Ðề: Bếp Kún tầng 11 tuần trước cho thằng kia về nhà ông kinh tởm 1 đêm mà chồng tôi lồng lộn. Nào là ông nó , cậu nó hút thuốc phì phèo trước mặt nó. Nào là bà đã đánh vật cả ngày rồi còn hành bà ban đêm nữa....Ko khí gia đình căng thẳng mất 1 tuần giời chỉ vì việc ấy, thế nên chắc tôi chung cảnh cùng bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô hay, có sao đâu chị, đi làm cái nghề đồng nát thì phải chịu cả những cảnh này chứ, k sao mà, thấm tháp vào đâu với em xi chứ, k sao mà c, đừng ngợi làm j cho mệt cái đầu, e lại cười hi hi hi ngay ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lịch ngày mai heng: sáng dậy sơ chế đồ ăn cho 2 bà cháu, thường là mình làm đồ sẵn cho bà đỡ mất thời gian dưng lúc về kiểm tra bà toàn đi làm những thứ linh tinh khác ch nó ăn chứ ko như menu mẹ mặc định. quần áo chăn màn trên đường bà lên là thả hộ 2 quả bom bà lên cái chị chạy tiếp sức đi lấy hàng họ 2 cái order ở Xuân La và Cibu cha hẹn cái con bé bạn Lion Cu lấy tủ 2h đưa con Khét, con Bống đi làm mặt chắc chắn lúc này có thêm order rồi rảnh sẽ lượn xuống Vincom, tiện đường ném 1 cái order nho nhỏ gần đấy lấy thêm bánh vì giờ này mí ra mẻ mới về cơm cháo tạm thời thế chưa thấy ai order j thêm đấy, mày xem nhét thêm kẽ nào ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ko, chơi bài mặt lạnh từ hôm qua vì chị cáu quá, nhờ trông con để đi đưa hàng là giẫy lên, lần nào cũng thế: Ôi ko ko, tao phải đi đây, đi ngay trong vòng 30' xong dưỡn dái đến cả tiếng có đi đâu đâu? Cực ghét vì hễ nhờ mình việc gì thì ngay và luôn còn mình nhờ là lí do nọ kia rồi cút mất. Đấy, thé mà lúc léo nào cũng nheo nhéo đòi làm single dad tự tay luôi connnnnnnnn....Chả trông nổi nó 1 ngày chứ đừng nói là 1 đêm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khiếp, nhìn ghớm ghớm là, như là cái lọ đưng nước tẩy ấy.... tôi thích cái con cá đựng xì dầu nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khiếp, nghe cái lịch trình của bà mà e vã hết mồ hồi, sợ thật, thế bà trừ ra lúc nào đi mua áo thơ mi hử, cho e đú mí, có lẽ e sắp đc đi nên e cũng muốn mua cái áo cái quần tử tế, giờ làm ở đây ăn mặc như đi chơi ý ai gánh hộ chị, hôm nọ chả bảo e làm 1 đầu cầu đại ný cấp 1 đấy thôi, k ngại nhá, hì hì , c cũng phải cho e va chạm đi để còn thực hiện cái dự án kia chứ, chứ k quen mà chạy dự án kia nhỡ có biến thì biết bấu vào đâu mà kêu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hí, chị Mầm kiểu chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng, từ mấy tuần trước đã phấn khởi, đêm nay lại ngồi ngâm cứu. Chị ơi, đến thì hoa mắt chóng mặt luôn vì đủ thứ trên trời dưới bể, cái vớ vẩn linh tinh gì cũng có.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con điên, nhà tao có I pét lâu rôi còn gì? ý tao là có lẽ ôm I pét theo để check order... mà mua I pét ăn thua gì? tao đinh mai rảnh đi vào Ca va lì ở 63 Lý Thái Tổ xem có ưng cái j đây....tiền sữa nhiều quá, ko tiêu nó cứ thiêu thiếu chạnh lòng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E gửi cả nhà link fb của GÁNH HÀNG RONG hôm trc em buôn chuyện ạ https://www.facebook.com/pages/Gánh-Hàng-Rong-Hồn-Việt/260551047326209
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi chết rồi, lai ú ớ Việt Gian rồi, dặn gửi cho bà đấy dưng bà ko nghe máy nên gửi cho ông anh, xuống xem nào hay ông ấy ném mẹ đi đâu mất??? cả bánh, cả bô ma đấy....ùi rui ùi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mê chô theo nhời con Kều chứng kiến là bốc từ chợ đầu mối về và cợ đầu mối thì tăm phần tăm nhập Úc Mĩ chứ ai bán đồ Tầu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sữa chua được thông báo rồi thế còn vụ công việc thì sao? ko làm lễ tân thì làm chân j?