Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị đang xem lễ khai mạc Olympic, hay éo chịu được hihi, đoàn VN quay có mấy giây chả bõ công hóng
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chào bác, bác đi ngủ rồi hả?
    Sáng nay nhà cháu vẫn phải đi làm, thướng quá nhể??? huhuhuhu
    Cả nhà hôm qua hết LVS đến bánh da nhợn rồi lại lọc gà nên sáng nay ai cũng dậy muộn. Chẳng bù cho em dậy sớm đi làm :goodman::goodman::goodman::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL:


     
    Dieu Anh Parisxiaomao thích.
  3. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Các chị ơi lấu bò Lê Phụng Hiểu nhà mình hay ăn là số mấy ạ, em thấy nhà mình hay ọp ở đấy em định rủ ax đi ăn, tự nhiên em thèm ăn lẩu ạ
     
  4. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Lâu lắm mới có ngày e ko pải lội như sáng nay :D
     
  5. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ơ cả nhà đi đâu rồi nhỉ, vắng vẻ quá
     
  6. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Chị ơi, bể chum chưa ?
     
  7. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Bể rồi e ah. Cháu dc 20 ngày rồi :D
     
    hoangphuong12 thích bài này.
  8. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Khổ thân Ỏng, bác cũng phải đi làm giống em đấy mỗi tội bác là tình nguyện đi làm với đầy đủ nhiệt huyết hehe
     
  9. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Xịt mịe, tối hôm qua một anh mời đi ăn, sáng nay mới ngủ dậy đã nhận được tin nhắn: anh muốn được yêu em, tức éo chịu nổi nên bác vừa trả nhời: muốn yêu em thì trước hết phải học làm người đã. Tin gửi đi đi một lúc lâu rồi mà chưa thấy hồi âm, chắc i đang tự hồi sức hí hí. Anh bạn mình ngời ngời một đống mà còn phải cầm tay chong xáng bao lâu mới dám đòi iêu, thế mà cu này tuổi gì mà iêu sớm thế.
     
  10. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi bác Diệu, bác em dạo này ăn gì mà đào hoa thế?
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  11. Somihanghieu

    Somihanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thôi bác ạ, em với bác chắc là đen đủi về đường tình nên chẳng tị được với bác Diệu đâu. Chúng mình cố phát về đường tiền vậy, không kiếm tiền thì cũng biết chỗ tiêu tiền.
    Mà em thú thật với bác, đến 1 năm nay em chả sờ đến cái lò nướng nhà em. Sáng nay bê cốc cafe ra sân nhà ngồi, tự nhiên thấy vài cơn gió mát, em bỗng muốn nấu nước đường làm bánh trung thu bác ạ. Chắc năm nay em sẽ làm dăm đàn lợn cho con lớn con bé...
     
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ÔI em buồn quá, máy ảnh em bị hêt pin mà e lại quên ko mang cái cục sạc, thế là e hết tác nghiệp rồi :(

    Tối qua, nhà e lấy xe đạp của KS đi ăn tối ở biển Cửa Đại, nghe lời bạn Rùa và giang hồ, nhà e tìm đến quán Khải, cách KS e ở có 1 km thôi. Nhà e gọi 1 con ghẹ hấp, 1 đĩa mực cơm nướng, 1 đĩa trứng đúc thịt, 1 bát canh cải ngọt nâu tôm, 2 con điệp nướng mỡ hành.
    - Con điệp ý, 60k/con, e gọi 2 con ăn thử, mang ra chồng e nhìn xong nhất định ko chịu ăn vì kêu trông là lạ ko thích ăn, con e cũng kêu trông kinh ko ăn, e cũng hơi ngại ngại vì chửa ăn bao giờ, rón rén xúc 1 thìa thì dồi ôi ngon quá, thịt điệp giòn sần sật, đậm đà thơm tho, e vét quèn quẹt đến giọt nước cuôi cùng.
    - Ghẹ thì e gọi ghẹ hấp thôi, 480/kg, e gọi cũng có 1 con 4 lạng, ng ta mang ra trong lúc e đang mút mát điệp nên chồng e phải kẹp càng gỡ thịt cho con, chúng nó khen ngon, vợ chồng e chỉ chấm mút mấy cái chân thôi :)
    - Mực cơm nướng nhé, công nhận là ngon, thịt mềm mà ngọt, 280k/kg, 1 đĩa là nửa kg mà nhiều thế, đầy ú ụ. Lúc về sau còn 2 con mà 2 VC cứ đùn đẩy nhau ăn nốt.
    - Bát canh rau cải ngọt nấu tôm hqua mới gọi là ngon, 80k/ bát, tôm nhiều mà rau thì cũng lắm, lúc đầu ng ta mang ra e thảng thốt nhiều thế này ao ăn hết nhg mà đến lúc ăn, rau mát ruột nên cứ múc hết bát này lại bát khác.
    - Đĩa trứng ko khéo có khi lại là đắt nhất vì chắc độ 2 quả trứng với nửa lạng thịt y, 50k, nhg ko thể thiếu món đấy vì cho bọn trẻ con nó ăn cơm.

    Tổng thiệt hại hết hơn 600k, no ặc è. Cái quán Khải này ng khen kẻ chê nhg em ăn thế là ổn, đông khách lắm. Còn cái quán Tấn Lộc bên cạnh, cũng ng khen kẻ chê, vắng tanh tành tành. Tối này nhà e lại thử ăn ở Quán Hơn hay Quán Sen xem sao.

    Ăn xong lại vi vu xe đạp dọc theo đường bãi biển Cửa Đại, rồi vi vu cả mấy phố xung quanh, lâu ko đạp xe mà đường lại dốc lên dốc xuống, đèo thằng con đằng sau, thỉnh thoảng hoắng lên lại đua xe với nhau, vui dã man. Ở HN, làm gì có được lúc như thế.
     
  13. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ăn ún gì đâu, từ dạo cái Cucu nó thêu lọ hoa cẩm chướng là ra đường tự nhiên mắt bác éo biết nhìn thẳng nữa mới bỏ mịe chứ.
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Sáng nay, phần vì lên cơn lười, phần vì hqua hoạt động nhiều nên ko dạy sớm nổi để đạp xe ngắm nghía chợ búa hay đi xem thuyền đánh cá như dự định. Ướn ẹo mãi 8h mới gọi bố con nó dạy xuống ăn buffet sáng, buffet ở đây cũng bình thường ko có gì đặc biệt, nhg cái bánh sừng bò ý Lì ơi, ngon dã man, họ làm nhỏ nhỏ thôi, chậc chồng e ăn 1 cái rồi lại ăn cái nữa :)

    Ăn sáng xong, bọn trẻ con cứ đòi ra hồ bơi, bố nó lại chiều, cứ thế tồng ngồng nhảy xuông bể trẻ con, xong nhìn ra biển kêu biển thích chưa kìa, sóng nhỏ đấy, cho chúng nó ra đi. Bố con nó lại dặt nhau lên phòng lấy đồ bơi và bộ đồ chơi bãi biển. Công nhận biển sáng nay thích lắm, thích hơn cả hqua, sóng vừa phải, nước trong vắt, chiều qua thì sóng to lắm, thằng bé nhà e nó sợ khó ầm ĩ và chỉ chơi ở trên bờ.
     
  15. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Resort có xe bus đưa khách đi vào phố cổ và đón về, nhà e tắm táp lâu quá, nhỡ mất chuyến xe 11h, chuyến cuối cùng của buổi sáng, thế là gọi taxi, hết dững 100k cho khoảng 6km. Thằng taxi rất vớ vẩn, e bảo chở e đến cơm gà bà Buội, nó vứt nhà e ở cơm gà Nga, định ăn luôn xong nghĩ nào lại đi bộ thêm 1 đoạn để đến đúng cơm gà bà BUội nức tiếng giang hồ. Quán nhỏ tí nhg khách ra vào liên tục, 30k/ suất, em ăn thấy ngon thế, chồng e còn phải khen, ngon từ cái hạt gạo đến miêng thịt gà xé nhỏ, ngon từ cái dưa góp đến thậm chí là cả cái bát ớt chưng, huhu, sao trước e ko được ăn món này cơ chứ. Ăn xong ra ngồi vỉa hè làm bát tào phớ, thằng Q tinh thế, nó ăn 1 miếng nó bảo luôn là có gừng, ở đây họ ko pha nước đường trăng hay đường hoa mai như mình mà họ làm kiểu như là đường mật đun sánh sánh rồi cho gừng ý cả nhà nhỉ. E ăn thì ko thấy ngon nhg sao chồng e cứ tấm tắc, từ hqua đến giờ ko biết cái ông cực ít khi khen cái gì lại cứ luôn mồm khen, khen từ thành phố đến khách sạn, khen từ món ăn đến con người.

    Xong thì nắng mặc kệ nắng, nhà e rẽ vào khu phố đi bộ 1 tý, chẳng mua vé tham quan, chẳng rẽ vào nhà cổ, di tích vì e được xem rồi và ko có nhu cầu xem lại, :), rẽ vào quán nước mía vỉa hè, rẻ nhể, 8k/cốc.

    Trên đường đi về điểm xe bus ở 127 Phan Châu Trinh, thấy có cái đường nhỏ đi thông sang, lại có biển bánh đập, hến trộn, chè bắp, e bảo chồng e đi vào đây cho e ăn thừ. Ai ngờ là quán Cẩm Nam bà bảo tôi hay sao ý bà Rùa, ở Hai Bà Trưng đung ko. Quán nhỏ và xập xệ nhg chủ quán thì nhiệt tình vô cùng, e gọi 1 bánh đập, 1 hến trộn, hêt 40k, giống món nhà chị Khoai ý, nhg cái nước chấm bánh đập ý, e thích lắm vì có cái ớt chưng ngon và mắm cá cơm cũng ngon. Đến đây thì e chịu ko thể nào ăn thử món chè bắp được nữa. Thế là ở Hội An e còn chưa được ăn lại bún thịt nướng này, chưa ăn bánh bao, bánh vạc này, chưa ăn hoành thánh mì này, mỳ Quảng với Cao Lầu thì e ghét lắm vì nó chán, còn gì nữa ko nhỉ. Khổ nhắm, đi với bố con nó thì cứ phải cơm cơm và cơm cơ.
     
  16. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thôi e đi ngủ, 3 bố con nó khò hết rồi.
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  17. harmony278

    harmony278 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em chào cả nhà, từ hôm t5 em ko có thời gian lội bếp, vừa đám cưới ở quê, vừa đám giỗ rồi c gái em lại vào viện. Các chị cho em hỏi nhờ trường hợp thiểu ối thì phải uống nước j ạ, có đc uống nước râu ngô ko hay chỉ nước dừa thôi ạ. C gái em mới 28 tuần mà đã bị cạn ối rồi. Em cần gấp lắm ạ, nếu c hoanganh, c bsngoc có đọc được thì trả lời giùm em ạ. Em cảm ơn các c nhiều nhiều.
     
  18. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ui chị Sơ mi ơi, em vẫn ấn tượng với đàn lợn cả mấy chục con như một của chị, đẹp như làm bằng khuôn í, hihi, năm nay em ủ mưu làm chị ơi, chị hướng dẫn em làm từ A-Z với :D...Mà chị nặn mấy em nhợn í đẹp quá xá, em mê mẩn luôn, chị còn cái ảnh nào up lên cho em thèm thuồng với chị ơi :D
     
  19. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Bà QQ đi chơi nhưng ngày nào cũng chịu khó vào úp đết tình hình chơi bời nhỉ??? Tôi mà đi chơi là chịu chết, chỉ biết chơi bời cho đã thôi, thời gian đó là phải hưởng thụ cho sướng...
     
  20. Somihanghieu

    Somihanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị thì lại mê mỳ Quảng, ăn hàng ngày cũng được. Ở Hội An có cá cu, nướng mọi hoặc lẩu măng chua cũng ngon lắm. Buổi tối chị thích đi bộ lang thang rồi ngồi cafe, vừa đập muỗi vừa ngắm khách trên đường, hay ra phết.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này