tôi không biết câu chuyện như thế nào đây .rất mong quý vị sẽ chia.niếu có quý vị nào ở bình duơng vô tình gặp con tôi xin hãy nói tôi rất nhớ nó.tôi và cô ấy đã chia tay 3 năm .năm đầu còn cho tôi tới thăm con tôi,năm thứ 2 không cho tôi gặp nữa .có hai nguyên nhân cô ấy không cho tôi gặp thứ nhất .khi ly di được mấy tháng cô ấy có mượng tôi 1 số tiền nói 2 tháng trả.đã hai năm không thấy hồi âm,vấn đề thứ 2 hiện tai cô ấy đã lấy chồng về bình dương cắt đứt liên lạc tình cha con với tôi.đôi khi tôi khổ tâm vô cùng.đôi khi tôi rất buồn .tôi khong dám xem phim hoạt hình hay phim thiếu nhi .mổi lần xem tôi khóc rất nhiều.vì nhớ con tôi.bây giờ tôi phả làm sao gặp con tôi.tôi rất nhớ nó .có đôi khi tôi khong dám nghĩ đến .vì tôi sợ con tôi .tối ngũ giật mình.có quý vị nào thương tình chỉ bão tôi cảm ơn rất nhiều.hiện tại con tôi được 10 tuổi tuổi rồi.niếu có ai gặp con tôi xin hãy nói tôi nhớ nó vô cùng và mấy cô mấy chú rất nhớ nó .bố hùng vẩn sống vậy chờ nó trở về .bố hùng không lấy vợ chờ con ,và nhớ con lắm.con tôi là phạm gia phát
Bạn ơi bạn hãy liên lạc với nhà ngoại của cô ý ấy. Rồi kiểu gì bạn chẳng tìm được địa chỉ của cô ấy. Tiếp theo lần mò là bạn có thể gặp con rồi. Chỉ có điều là bạn phải hứa với nhà ngoại và cam kết chỉ đến gặp con cho đỡ nhớ thôi và làm đúng cam kết khi ly hôn. Còn số tiền mà cô ấy mượn bạn thì bạn nói rằng thôi luôn. Bạn hãy nghĩ rằng đó là tiền để cô ấy nuôi con thì sẽ nguôi thôi và nhà ngoại mới có thể cho bạn địa chỉ của cô ấy. Chúc bạn sớm gặp được con !
Bạn đã biết là cô ấy ở bình dương rồi, vấn đề gặp con bạn tôi nghĩ ko khó.... nếu bạn tìm cảm thấy khó bạn nên thuê thám tử, họ sẽ tìm ra ngay thôi. Ko có gì là không làm được cả.... hy vọng là bạn gặp được con mình.
Khổ cho bạn quá. Mình cũng nghĩ như mẹ này. Hãy coi số tiền cô ấy mượn là tiền mình góp nuôi con đi và nói rõ để người nhà cô ấy hiểu điều đó. Chắc họ cũng chẳng khó khăn gì cho bạn gặp lại con bạn đâu.
Thật tội nghiệp! Thật cảm động! Đọc xong tôi cũng muốn khóc luôn! Con bạn mà đọc được chắc sẽ tìm về thăm bạn đó! Chúc cha con bạn sớm gặp nhau!
Cảm động quá, em nghĩ việc gặp bé không quá khó. Anh có thể liên lạc với gia đình bên ngoại hoặc qua bạn bè chị ấy, bạn bè chung của 2 anh chị. Chúc bố con anh sớm đoàn tụ.
Tôi nghĩ nhớ con thì bạn chủ động liên hệ bạn bè, người thân bên vợ để xin địa chỉ, tìm kiếm! chứ chỉ ngồi than thở thế này thì các anh chị LCM chỉ thông cảm, chia sẻ với bạn thôi chứ nếu có gặp con bạn thì cũng có biết đâu mà nhắn với nhủ!
biết đâu cô ấy vì đã có gia đình rồi nên cũng ngại ko muốn bạn liên quan j đến nữa. Bạn có thể gặp gia đình cô ấy trình bày rõ là chỉ muốn đc gặp con chứ ko hế có ý gì xem sao
Mình thấy bạn hơi nhu nhược. Sau li hôn, con cái vẫn là tài sản chung mà. Bạn có quyền gặp con và trò chuyện với con. Bạn biết vợ bạn ở đâu thì chắc chắn sẽ tìm đc con. Hãy quyết tâm lên. Con bạn vẫn là con bạn, k ai thay đổi đc.
Người ta đâu có than thở sau lại nói người ta than thở,người t chỉ muốn chia sẽ,muốn mọi người đóng góp ý kiến thôi,ko đóng góp thì thôi làm gì mà nặng lời thế.Tôi nghĩ anh nên chủ động tìm đến,khi gặp mặt cô ta thì cứ nói “tôi đến thăm con tôi,không liên quan gì đến cô! Tôi chỉ muốn gặp con tôi thôi!” cô ấy nói ko cho thì anh lại nói: đó là con tôi,tôi có quyền,nếu như cô có thể làm Phát có tình cảm của cha ruột mình,tôi sẽ đi….hãy dùng đủ mọi cách hãy để cô ấy thấy anh là người có nghị lực, anh nhớ con thương con,thì con anh cũng rất nhớ anh thương anh,khi nó có em thấy em mình có cha có mẹ,nó sẽ tuổi hờn biết mấy,hãy đi tìm con của anh,nó đang chờ đợi anh đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi đã nghe thực sự từ một câu nói của cậu bé 16 tuổi,sống trong cảnh sung sướng,tay ko đụng nước,chân ko bị dơ,cậu ấy có được tất cả nhưng với cậu ấy người cha vẫn hơn hết: “em ko cần mấy thứ này,em chỉ cần bố” câu nói của cậu bé làm tôi thật xúc động và cũng sẽ có một ngày con anh cũng nói” con cần có cha” HÃY TÌM CON CỦA ANH ĐI!!!!!!!!!!!!!!!
biết đâu chủ topic cũng đi tìm ròi nhưng tìm chưa được nên muốn post lên đây nhỡ ai biết thì pm cho bạn ấy. chia sẻ với chủ topic nhé, thấy bạn thương con nhiều vậy làm mình thấy rơi nước mắt- đàn ông mà còn hok chịu nổi phải nói ra thì .....
Mình nghĩ cũng giống bạn này, vợ chồng bỏ nhau, con bạn vẫn đấy, nếu bạn vẫn yêu thương con, có trách nhiệm với con của bạn thì bạn vẫn đàng hoàng đi gặp con được. Chúc bạn mau được gặp con
Có khi vì quá đau buồn người ta có thể mất hết ý chí và nghị lực để đứng dậy, nên đôi khi cũng cần một lời xốc dậy tinh thần hơi bị sốc như thế Bạn Chi đã đúng khi nói rằng con của anh đang cần anh đấy, hãy đứng dậy, tìm mọi cách đi tìm con đi! Biết đâu cháu cũng đang rất nhớ anh và đang chờ anh đến!
cô vợ nào mà ác vậy nhỉ ? tiền mượn không trả cho người ta lại còn nhẫn tâm chia cắt tình cha con..ác quá đi.
Con anh đã đc 10 tuổi rồi sao anh ko đưa đơn ra tòa để tranh chấp quyền nuôi con? Nếu như vợ anh là 1 ng tệ bạc, không chăm lo cho con thì anh có thể đòi quyền chăm sóc con mà. Không ai nỡ giành con trong tay ng mẹ nhưng nếu mẹ ko chăm sóc đc cho con thì người bố hãy chủ động hơn chứ.
Ðề: niếu gặp con tôi xin hay nói tôi nhớ nó lắm t bạn biết cô ấy ở BD thì xuống đó tìm thôi, con bạn mà không ai có thể ngăn cấm bạn đc
Ðề: niếu gặp con tôi xin hay nói tôi nhớ nó lắm thử cố gắng liên hệ lại với bên nhà ngoại của vợ xem sao! hic. Giờ chỉ hi vọng có chút thông tin bên đó thôi! chứ giờ nhìn bé thế cũng chẳng ai biết mà nhận ra được. hic.