Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ko nhầm đâu, đo chỉ số ối mà .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    thằng đấy lai Việt, có 1 anh Phi lai Việt nữa cơ và 1 thằng Pháp nhùn xịt.

    Món bò tái là caparcio gì gì đấy. món ý ngon, thích cái khoai chiên của nó nhỉ? mỏng dính...chờ chị tìm ảnh cho.
    set mày gọi hôm nay là j? main là món j? rồi ôi xèm kinhhhhhhhhhhhhhhhhh
     
    Sửa lần cuối: 28/7/2012
    Lion Q thích bài này.
  3. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Đừng có đánh trống lảng,thế chị định thế nào đây?để bọn em tốn sữa thế này à,huhu
     
  4. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    iêm gọi tuần tự là : pate vịt kẹp giữa hai cái bánh mì giòn tan. Cái pate này sao mà nó ngon thế ko biết cơ chứ.
    Tiếp đến là cái món bò đó chị ạ và gọi thêm món pasta nữa ạ. Hic sao cái sốt kem của nó ngon chế ko biết. Sợi mì mềm . Sau khi ăn thế hai đứa đã nhìn nhau đắm đuối vì no quá ạ. May mà bọn em gọi tráng miệng hoa quả kèm chocolate sauce thui ạ.
    Gọi thêm 1 bánh mì bơ tỏi nữa chị.
    Nói chung cả hai đứa rất hài lòng với bữa trưa ngon miệng :D. Chắc hôm nào đi thử nữa chị ạ :D
    Tối nay em sẽ up ảnh các món/ Hihi
     
    Sửa lần cuối: 28/7/2012
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Harmony: chị móc được cái bát ngao dưng ko phải ảnh gốc


    [​IMG]

    Mực 1 nắng chấm mayonaise của bạn Cá



    [​IMG]


    Món ko nên bỏ qua ở ĐN: sa nhát rau càng cua mí bò xào trôn mây ô le



    [​IMG]
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    dưng mày gọi cái set nào? set có bò tái đúng ko?

    2 con mà ăn nhắm xế? chị mê bánh mì của nó lắm..
     
  7. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Đúng cái set bò đấy chị. Bò tái thái mỏng dính ăn vào thịt bò mềm ngọt kinh khủng. Hic thèm cái món bò thế . mà bình thường em ko bao giờ ăn bò sống ạ. Nhưng nếu ăn thế kia sợ đói. Hihihi. Em chỉ gọi 1 set lunch thêm 1 main course thui mà, nhiều nhặn gì đâu. Hihi
     
  8. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chúc mừng Nhép béo đã cán đích thành công, mẹ khỏe con khỏe. Vậy là đàn rộng của bếp mình lại thêm đông đúc rồi.

    Chúc mừng Sinh nhật Mẹ Cáo, cơ mà ở cái tuổi này không biết bà thế nào tôi chỉ thấy là phải chia buồn vì lại già đi mất 1 ít. Chúc bàn tay vàng của bếp mãi giữ được phong độ để mọi người được chiêm ngưỡng thêm nhiều tác phẩm mới và học hỏi được phần nào (dù thú thực tôi chưa trả bài được mẻ bánh nào).

    Nói về Đà nẵng, Hội An,đúng là nơi yêu thích ở cái đất nước đầy ô nhiễm này. Năm nào gia đình chị cũng vào đó ít nhất 2 lần, không kể đi công tác. Chị cũng đã kiếm được 1 mẩu nhà đúng vào cái hồi Kún có nhà đấy. Nămngoái chồng làm ăn khó khăn, suýt nữa phải bán, cảm thấy tiéc đứt ruột, may xong việc vẫn giữ được nhà nên chị hiểu cám giác của Kún tiếc như thế nào khi bán mất.

    QQ ơi, ở KS boutique Hội an, em ra cửa, rẽ phải là nhìn thấy ngay của hàng cho thuê xe máy, xe đạp. Chọn KS đó ở là chuẩn rồi, thiết kế KS này và Fusion Maia ở Đà nẵng là anh Luc người Hà Lan, chi phí rất rẻ mà tạo nên 1 công trình đẹp vô cùng, khác hẳn với các chủ đầu tư trọc phú người VIệt.. Chủ đầu tư là con A Thân Đức Nam nhưng quản lý người nước ngoài nên tỏ chức khá ổn. Tuy nhiên cái buồng tắm thì hơi bất tiện 1 chút vì thiếu móc treo đồ, hôm Tết chị ở đó góp s cho họ không biết bây giờ đã sửa chưa.

    Nhà chị đi Hội An ngày nào cũng thuê 2 xe đạp cho 2 vợ chồng, chở con nhóc đi chơi dọc bãi biển để nhớ lại cái thời “xe đạp ơi”. Ngày cuối cùng thuê xe máy đi phố cổ và chơi các nơi cho nhanh.

    Người Hội An thích lắm, chị thuê xe máy, xe đạp họ chẳng cần đặt cọc, chẳng cần giữ giấy tờ, thuê xe máy lại còn mang ra 1 can xăng đổ đầy bình xe để mình đi cho thoải mái, bao giờ về mới trả tiền. Đi chơi về họ nói giá thuê thấy rẻ quá chị còn mừng tuổi cho con anh chị ấy thêm. Các anh ở Hội An nói khách du lịch thuê xe đạp xe máy đi chơi, uống rượu say vứt dọc đường, đội trật tự đi gom về, nhà nào thấy khách không mang xe về tự động đến chỗ đội trật tự lấy lại, chẳng biết mất cắp bao giờ. Thật là 1 cuộc sống êm đềm mà mình mơ ước. Nếu có thời gian ở Hội An và có sự yêu thích về văn hóa, em thử tham gia chơi bài chòi, chị thấy thú vị lắm ấy. Ngoài quán Mậu ra, Nếu còn thời gian em có thể đến chén bê thui Cầu Mống, cũng khá ấn tượng. Không biết em có chương trình đi Mỹ Sơn, Cù lao Chàm không, hay để đến lần sau.


    KHánh My đi Đà nẵng, ở vinpearl là nhất rồi. Con nhóc chị mê mải với bể bơi và khu vui chơi trong nhà lẫn ngoài trời cho trẻ em của nó. Tuy không nhiều và hoành tráng các trò nhu ở Khánh Hòa, nhưng vẫn hấp dẫn các bé lắm. Em đừng bỏ qua nhé. Trong phòng thì cái gì cũng điều khiển bằng máy, mở rèm, bật máy tính… Mà ở đó thì các mẹ cứ đồ amenities của nó thủ về càng nhiều càng tốt, tội gì phải mang đồ của mình đi dùng. CHị dùng không hết còn cất luôn vào vali để hôm sau nó cho 1 bộ mới ấy chứ. Hôm Tết chị ở Vinpearl Đà nẵng họ tổ chức bài chòi cho khách chơi tuyệt hay. Lân đầu tiên tham gia mà chị mê mẩn luôn vì biết được rất nhiều văn hóa phổ Hội.

    Ôi trời ơi, 3 ngày bận rộn, mỗi ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, hôm nay vào bếp thấy hơn 200 trang, không biết lội cách nào đây.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ô hay, sao phải đánh đấm j?
    mày đã giả nhời tao là mày tiêu 40 thùng sữa kiểu j đâu??? tao chả tin:-\"
     
  10. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lội lại đi,cả 1 bản tường trình khóc lóc rồi còn gì
     
  11. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    [​IMG]
    Món đấy đây chị ạ
     
    Khoaibeo thích bài này.
  12. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    trùng bài .
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chị xát muối vào nhòng em

    hỏi về ks thì chi Hnat nhà mình là chuẩn nhất.
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ơ , nó đề co khác?

    [​IMG]

     
    Lion Q thích bài này.
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    tao léo nhịn nổi cười.....hâhhaa...
    hồi mày mói nhen nhúm vụ da dẻ, cả nhà cũng chả chém vài bài về viêc bọn nv nó dụ dỗ rồi còn j?
    thế mày ko chơi bài mặt lạnh te được à? thế cuối cùng nv nó bám theo về nhà đòi sữa à?
     
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cốp luôn mấy chục thùng sữa cho ló đấy
     
  17. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị mầm ơi,tháng trước em đi chụp mặt ở viện da liễu bị phám là da khô,thế mà hôm nay đi soi da em nhân viên bảo da em cố độ ẩm tốt,đấy là em mới dùng độc dược từ bển về có hơn chục ngày thôi đấy,có con Bông con nó làm chứng nhé
     
    mocmam thích bài này.
  18. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Code:
    
    
    Hi hi, đọc xong thấy buồn cười Kún quá, tôm mũ ni đắt hơn tôm hùm nhiều nàng Kún ơi nên nàng thích hơn là phải. Ngon thôi rôi, chắc lại ăn ở 4U chứ gì.

    Nếu không muốn hầu bao bị vơi nhanh có thể ra quán ngoài trời, ví dụ quán bà Thôi ở biển ăn cũng ổn lắm.

    Các loại bánh nhé, tới đầu nguyễn Chí Thanh – Lê Hồng Phong hoặc phố Hoàng Văn Thụ gần KS Green Bamboo.

    Bún có thể đến quán Bún Bà Diệu đường Trần Tống hoắc bún bò ở đầu phố Hoàng Diệu gần KS Hoàng Anh Gia lai.

    Mỳ Quảng sứa tôm có thể tới ăn ở đầu phố Nguyễn CHí Thanh, Lê hồng Phong.

    Tạm thế đã nhỉ, đi ăn tối đã
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  19. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Sáng nay 2 mẹ con em đi khám,về nhà 2 mẹ con mỗi đứa một túi thuốc to tướng,con con thì vẫn thế viêm A,A quá phát.Con mẹ cũng A quá phát,còn viêm thanh quản,lại còn bị cái hạt xơ gì nó chèn vào dây thanh quản,anh bác sĩ người Campuchia phán là khó chữa lắm,huhu,hướng điều trị là thuốc uống 3 tuần sau khám lại và cắt hạt xơ đi.huhu.em sợ lắm,cái dây thanh quản nó bé tí,nếu cắt nhầm hay chạm vào nó thì em chém bằng gì?huhu.sáng nay đi khám về hoang mang tột độ.
     
  20. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Đọc mà lăn ra cười, 2 con ú ớ nên bị chăn. Dậy mãi rồi, mặt lạnh tanh rồi bảo, để chị suy nghĩ chứ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này