Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, trần bông ý ngoài hàng người ta có máy trần bông nó tự chạy đều theo các hình vẽ. Còn mình ở nhà thì trần bằng tay, nôm na là chị mua bông trần về, áp vải lên, vẽ các hình theo ý mình rồi may đè lên đường vẽ đó để cố định bông vào lớp vải. Em cũng đang nghiên cứu vụ quilt, chưa ra nhưng em hiểu là có 3 kiểu dùng máy ghép các mảnh vào hoặc vừa máy vừa khâu tay hoặc khâu tay hoàn toàn. Khâu thì khâu đột mũi dài bằng chỉ màu nổi để trang trí. Nhất định em sẽ ra lò sp quilt nhưng em chưa nghĩ ra làm cái gì trước cho dễ và nhanh. @ Lớp trưởng: Cái chăn quit đỏ trắng đẹp thế chị. Thế mà hôm nay mới thò ra show hàng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi, thế đc hả chị. Em sẽ thử xem, nhưng cái sạm này của em là do nội tiết, tức là bị bên trong lớp biểu bì của da ý thì có thuốc uống nào tác động bên trong ko nhi. Lần trước em đi khám bs cũng chỉ kê C và thuốc bôi ngoài da em chả thấy khỏi gì cả nên kệ xừ nó. Hôm nay lớp mình ai cũng tự nhận là mình ngu mới chết chứ. Hụ hụ. May vá ơi là may vá................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi, nhìn topic này lại muốn đi mua cái máy khâu mini về để may thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị đang dùng cám gạo đây, ko có sữa tươi vì gần nhà ko ai bán , thấy da sáng hơn (ko phải trắng đâu nhé mà là sáng), da sáng bóng hơn và mịn hơn. Chị dùng để rửa mặt và tắm hàng ngày. Da ai mà nhờn dùng cám gạo đỡ nhờn hơn hẳn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghe Đậu Xanh tả thế thì tớ hiểu rồi, nhưng đang tìm cái pattern nào nó vừa to, vừa đẹp cho dễ, chứ cứ tỉ mẩn từng miếng bé bé tớ ngại lắm ý, ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê hê chị ơi, có chị chỉ đường dắt lối, em vừa mò qua chỗ đấy khuân gần 2 kg vải về rồi. Mà hôm qua chị mua bao nhiều tiền 1 lạng vậy? Hôm nay em phải mua 18k/lạng đấy, kiên quyết không bớt 1 đồng nào nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khoe cả nhà đám vải em vừa mua đây ạ, toàn các mảnh hoạ tiết người lớn thì khổ 1m6, hoạ tiết trẻ con thì 1m1, chiều dài thì hầu hết là khoảng 90cm thôi ạ. Em cứ mua loạn hết cả lên, chẳng biết là về may được cái gì nữa. Sắp bị loạn đao pháp, tẩu hoả nhập ma vì VẢI rồi ạ. Sau khi đã xếp gọn gàng, đc 11 mảnh..he.he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có 1 điều em thấy là ở đấy có vẻ là vải HQ xịn đấy ah, viền vải thấy Made in Korea tung toé...he.he..xong dán tem nhặng xị nữa chứ, mà những mảnh vài này toàn là kiểu vải đầu cây chứ ko hẳn chỉ là vải thừa của may chân ga gối đâu. Xong ngồi buôn chuyện còn thấy bà ý bảo hàng vải ở Kim Mã giờ ế khách hơn rồi vì lười đi lấy hàng, toàn gọi mang đến nên đa phần là vải Tàu (TQ)...hic...Kiểu này chắc lại phải suy nghĩ và nghiên cứu lại vậy. Em chọn đc mấy mảnh vải cho thằng Bond nhà em nhìn thấy yêu quá, chắc để may quần đùi hoặc vỏ gối cho bạn ý thôi. Hoặc để ngắm cũng đủ thích thú rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi mai mang đi share cho c it nhé, cai mảnh xanh có sao , kẻ hồng, túm lại là mảnh nào may sơ mi và quần cho con trai hợp thì chị xí trước đấy nhé Nhiều mảnh đẹp quá, mấy mảnh bóng đá và thuyền đẹp quá. share nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có còn mảnh nào quả bóng nữa ko chị ra bon chen với ? Thèm quá đi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, mấy mảnh này toàn bé xíu ah, chẳng biết share làm sao chị ah Chỗ này gần Cầu Giấy đấy, mai đi học tiện chị thử lượn qua xem sao. Em thấy còn nhiều lắm chị à...hihi...Chị em mình đúng là bệnh nghiện giống nhau quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: Hôm nọ post cái hình lừa đảo lên được mọi người khen gọn gàng. Hôm nay em xin tự thú trước bình minh về góc may vá của em đấy ạ...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: hôm nọ tớ đọc thấy mẹ nào nói là ngõ 166 kim mã có nhìu vải vụn,cho tớ hỏi số nhà bao nhiu trong ngõ thế? kiu kiu cả nhà nhé! @ dauxanh: chết rồi,tớ rất xin lỗi ấy nhé hôm qua tớ alo cho em ý,hẹn lấy 100m vải rồi,em ý còn tả đừong đi vào nhà em ý cho tớ,nhưng xa quá nên tớ bảo em ý freeship. em ý đã ok rồi,tớ hẹn tẹo sẽ nhắn tin số nhà,màu vải cho em ý....... thế nào mà tớ lại ...quên béng đi mất lúc nãy chợt nhớ ra,alo lại thì em ý bán hết trơn rồi hu hu....đừng giận tớ nhá,dạo này đầu óc tớ chán lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà đó là bán vải như bth chứ chẳng phải có nhiều vải vụn đâu bà ạ, mà giá cũng thuộc dạng bth, hơi đắt ý. Bà định mua vải vụn như thế nào?
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao Chili để cái hình bé tẹo thế kia? Cố tình đúng ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chính tỏ em mở hàng rất đắt hàng nhỉ? Tự nhận ngu 1 cái là bao nhiêu người nhận theo..he.he..
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi đẹp quá chị ạ.sau này có của hồi môn cho cháu dùng là tốt rồi chị, chỉ sợ mấy đứa cháu trai lại ganh tị vì k có chăn của chúng nó thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Váy đẹp thế còn gì? Cái cổ ba lỗ cắt sẹc xi hơn là chuẩn. Dẹp hơn sp của chị rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi đẹp thế tiểu thìn, mảnh có quả bóng đẹp quá, như vậy 180k/1 kg, nhưng đc mảnh to, vậy là đẹp mà. Mai show hàng nhé em! Nhìn vải chỉ muốn vù ra Bưởi ngay thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai về sớm chị em mềnh lượn đi. Hihi Tối nay mình em độc thoại, trả lời nhiều lần cho sớm thăng hạng lên ONE STAR. Hihi.