Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc những bài nào của mẹ viết cho con cũng xúc động. Em hay vào fb của chị Hằng vợ hot boy ĐN, thích đọc những gì chị ý viết về con. Yêu lắm ạ :x
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui giời ơi cả nhà thấy chưa, Kều vừa bán sữa mấy hôm đã đi mua máy tính rùi ạ. Chị Kún thì phong phanh là chuẩn bị mua i Pat để check order đấy ạ. Hah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuẩn Bác ạ, đây cũng là tip của thợ lặn để giảm ù tai sau khi lặn sâu. Nếu chị Qq có đi CLC mà lặn với bình khí thì cũng nhớ nhé, để giảm ù.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chết rồi, tối mưa quá nên nhà tôi k ra ngoài, bu cầm về nhà à ? Liệu bảo Bu sáng mai đi lên nhà bà thì qua luôn nhà tôi được không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kinh nhờ,chị bảo éo có xe đi,xin bà Kún là chân đại ní cấp 1 bán sữa để mua con Sh đi ship hàng mà bà ấy éo cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Kún ơi, giờ e mới về vì tối gần 7h30 e mới về đến nhà, cả phòng 2 có nhõn mười mấy thằng đờn ông, mà cuối cùng có 2 thằng và em ở lại bê và kê bàn ghế, còn lại chúng nó trốn hết, hnay phòng e chuyển từ tầng 9 lên tầng 10, còn e thì k có qd về hành chính làm lễ tân nữa, hức, ng đau rã rời, về tới nhà cơm nước xong thấy trời có vẻ ngớt mưa e lại xách xe đi ship sữa, vừa về tới nhà thì khách lại gọi điện báo sữa bị chua, có vứn đề, hức, số e hnay lận đận thật
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bếp mình ai đang dùng hộp cơm KOMASU, hôm tới đi ọp em tặng cái này nhé: Lọ đựng nước chấm mini
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ớ, hôm nay mưa mát nên nhà nhà ng ng đi làm kem mí bánh da nhợn rồi ạ, chả thấy có ai chém cả, e cứ f5 mãi mà vữn ở 1 trang, chả thấy nhẩy trang như mọi khi nữa chị Kún đi lọc gà rùi à
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị vừa đi chơi về, 2 vợ chồng tống bọn trẻ con về ông bà nội, đợt này lâu lắm mới tống về, thấy thảnh thơi quá đi, trên đường về thì tạt vòng qua khu vực Nhà Hát Lớn chơi một lúc, rồi đi ăn chè Hàng Điếu, ngồi vỉa hè ngắm mưa rơi. Chị vừa về đến nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay e lại lỡ đi lấy váy, nhục tóa chị ạ, tay giờ to hơn tay a Mách vì bê bàn ghế chị ạ, sáng mai e bắt chồng đèo xuốg nhà chị lấy váy, về e chụp ảnh báo cáo chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao mà e chả thể nào gửi con cho ai được, nên là 2 vc cứ chết dí ở nhà thôi hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái cảm giác nhà chỉ có 2vc k có tiếng léo nhéo của bọn trẻ con 1 tối thích chị nhỉ , nhà e thì chưa thể gửi đc cả 2 nên gửi đc Vịt thôi đã thấy nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng cũng chỉ 1 -2 tối thôi, chứ thiếu chúng nó là lại buồn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thơ mi đẹp lắm, giản dị thôi dưng sang.mí cả chất liệu đẹp, bền, cổ ép cẩn thận, chân cổ may chuẩn lắm, cái quan trong nhất của thơ mi là cái chưn cổ mờ may hay mua ở đấy rất khó ưng, được dăm hôm là nó thẳng cẳng xõng xoài ra 2 bên. mai chị tính ôm 1 em cổ thắt nơ đen nữa? hay là cái chưn váy nhỉ?? cắn răng....tiền lãi của buổi hàng hôm nay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi, cả ngày hnay e chỉ lội và bấm thanks, giờ mới có thời gian để múa mép E chúc mừng sinh nhật bác Cáo, giờ chắc bác đang đi xem phim rùi nhỉ e mong bác mãi luôn là thần tượng của bếp mình