Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng bẽn lẽn thú nhận với chị Khoai là e y hệt chị, bể bơi với cả biển chỉ vài bước là tới mà e còn ko buồn thò chân xuống lần nào cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tubim làm nghề giề mà đi công tác nhiều thế, vừa oánh võng Phớp quốc xong lại đi lòng vòng khắp VN, mà chị k nhầm thì hay đi Phớp lắm í, nói nhỏ với chị để kiếp sau chị cũng học cái nghề í
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi bà ah! Bà cứ ở nhà ôm 3 con đi đừng học theo em nó làm gì. Tôi thấy vất vả lắm. Tính tôi cả thèm chóng chán đi đâu chỉ đi thăm 1 lần là chán. Em nó năm nào cũng qua cần ấy nơi, đến là vục mặt vào làm. Thanh niên trẻ khỏe còn muốn đi chứ đi làm kiểu ấy tôi khiếu, mệt bỏ bu ấy bà ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà mình ơi em thanh lý nốt hộ bạn em cái Tủ quần áo , giá 1 tr có kèm quà Tặng là 1 cái kệ đựng tivi nhé . Hình ảnh bên trong ạ Đây là kệ đựng ti vi nhé :
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi phải ăn cái gì thật ngon cho xả stress và tự chúc mừng sn rùi đi xem ice age ạ (u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi cho em hỏi tí nếu mà transit qua châu âu mà ko có visa vào thì chắc chỉ đc ngồi ở sân bay thui đúng ko ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kinh nghiệm ù tai khi lên cao đây nhá: lấy hơi đầy mồm cho phồng má trợn mắt rồi tay chặt bịt mũi, ngậm mồm phun ko khí cho nó xì ra đằng tai là hết, khuyến cáo nhớ hóp khu vực dưới để tránh trào lưu một thằng phì cả lò hơi phì theo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 transit đi bất kể nước nào mà muốn tung tẩy ra ngoài chuồng đều phải có visa hết ngoại trừ Thái, Sing mấy nước miễn visa( dưới 1 tháng).Còn nếu ko có visa mày là tù giam lỏng chỉ luẩn quẩn ỉa đái ở trong phạm vi sân bay thôi, ra đến chỗ immigration nó nhốt luôn đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh, 1 tiền gà , 3 tiền thóc....thế là 2000k cả thẩy à? qui ra 100 cái bida hay thích lấy 7 thùng sữa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mà chị Kún ơi em hỏi khí ko phải là chị đang làm gì mà thấy cái gì cũng quất thế ạ ? Mua về để đâu hả chị ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuẩn. Nhưng rảm cân nên ko bida với sữa đây nhá =)). Em nhắn cho chị số điện thoại bạn em và địa chỉ nhá. Trước khi đến chị gọi bạn em ko lại phải chờ. Nhớ bẩu em là Thảo nhé. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nếu mày có visa đi Anh rồi thì xin đi Pháp ko khó đâu. Lúc chị sang kia, chị transit ở HK, xin visa dễ èo chứ ko khổ sở như mọi ngừoi chỉ xin đi HK ( nước transit). Thu xếp dư dả dăm ngày, qua Pháp mà chơi hoặc là khi nào ở Anh rồi thì đi Pháp cũng dễ, mấy đứa bạn chị nó cứ tranh thủ break là đi = tầu sang Pháp.