Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các em gái bé bỏng ngây thơ, đã vào tận sào huyệt Bếp rồi mà vẫn còn thần tượng mấy chị Đan Lê với Hằng túi ư
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng tùy từng sản phẩm đấy chị nhé vì em biết nhà người quen có trang trại chuyên cung cấp sản phẩm cho metro đấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 à, vẫn ngồi làm cái chân thu lợ mà chị , vữn làm cán bộ tín dụng đi xiết lợ ạ trưa nay e đi gặp bác em rồi, bác bảo chắc đi đc chỗ e muốn tới, nhưng có lẽ lần này e sẽ k loa lên Bếp nữa chị ạ, sợ k bước qua đc như lần trước lên Tổng ý, e cứ làm đã, khi nào có kết quả e sẽ báo cáo Bếp ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thần tượng thì ko thần tượng nhưng em hay đi hóng hớt thích lê la xem giới sâu bít bác ạ . Còn Đan Lên thì em chỉ thích vì trông xinh cái kiểu em thích ạ . Hằng túi thì hồi xưa hay xem từ hồi bạn ý còn dùng 360 độ. hí hí. E đang lên cơn bực mình quá .... :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chóe ơi, hôm nay hàng ở trên xe, nhưng cặp tình nhân mải ngắm mưa, định bảo rẽ qua phố Huế mà quên bu nó mất, về đến nhà thì nhớ, tha thứ cho cặp tình nhân già này nhé, lâu mới được lên phố đầu óc lú lẫn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quẳng chị cái link facebook của ổng, ai cũng phải check facebook mí cả xem ảnh Wall photos đã
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e tưởng nếu có vi sa shengen thì đi đc trong các nước EU, tức là đc ra ngoài quên mất k biết là cái LionQ nó đi đâu và có vi sa gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Là vợ đăng nguyên mà đăng nguyên là em đăng khôi. Haha. Chị cho em địa chỉ nhà với mai em bảo thằng em đi lấy cho em :d
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ko có visa đấy bác ợ. Huhu . Chắc sau này tiết kiệm xiền sẽ nhích. E đang ước có thể oánh chết cái lão ny em ạ. Điên quá bực quá mà phải nhịn. :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị hỏi khí không phải, chứ Đăng Khôi là ai mà đến tận đứa vợ của thằng em cũng thành người nổi tiếng. Chị biết tên em nó vì lúc nào vào muare cũng có tên em nó nhảy ngay trước tiên, "Hằng túi hàng trăm mẫu túi fake 1 có sẵn tại, bla bla..."
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đã bẩu yêu nước mà, chả chạy đi đâu cả mí cả, nếu nói gở có gì xảy ra phải chạy loạn thì bố e là công an, k đc xuất ngoại, đi du lịch thì còn cho bố ở nhà đc, chứ chạy giặc thì quyết cả nhà cùng đi, k có ng đi ng ở ngày xưa ông bà ta có chạy loạn đâu, cũng ở nhà cả đấy chứ ah, giờ ngẫm lại, k phải ai chạy ra nước ngoài lúc đó giờ cũng sung sướng cả bây giờ chiến tranh hiện đại nên chắc cũng k tới nỗi như ngày xưa mí cả e yêu Bác, nhưng vẫn đc tương tư a Obama chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah, nãy nt thì đang soạn đồ nên quên k nhắn lại. số 19 ngõ 73 (có biển Tập thể Đại Học Y) nhá. còn đường đi chắc vẫn nhớ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e cũng vừa phải search thử, hóa ra sau khi lấy chồng thì e ý đi buôn túi c ah trông mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng mình thích cái váy cưới hơn keke