Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Hj.Nói chung là vào hội nào cũng vui chị ạ nhưng mà hội đồng hương này thì có khi dễ gặp nhau hơn bởi giờ mình không ở HP nữa.Lại nhắc tới nỗi buồn rồi.Hichic.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Ba mẹ mình cần bán nhà tại trung tâm thành phố Hải Phòng, ngay cạnh nhà hát lớn, đi bộ ra vườn hoa, tượng bà Lê Chân mất 5 phút. gần trường, chợ Đổ.. Nhà 3 tầng, diện tích 30m, đã lắp đầy đủ điều hòa xịn, bình nóng lạnh, 2 toilet, bếp, ban công phơi đồ hơi nhỏ chút thôi. Giấy tờ sổ đỏ chính chủ. Hiện bố mẹ mình vẫn đang ở đấy, cần mua nhà to hơn nên bán đi chứ các cụ ở đấy mấy chục năm rồi, đi cũng tiếc lắm vì tiện đi thể dục, chợ búa mà. Giá cả: 1,3 tỉ. Địa chỉ: số 7, ngõ 12 Kỳ Đồng - Hồng Bàng - HP. Liên hệ: bác Đỗ. tel 0313.745.505.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Chào các bạn HP đang sống và làm việc tại HN, nhà HP rẻ quá các bạn nhỉ
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Nhà mình vắng vẻ quá, các bạn đi đâu hết rồi ko về 8 ở nhà mình ah
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Nhà có vẻ ít ng vào nhỉ? M`lượn ra lượn vào mà ko thấy tăng trang mấy. hay còn nhà HP khác?
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Có lẽ là nhà mình có nhà khác rồi nhỉ, HP ở HN nhiều lắm mà sao vào đây vắng vẻ thía không biết
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Ai chà cho mình vào đây với. Vừa lúc sáng hỏi mẹ hangthailan xong thì đã thấy mẹ nó ở đây.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội hí hí, được ngày online thoải mái nên mình phải tranh thủ. Có khi chị em mình quen nhau cũng nên í
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Hi hi hay thế. Mà e sn 82 nhé, ko biết bác sn bn? Nhìn tiệm của bác hoành tráng quá.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Ái chà có vẻ đông hơn rồi đây.Các mẹ thỉnh thoảng vào 8 tí cho nhà rôm rả nhé.Nhà HP thì rẻ nhưng làm ăn buôn bán em thấy có khi còn tốt hơn trên này í,trên này với giá nhà như thế có khi phải ngõ ngách sâu lắm.Như nhà chồng em ở quê mà 1 cái nhà cũng phải mấy tỉ ấy ạ. Em làm ngành hàng tiêu dùng nên em biết HP mình chịu khó tiêu xài lắm ạ,các nhà phân phối hàng tiêu dùng ở HP suốt ngày dẫn đầu về doanh số thôi.hjhj. Ngày trước khi chông em chưa kéo em lên đây 2 vo chồng đi ăn sáng, bác chủ quán còn nói " vào Nam, ra Bắc không đâu dễ kiếm sống bằng ở HP "
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em vào đá cái top này lên tí cho các ace HP vào buôn cho xôm nào. EM ở Thủy Nguyên, giờ lấy chồng ở HN- bãi An Dương ah. E 88 nhé. 1 chồng. 2 con.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội hjhj.mình 88 mà mới 1 chồng 1 con thôi nhé.tớ ở An Đồng,giờ lấy chồng ở Đông Anh.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em sinh đôi các mẹ nhé. 2 bé gái ah. Mà từ hồi biết có bầu(5w) đến khi sinh con xong. và bây giờ con 8th em vẫn chưa dc về thăm quê ngoại đây. Hichic. cũng thèm về quê lắm mà OB Nội và bố nó ko cho đi đâu.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội mình sinh vào tháng 7 al thì tết bé đã được về ngoại rồi.hjhj.nhưng mà ko ở nhiều nó ko quen.ngày nó lớn lớn ông ngoại với dì lên chơi thăm nó còn khóc ko theo nữa cơ,nghĩ mà thương bố với em mình quá.bây giờ suốt ngày mình lôi ảnh gia đình bên ngoại cho nó xem,giờ nó cũng 2 tuổi rồi ko khóc như trước nhưng vẫn ko thân thiết với bên ngoại lắm.hic. sinh đôi như bạn tớ cũng thích lắm,vất vả 1 thời gian rồi nhàn luôn nhưng mà chắc bố mẹ chồng kiểu gì cũng muốn sinh thêm.hjhj bà nội nó cũng lúc thì trời nắng mát trời hãy đi,lúc trời mát thì trời này sắp mưa thôi đừng đi.xuống đến nơi ở được 3 hôm thì gọi suốt ngày cứ như là sợ mất cháu ấy. mình muốn về chỉ giục chồng mình với lại nhiều khi khóc nhớ nhà chồng mình thấy cũng thương nên phải cho về đấy.giả khóc có nước mắt thật nhé.hjhj.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Sao mà ko đc đi. Tớ cũng quê ngoại HP đây. Con tớ 2 tháng 1 mình tớ lôi 2 đứa về. Chào các mẹ hp ở hn nhé. Mình ở Hoàng mai, giải phóng. Sn 82, 2 con.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Lại gặp c ở đây hihi. Trưa nay ọp xong về, 3 mẹ con e lăn quay ra ngủ mê mệt. Cám ơn c đã mang bánh ngon đến nhé
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội chị giỏi thật, như thế chắc mệt lắm nhưng về đến nhà mình thì thoải mái rồi chị nhỉ?