Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ông 1 hy sinh, bà lấy ông 2 là thương binh, rồi đẻ ra chồng bác Sp ạ. Em đoán thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ĐN thì chắc là người lớn thích hơn trẻ con bác ạ, vì hơi ít chỗ vui chơi. Năm ngoái nhà e đi, con Bống chỉ thích mỗi đi cáp treo lên Bà Nà (hồi đấy khu vui chơi trên đó cũng chưa hoàn thiện) với lại bể bơi trong khách sạn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hị hị, tiếc quá chị ko có hình ảnh mà pót vì từ trc đến nay ko có thói quen chụp ảnh, nhưng mà chị í đẹp thật vẻ đẹp kiểu Ấn độ lai Anh í, cũng cao tầm 1m7 dáng đẹp mặt đẹp. Đấy là cách đây độ gần chục năm, giờ chả biết nàng thé nào nữa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ ơi, đẹp quá, mày làm chị nhớ biển xanh cát trắng ở Cửa đại quá, vào ĐN chị chỉ thích xuống Cửa đại ở thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng thích vào Đà Nẵng lần nữa, lần vừa rồi em đi là đi cùng tập thể, thành ra cũng không được khám phá theo ý mình, có khi năm sau nhà em lại phải đi nữa thôi. Nhìn ảnh của QQ đẹp thế, chúc nhà QQ đi nghỉ vui thật là vui nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Năm nay em đi CD biển thì toàn sứa, tắm xong mẩn hết cả người, có người đang bơi còn bị nó chích vào người kêu hét ầm ĩ, dịch vụ thì đắt, thuê ghế ngồi mà 50k/ghế, 100k/con mực bé tý tẹo. Kết luận rằng trẻ con chỉ cần ở chỗ nào có bể bơi chứ biển chúng k thích vì nhiều khi sóng to
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị giống Cá, đến chỉ vì cơm gà tay cầm, trước còn đi làm chị hay ăn trưa ở đây mặc dù đông chết mẹ, kem ở đây cũng ngon, bánh cũng ok, nói chung đồ ăn hợp khẩu vị chị mỗi tội quá đông đúc ồn ào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm bọn em đi Cửa Đại thì ok nhưng lại chính Mỹ Khê bị sứa mới bực chứ, đứa nào đứa nấy kêu ngứa nhảy tưng tưng lên. Hôm nào chị về đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng chủ nhật chị bay chuyến 8.20, chắc tầm trưa về đến nhà, nghỉ khoảng 3 ngày rồi lại đi tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đã mần xong 3 cái bấu cấu!hôm nay ọp no nê quá thể đến giờ em vẫn no bác siêu nhân mí chị kún ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn chị định ngồi chém một lúc nữa cho ngót rồi ăn chìe nhưng mà không chịu nổi nên chuồn rồi, bây giờ vẫn đang ì ạch đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ các anh Tung Của nhăm nhe xâm lược vùng biển ở VN, tình hình khá là ban căng đấy các chị ạ, hix. Cái này là con bạn em có bố làm trong quân đội nói chứ em chả dám phán linh tinh đâu, nó bảo giờ bố nó bận và căng thẳng vì vụ này đến nỗi ko dám xin nghỉ phép về nhà cơ, haizz. Bọn này chưa bao h từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam hết ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 [video=youtube;G63m0gWxg00]http://www.youtube.com/watch?v=G63m0gWxg00&feature=player_embedded[/video] Hix, choáng với clip ăn buffet tại VN, em xem thấy có cái bà áo đen chấm bi, cứ thấy tu hài với tôm được tiếp tế là xông ra bốc như phá kho thóc Nhật, hức.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang say giấc nồng thì có điện thoại, nghe máy hóa ra là em nv Fivimart. Hôm thứ 3 đi ST, bỏ phiếu vào thùng bốc thăm, hqua bốc thăm, e trúng giải 4 được 1 phiếu mua hàng 200k. Là lá la, e chưa bao giờ bốc thăm mà trúng thì phải, tỉnh cả ngủ