ cho chị ý phục vụ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà QQ ơi, chụp hình nhiều vào, tôi save vào để kích lão chồng đi. Cám ơn bà, hĩ hĩ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế mà bọn trẻ con nhà chị đi về kêu chán ầm ĩ, nó quen ở trong NT có khu công viên vui chơi rồi vào ĐN ko có nên chán, nhưng cũng biết nhận xét là phòng thì xịn hơn trong NT
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em hiểu là bố chồng SP là người chồng thứ hai của bà chị ạ, không biết có đúng không?