Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả thế mà mẹ em k cho đi Đn nữa,thay vào đấy cho mỗi đứa 10 triệu đi Hà Lội chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị buồn cười thằng cu Dương nhà chị quá. Tối cả nhà nói chuyện trường lớp của con gái có nhắc đến trường Phan Đình Phùng. Chị mới đố trêu chúng nó: Con có biết Phan Đình Phùng là anh của ai không? Là anh của Phan Đình Giót đấy. Thế có biết Phan Đình Giót là anh của ai không? Nghĩ là nói đùa với chúng nó thôi thế mà thằng Dương nhà chị nó trả lời ngay tức thì: Là anh của Phan Đình Tùng (thần tượng một thời của thằng Dương nhà chị). Chết cười với phản ứng cực nhanh và hợp logic của cu Dương.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày lại thích tát nước rồi đúng k? Em kể cả nhà nghe,từ dạo em làm lông dân,mẹ em lại khoái nhất,ngày nào cũng có rau sạch cho cả nhà ăn,dù rằng là chỉ có rau muống thôi.mẹ em thích lắm,chiều nào cũng lăm lăm đi hái rau,luộc được cái đĩa bé xiu xíu nhưng mà thích ra mặt,nài bảo rau non,luộc rau xanh,...thích đến nỗi rửa rau,1 cọng rơi ra ngoài cũng nhặt vào cơ,bây giờ tranh cả việc của em rồi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơh vậy thì chị phải cám ơn cái Khét đấy. Chị bẽn lẽn thú nhận là nhờ nhiều câu hỏi "sao" của Khét mà chị cũng được giải ngố, mở mang hiểu biết ít nhiều đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phong độ không ổn định chị nghĩ chuyện đó cũng hết sức là bình thường mà. Nhưng kể LVS thì đúng là tức vì "làm bẩn bụng bà" nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà bác Limi đi ngắm mưa dạo phố làm em đến cửa hàng lúc 8 giờ kém đã đóng cửa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phù may quá, vẫn còn mấy phút nữa mới sang ngày mới. Chúc mừng sinh nhật bác Cáo nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, hum nào sn chị Chip, cả nhà tặng chị ý quyển 1000 câu hỏi Vì sao dành cho mem bếp Kún đi :-\" Lại còn vụ Phan Đình Phùng, Phan Đình Giót nhà chị very good nữa chứ, thế này thì chị bminh thi TN 9,5 Sử cũng phải lác mắt Nửa đêm mà em cười khùng khục như con điên ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật bác Cáo Ai cũng nhận bác là idol chắc được tặng nhiều bánh lắm. Em cũng nhận
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah ah, quên mất, em chúc mừng sinh nhật bác Cáo ạ, iem chả bít lời văn hoa, thôi mộc mạc chúc bác có cuộc sống AN NHIÊN ạ (u) P/S: Huhuhu, sang ngày mới rồi, em type chậm như rùa ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vừa xuống nhà may gặp ông ấy ở Bếp, hỏi túi bánh đâu mới ngớ ra bảo anh quên ở tầng 1 rồi ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chắc em là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật bác. Nhân ngày hôm nay bác cho em hỏi sao bác lại lấy nic nêm là Cáo ah. Hồi mới vào bêp em cứ thắc mắc mãi, vì trong các truyện của trẻ con thì toàn là con cáo xấu xa mà (truyện pinochio), nhưng em tin chắc ai vào bếp cũng thấy chị Cáo thật thân thương, gần gũi phải ko ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quyển này độc quyền chị ợ, NXB vẫn đang trong quá trình thương lượng với bếp trưởng mà nàng ý quy tiền bản quyền ra mấy vạn cái pizza, mấy triệu thùng sữa, hix, thôi chị cứ chịu khó hỏi Vì sao cho chị Kún tăng xông mà viết sách vậy, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhắc vụ sữa sủng, hôm qua em ra cửa hàng Đồng cỏ xanh gần nhà mua sữa chua, mới thấy trong tủ có cái sữa Đức chị Kều đang bán, nhìn giá xem bao nhiêu, 65k 1 hộp, ối, mắt em cứ gọi là trố lồi ra, gần gấp đôi giá gốc rồi còn đâu , thế mà chỗ này vẫn nổi tiếng bán đồ rẻ đấy, hix.