Ðề: Bếp Kún tầng 11 bây giờ con này đầu nó chỉ canh cánh xuất ngoai thôi. mày chiu khó lên Tạ Hiền đi Khét ah, may ra vẫn kịp...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao ko biết dưng lội ngại nhắm mờ Lai ần cu nó chup cho rồi PS: đã tìm thấy cà lốt chưa???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ, nhờ lion rùi ah, e bảo cho e cái mail e gửi mãi chả thấy, hnay e phải ngất sớm đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao chị bảo bọn nó k sợ oanh nhau?mình sợ mình chạy,nhưng nó thích ở đây thì em thiệt à?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ E làm bánh da nhợn anh chồng E khen ngon nên hôm nay lại làm mẻ nữa. Nấu chè sen long nhãn mí đường phèn anh cũng khen ngon, cứ viết ra giấy phần anh 2 bát mà buồn cười, cứ như trẻ con ý.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E chết cười mí chị Kún, chị Khét có nhiều câu hỏi thế thì chị pải gthich cặn kẽ và tỉ mỉ cho chị ý chứ. Ko về chị ý lại chém nhầm thì mang tiêng' mem bếp Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đi ngủ mẫu đây ạ, hức, đến mệt với 2 con giặc và hoa à mà e cũng báo cáo tình hình hoa nhà e ạ, giờ hoa dị ứng bình nhá, chứ e k hề bị dị ứng hoa nữa ạ, sáng nay bạn ý fi vào cắm hoa,huhuhu, e báo cáo là e đếm đc đến 20 ạ, hức, e chả còn j để nói sau 10 ngày k cắm hoa, e cũng chả vật vã nứa, có nhẽ e lại đến độ cảnh giới rồi sao
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay nó lộ ra là chuyên về chém bậy cho mẹ nó , em nó và thằng biển nghe...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi ngủ đây, mai chồng mời ban đến ăn, thực đơn gồm nộm đu đủ, giò xào (làm từ đầu tuần) và phở gà. Mai không có maid nên vất vả hơn