Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    hôm nay e mí ăn cá thu của chi Ong, vừa ăn e vừa khóc thút thít...biết ngon thế e ăn từ sớm, biết ngon thế e order ngay từ đầu...huhu...e bỏ ra nhõn 1 con, cắt làm 3, bỏ lòng lèo phèo phổi, đầu lâu chân tay xong rán thôi, chả đao to búa lớn gì, rán như vầy mí thấy cá ngọt quá. Mà cá tưoi nên ko hề thấy mùi tanh 1 tẹo nào. E đóng hộp 2 khúc mình cho bu còn e ăn nhõn cái đuôi mí bát cơm trắng, dưới xì dầu. Giờ lại còn đói thêm vì ăn chả bõ :(
    Lại chờ 1 ngày mới để xử nốt 3 con còn lại...
    Đợt tới là bao giờ đấy cả nhà nhể? E chả nhớ nữa...đi luc cái ếch theo
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    xiaomao thích bài này.
  2. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Kún ơi huhu,sao chị nỡ bỏ bom em với cái Bống con?chúng em chui vào ổ nhền nhện,k thoát ra được,mỗi đứa trót tiêu mất gần 40 thùng sữa rồi
     
  3. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    bọn này kinh nhể, thế mới sáng mắt ra chứ
     
  4. blue_sky89

    blue_sky89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lâu lắm em mới đc lên thủ đô. Hehe. Hnay tranh thủ 2 tiếng nghỉ trưa em cùng bạn đồng nghiệp đã phi ra bún đậu Phất Lộc, rồi chè Thiền Quang, tiện thể rẽ vào Minh Sg cắt tóc, xong lại tậu đc đôi dép vascara. Hí hí. Em vui mạnh.
    Buổi chiều học xong sớm em lại rủ bạn qua chị Limi. Nhưng chạ có áo nào vừa size. Hix. Em nhìn thấy Mỳ nhà mình cũng muốn ôm 1 thùng nhưng ngại bạn nên lại thôi. Hehe. Trời xầm xì kinh quá nên 2 đứa phải ra bến xe luôn, chưa thỏa cơn ngắm nghía của em.
    Ah lúc ra cửa em nhìn thấy 1 anh đi ô tô đến. Em đoán là bác LIMO vì trông có nét của Linh nhà bác. Hehe. Nếu quả vậ try thì bác rứt trẻ. :p
    H thì em đang trên xe về rồi. 1 ngày thật nà vui vui vui :X
     
  5. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Các em ấy cứ chị lấy cái này nhé,tốt lắm,con Bông gật như giã tỏi,rồi lại bê ra chồng lớn chồng bé,hộp to hộp nhỉ,lọ nào lọ nấy cứ long lanh,lại còn đội vương miện hoàng hậu nữa chứ,rồi các em ấy,ghi hóa đơn,tổng cộng nhõn có mấy chục thùng sữa thôi,em choáng váng hết cả đầu cả óc,thế mà bọn em cứ u u mê mê,huhu
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ôi cái j mà 40 thùng sữa???
    trưa xong việc định chỉ ngủ độ 15' thôi rồi dậy đi là vừa, để ko làm con bé giât mình cẩn thận tắt chuông....Lúc tỉnh dậy có nhõn...3h quáng quàng nấu cơm vì hẹn mí Lion Cu đi lấy tủ.
    Thành thật xin lỗi 2 đứa, chi cẩn thận cho con bé mĩ phẩm kia số của 2 đứa để nó tự liên hệ.
    Mà làm j dững 40 thùng sữa? Léo tin...2 con vào trình bầy xem nó làm j nào?
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    điêuuuuuuuuuuuuuu...léo tin mày lại ôm theo 40 thùng sữa
     
  8. niemtin2410

    niemtin2410 Đồ gia dụng giá rẻ

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    5,806
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em vào nhập hội nữa nhé các mẹ:D (u)(u)(u)
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    mời em .
     
  10. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Léo tin cái gì,huhu,chuyện là thế này này.Gọi cho chị k được em gọi cho con Bông,đúng lúc ấy thì em nhân viên gọi cho em,hẹn hò rồi rm và con Bông hẹn nhau ở cây xà cừ nằm ở ngã tư đường.Đến đấy,có cô bé ra dắt tận tay 2 đứa vào,nhẹ nhàng ấn xuống ghế ngồi,rồi vạch mặt ra soi.Con Bông soi trước,da hỗn hợp,nhiều mụn,tàn nhang,nám,da mỏng,bị kích ứng lại còn ...viêm,mũi đầy mụn đầu đen.Da mặt nhăn nhúm...túm lại da xấu hoắc.1 em di di cái máy,1 em hí hoáy ghi ghi chém chém,còn 2 đứa em thì há hốc mồm nhìn lên cái màn hình đang chiếu cái đống da đày mụn nhọt.Đến lượt em,mặt tan nhang,k nám,nhưng rồi sẽ nám,da mặt mỏng,cũng bị kích ứng,k có nếp nhăn ( được khen ạ), da có độ ẩm tốt ( cùng được khen). Nhưng vì da mặt mỏng và k có sự đàn hồi nên các em ấy hướng tới bộ sản phẩm tái tạo da.Nói rồi 1 em chạy vào kho bê cả 1 lố hộp to hộp nhỉ ra.2 đứa lại bị dúi ra bàn.đây cái này là bộ sản phẩm tái tạo da tốt nhất bán chạy nhất của công th em,đây là lọ tinh chất,lọ dưỡng da ban đêm,dường mắt abc....lọ này 4 tr 9, lọ này 3 tr 9, chị có srm chưa,có kem chống nắng chưa,có rồi thì k cần mua nữa,chị kia chưa có gì hả,thế thì phải lấy,lấy hết. Abc xyz.....2 đứa cứ giã tỏi liên lục,rồi cũng có lúc ngẩng đầu lên lí nhí,hôm nay 2 chị đi k chuẩn bị,để chị....ôi chị yên tâm,chị thích thì cứ lấy hết về,các em nhân viên sẽ về nhà chị lấy cũng được,hay chị đặt trước tiền,rồi cứ cầm về,trả bịn em sau cũng được mà,thế nhé,để em ghi hóa đơn,của em có 1 lọ tinh chất 4tr9, lọ dưỡng 3tr9, kem mắt 2 tr 4.con Bông thì mất thêm lọ srm,kem chống nắng,nước hoa hồng,nó tốn sữa nhiều hơn em,độ 50 thùng huhu
     
  11. harmony278

    harmony278 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Vâng ạ, cả nhà em cũng hy vọng kéo dài được thêm ngoài 30 tuần thì mới thêm hy vọng.
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chài ôi, con điệp mà ko ăn kêu kinh? ở HN thì tôi ko ăn thật vì nó ko tươi chứ vào đấy cố mà ăn. Nhà mình thì thấy con điệp khá là quí hiếm thì phải? năm xưa tôi đi HK, mua 1 hộp điệp khô, về thả lẩu cứ gọi là tình yêu xanh mượt vì thơm, ngot nước gấp 2 tỷ con xá xùng nhá.
    Con ngao ở trởng nó to như cái bát ăn trứng vịt lộn, thịt nó ngập mồm, ngập miệng, giá 60k/kg, ko biết h lên bao nhiêu?
    hỏi xem có con sò dương ko nhé? ở ngoài này đi ăn ở ks HN là 3,5$/con đấy, ngọt như đường phèn luôn, thịt thơm hơi dai dai.
    nếu gia đình điều kiện,ăn tôm mũ ni nhá, tôi thích con này hơn con tôm hùm
    Còn trước khi về, ra chợ Hàn sáng sớm nhé,mua tôm tiểng mà vác về. Họ đóng thùng xốp, ướp đá khéo lắm, về HN vẫn roi rói. Nếu tiện đường, ra bánh mì bà Lan mua hộ bát hộp tương ớt trưng, bạn ko ăn được bánh mì pate nữa òy, dưng thèm ớt nhà bà ấy qúa :(
     
    xiaomao thích bài này.
  13. blue_sky89

    blue_sky89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi đại gia Khét, đã ko chơi thì thôi, chơi là phải đến nơi. Hí hí.
     
  14. harmony278

    harmony278 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi ôi, ấn tượng sâu sắc của em với con ngao hay con nghêu ĐN, bọn em có 4 người đi ăn được một bát 9 con đấy mà to như cái nồi lẩu ấy. Mỗi con cho vào mồm thì ngập hết cả mồm, ngon ngọt ko để đâu cho hết. Chưa bao giờ em đc ăn con ngao ngon thế. Em chưa đc ăn lại lần nào, huhu...
     
  15. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị kún ơi hôm nay mưa quá nên chắc để hôm sau bạn em chuyển cho chị nhé. Mà hôm nay em qua chỗ số 10 Nam Ngư để ăn thử rùi chị ạ, công nhận set lunch ở đấy ngon đáo để chị ạ :D. Mà anh quản lý trông đẹp trai lịch sự quá chị ạ.
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chị sợ mày ko lội, ko vào bếp kịp nên phải hối hả nhắn tin, điều rất hạn chế đấy vì chị ghét phải nhắn tin.
    đừng xoắn quá, vì lúc này tâm lí khá quan trọng. Gia đình nên bình tĩnh cừoi hềnh hệch, chứ đừng cuống quýt ầm ĩ lên làm bà kia càng lo.
    Mày quên là chị cũng bị cạn ối à? Con Sa cuộn tròn trong bụng chị thêm 2 tuần là nhờ con Khét mí con Kều cho ném cho 5 quả dừa đấy, cứ nước dừa, nước lọc, nước râu ngô ( hơi khó kiếm đựoc râu ngô sạch như Kều hay cho chị)...miễn là nước nhé. Chị chỉ uống, đi dái, uống , bài tiết, uống , đi đái.....sau 2 ngày ối lên từ dưới 50 - 80,90 đấy.
    Chỉ hơi run cái vụ ra máu thôi..Cách 1 ngày siêu âm 1 lần xem chỉ số ối nhá. Tìm xem mua chung, bán rẻ, nhóm mua j j nó có bán vé SA giảm giá ko?
     
    harmony278 thích bài này.
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    lại mày khen thằng ấy đẹp zai??? soa chị nhìn mặt nó siêu hãm thế hử rời???
    thằng lai Việt Pháp? hay thằng Pháp nguyên con nhùn nhùn tóc vàng mắt xanh?
    set giờ đắt nhể? hơn 300k? hồi xưa là 120k gái ah....ăn hẳn confit de ganas nhá.
     
  18. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị ơi cái hôm chị vào nằm chờ tí nữa thì bị samurai nhầm ấy,rất có thể là bs siêu âm nhầm,còn khi nhà bạn Hamonny vào viện công rồi thì họ phải siêu âm dăm lần bảy lượt,kết luận đúng mới được nằm viện đấy
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    sợ nhỉ? lúc nhà hàng bưng ra chị suýt nhẩy bổ ra khỏi ghế vì sao nó lại toa thế hử rời?Mình nghĩ to chăc dai bỏ mẹ, ai dè mượt họng và ngot như trái cấm thiên đường...mí cả nó rẻ quá
     
  20. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cái a cao cao người dong dỏng ý. Set ý giờ là 325k chị ạ. E đi cùng bạn hai đứa gọi 1 set lunch thui với là thêm 1 main course nữa. Ăn no lắm ý ạ. Hic. em có chụp ảnh tí nữa em up. Có 1 món mà em quên tên rùi phải hỏi chị mới đc. Hihi. Cái thịt bò sống thái lát mỏng ý chị ạ, ăn ngon chế
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này