Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khét, có bao giờ mày tự lôi giấy bút ra kiểm điểm ko? là từ khi mày vào Bếp này, Bếp khai sáng cho mày ối thứ ko? Tao thì tao ko học được gì từ mày, tao chỉ ngu đi vì cái gì mày cũng mắt tròn mắt dẹt ố ố á á...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy hội chợ ở hn thích quá mà chưa bao giờ được đi nên lần này háo hức, nhà mình không bán chứ chị thấy mấy quầy ở hn cũng bán lần này, hanhfood, civil
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi ôi, cả nhà, ngắm e ái này, e bấm 7,777 cái tks hí hí, mai e làm con đề 77 ai chụp hộ e cái màn hình với???? hí hí đúng ngày 27/7 nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 K có đứa như em thì mấy thứ chị biết thì biết chỉ cho ai?lấy ai mà bóp cổ?Mai em làm bản kiểm điểm,làm xong có xuất ngoại được k?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hanhfood điều kiện mà, toàn chơi gian NTT buồn cười, Hạnh hơn e 1 tuổi dưng vẫn gọi e là chị vì quanh đi quẩn lại, e chơi mí chồng Hạnh bao năm, mãi về sau mí nhận ra nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tuần sau con gái yêu của em đi học rồi, gớm cả hè chăm bẵm chị ý, 9h chị ý dậy phải ôm hôn chị ý, cho chị ý ăn sáng, đến trưa lại ôm hôn bế ra ăn trưa, đưa đi bơi đi chơi, ngồi đọc truyện đọc sách nghe chị ý đánh đàn, hỏi chị ý thích ăn gì để nấu. Chị ý ăn như ba ba thuồng luồng sữa tươi uống ừng ực, thế mà người bây giờ như cái que, chỉ có chiều cao tăng lên, cân nặng tăng không đáng kể. Cao 1m33, nặng 24 kg. Gặp ai cũng phải nói trước với người ta " con gái em đấy, nó gầy thế thôi chứ khỏe lắm", người ta âu yếm an ủi " ừ khỏe là tốt rồi". Mà đúng là chị ý khỏe thật, chả bao giờ ốm, đi du lịch thì lúc nào cũng nhiều hoạt động nhất, trèo núi phăm phăm, vác nặng hộ mẹ đủ thứ. Mà nghe nói uống Coca không tốt, bị béo phì, nhân dịp hè em nhân nhượng cho uống hẳn 2 lon/ tuần, suốt cả hè, sao không béo phì như quảng cáo.