Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lion Q: bà này khéo PR thôi chứ chả có gì đặc sắc. Ca ngợi rồi thổi phồng cái ì ven Evonick bla...bla.... cái này mà gọi là bàn búp bê ư? Lổn nhổn và hổ lốn? Món ăn cũng k khoa học. Chủ yếu là món chơi chơi, snack chứ ko có món chính. Lạm dụng nhiều rổ rá dưng ko ra thể thống gì,nan tre, rổ rá thì đừng cho cái bát thủy tinh thù lù vào làm gì, chơi cái bát sứ, bát sành kiểu giả cổ ý cho nó đúng tính chất gồng gánh hồn việt. Chén bát lộn xộn ko theo 1 tông, 1 giống gì cả. Có thể văn hóa ăn uổng ở trỏng khác mình chứ đi tec kiểu búp bê, đứng chầu hẩu mà tự dưng ăn cháo chim bồ câu???Nhằn nhằn kiểu hôm ăn chim bồ câu xào hành răm ở Thiên Nhiên quán thì quả là tiện ích. Túm váy, bạn ấy = khéo = 1 góc con Ỉn dưng bạn đánh véc ni tốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nó nhỏ xinh bằng 2 ngón tay thôi, cái này dễ dùng hơn con cá bà ơi, đổ vào cũng dể mà xúc rửa cũng dễ chứ như con cá thì chỉ dùng 1 lần thôi chứ dùng đi dùng lại khí bất tiện. Con cá cỡ to nhất có 8 ml, còn lọ này 30 ml, cái miệng nó to nên dùng tiện lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị xem kxi thật. Nói chung em chỉ lướt qua thui tại thấy thỉnh thoảng mọi người hay tag vào nên xem chứ ko nghiên cứu kỹ như chị. Mà công nhận chị ỈN khéo thế, em tình nguyện làm loyalty ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À mà em đính chính với chị Khét là ko phải thần tượng nhá. Thần tượng ló phải khác chứ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e phát dồ vì con này cả nhà ah. hôm nay con Lai ần cu mà ko ngồi giữa cắc e bóp cổ nó quá... Tại sao ko được mang nhiều ĐÔ ra khỏi lãnh thổ? Ai cấm? Sao cá nhân ko mở được TK offshore? Sao ko được đi thăm thân ở Mĩ??? Sao...sao....sao....mẹ, thích sao mời tham gia xô bít
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chưa bao giờ tham gia hội chợ cả vì rủ bạn em đi thì chẳng ai hứng thú chả nhẽ mình lại đi một mình. Lần này thì cũng hụt. hic chán thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 muốn xuất phải đc Bộ trưởng hoặc Giám đốc sở CA Thành phố cho phép, mà lúc thời loạn thì ông nào ký giấy cho mà đi, chưa kể chả thằng nào dám cấp visa vì sợ mật thám nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thấy nó cười hí hí mình nhẹ cả người, chỉ lo nó ăn vạ...nên hôm nay đánh tiéng cái là phải cong đít đi lên tận Tây Hồ mua cà lốt cho con nó
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì e k có liên quan tới nc ngoài, k có nguồn thu ngoại tệ trực tiếp, nên là phải có Bác e mới yêu Obama đc chớ e đố c Khét tay k đi bắt Obama đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lần đầu e đi HC, đến thẹn chị ah, ai hỏi: chị nick gì? dạ..e là ún ín.. Ối rồi ôi, chị ún ín à? Chị trẻ thế? e cứ tưởng chị phải U40 rồi Ối e ún ín à? Chj cảm ơn em, nhờ e mà chị mua được bao thứ ngon, tránh được ối thứ dở và cứ ối, ái, ớ bờ cờ...