Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Tốt quá ạ. Nhà em cũng đang có nguy cơ mất nhà giá rẻ phải đi thuê chỗ khác đây, chán quá, bọn em ở đây 5 năm rồi. Đất thì có hai miếng nhưng mà ko tiện buôn bán nên bọn em chưa xây. Cứ nghĩ còn được ở lâu dài giờ đùng cái chuẩn bị đòi nhà. Hic hic. Chán quá chán quá. Chồng em thì chỉ có lương nhà nước hơn 2tr còn đâu trông cả vào em nhiều khi nghĩ oải quá.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! vc em lương cũng chỉ 4m/tháng mà lương vợ còn bị chậm nên tháng nào cũng hết tháng đấy thì tiền nào mà mua nhà hic hic, suốt đời đi thuê thôi
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Sao mà tớ phục chủ top thế ko biết. Bạn nên lập 1 topic về kỹ năng chi tiêu cho mọi người học hỏi đi. Tổng thu nhập của 2 vc 6t mà nàng vẫn còn tiết kiệm đc 2,5t. Nhưng mà nói đến chuyện mua nhà thì khó thật, hix. Tớ mà ko có nhà bố mẹ cho thì cũng chả biết đời nào mới mua đc nhà. Động viên chủ top cố lên nhé, thu nhập dần dần sẽ phải tăng lên chứ ko thể cứ mãi như bây giờ đc nhỉ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Tiền tiêu chẳng đủ nói chi đến mua nhà. Mà mình cũng chi tiêu tiết kiệm đó
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình cũng đang mơ ước có nhà Hn đấy các mẹ ạ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Không phải là tổng thu nhập là 6tr đâu bạn ah mà lương chính của 2vc là 6tr. 2vc mình có làm thêm và cũng có thu nhập từ công việc làm thêm nhưng không ổn định nên mình không tính vào. Cơ bản là mình còn ở chung với BMC nên không tốn tiền thuê nhà. 2vc đi làm gần nhà nên tiền xăng của 2vc 1 tháng chỉ tốn tầm 500k các nhu yếu phẩm (bột giặt, nước rửa chén, kem, bót, dầu ăn.....) trong nhà thì mình sắm 1 lần nhưng dùng vài tháng và chọn lúc nào có km thì đi siêu thị mua .... .......... Mình thì không trông chờ gì vào của cho từ BMC để mua nhà hay đất vì tài chính nhà chồng eo hẹp, BMC không có lương. 2vc mình chủ yếu là tự vận động thôi. Kinh tế như mình thì nghĩ đến chuyện mua nhà mua đất là rất khó, nhưng vẫn nuôi hi vọng bạn ah. " Không có gì quý hơn độc lập tự do"
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Vợ chồng bạn còn ở chung với bố mẹ chồng, nhiều mẹ trên này phải đi thuê nhà tốn thêm 1 khoản kha khá nữa.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! nhà em đây chị ơi, hôm qua vừa đóng 2 tháng tiền nhà 4 triệu cộng điện nước nét vào 5 triệu. ôi cũng là 1 khoản đây mà!
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nghĩ đến sinh hoạt phí mà choáng xót hết ruột. Đầu tháng học phí cho con hơn 2M, tháng này hơn 600k tiền điện, net, nước, cáp nữa vào 1M, ôi đất HN này tiêu bao nhiêu cũng chả đủ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình 1 tháng điện nước ga cũg hết tầm 1tr, học phí con 1,5tr, đồ ăn dặm (váng sữa, bi nô, cua, tôm cá ghẹ....) 1thág cũg hết 1tr.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! ở chung với BMC chỉ tiết kiệm được tiền thuê nhà thôi chứ còn điện nước ga mình trả hoàn toàn mà, các nhu yếu phẩm mình cũng mua cả nhà dùng chung đấy. Nhưng tiền chợ thì góp lại ít hơn.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà chị đầu tháng sau đóng 6.6tr tiền nhà 3 tháng,,,, tiền lại đội nón ra đi, xót quá
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Giờ sao kiếm tiền khó thế các mẹ, lương lại thấp. Trên Simacai có một người làm bên kiểm tra Đảng thôi mà lương 21tr/1 tháng. 1 ngày đi là chú í làm được 1tr. Thấy mình cò con mà chán hết cả người.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Làm kiểm tra đảng mà lương cao thế cơ ah? Vùng này ở miền núi sao lại có mức lương cao thế nhỉ? Mình nghĩ kiểm tra đảng là chức vụ kiêm nhiệm thôi còn lại chú ấy làm các công tác khác ấy chứ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Huyện Simacai là huyện 135 nên có thu hút, lại là biên giới. Đứa em họ mình làm giáo viên ngay trung tâm Simacai mà lưong nó tầm gần 7tr.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nếu chỉ đi làm thuê và nhận lương thì không bao giờ mua được nhà. Chắc chắn luôn đó mẹ nó ạ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! tất nhiên bên lãnh đạo của đảng thì lắm tiền rùi, em cũng đang làm hồ sơ vào Đảng đây
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Bạn nghĩ sao mà nói vậy. Mình thì nghĩ khác, làm kinh tế thì mới có nhiều tiền còn làm chính trị thì có cấp bậc chức vụ thì mới có lương theo cấp bậc chức vụ chứ. làm chính trị thì có quyền lợi về chính trị thôi.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình thì vẫn hi vọng bạn ah. 2vc có chút ít vốn khi cưới-chỉ có tiền mới sinh ra tiền thôi. Nên mình tận dụng mọi cách để tiền sinh lãi an toàn. Còn lương thì có nhịn ăn nhịn tiêu thì vài ba chục năm cũng không đủ tiền mua đất chứ nói j đến làm nhà.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Thu nhập bất thường phải chuyển hết vào tài khoản tiết kiệm chứ mẹ nó ơi. Vì thu nhập hiện tại mẹ nó đã để ra được 2,5t/tháng rồi mà. Mà cũng công nhận mẹ nó tiết kiệm giỏi nhỉ. Tiết kiệm được 50% cơ đấy. Ngưỡng mộ quá.