Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô chị ko hiểu e rồi, con tôm mũ ni lúc e ăn là 900 - 1000k, còn tôm hùm có 6, 700k thôi.đương nhiên cái j đắt hơn sẽ ngon hơn dưng nhiều ng thích tôm hùm, e lại thích mũ ni hơn , đấy là ý kiến của mọi ngừoi trong bàn hôm ấy. Hôm ấy có món j mà e quên, đầu nấu cháo, còn tôm nướng or ăn kiêu gì ấy, e ko nhớ nữa. E ko đi ĐN để nghỉ ngơi nên ko có thời gian la cà ăn vỉa hè hay quán xá linh tinh , từ nhà e ra dẫy 4u hay Phước Thinh,....chỉ mất 10' đi bộ nên cứ ăn là xà vào đấy vì ăn có tẹt ga cũng ko quá nổi 1500k ( nếu ko ăn tôm hùm, mũ ni)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà Hiền bạn chị bị bệnh này rồi, ko đùa đâu vì tương lai là nó sẽ làm mất tiếng, bà ấy bị bao năm rồi, năm ngoái phải cắt rồi đấy. bà ấy khóc mãi vì quen bắn như vãi đạn mà giờ bị bệnh ấy thì vãi kiểu gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e thì e vẫn ko thể tin con Khét nó mở túi chìa ra mấy chục thùng sữa....nếu thật e khai trừ nó khỏi Bếp chị ah. Bảo là con Pôn đã đành...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đầu tiên em chỉ bị kiểu nói hụt hơi thôi,vẫn hò hét điên cuồng,sau thì khàn khàn và bây giờ thì khàn đặc,huhu,em k mua cái bh nằm viện,mà thôi em cứ cố thuốc thang chứ động đến dao kéo là em hãi lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 . Tưởng mỗi big C lởm lởm, hoá ra cái anh này cũng thế, nản hết cả lòng mề. Ở quê em chả thể mua được cà rốt sạch, chắc phải dẹp cái vụ cho con ăn cà rốt vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mịe chứ,cái mĩ phẩm HQ là cái chóe gì đâu mà đắt xế,mà mấy em nhân viên cứ tả chay thôi chứ nó được ngửi đựoi bôi cái gì vào mặt đâu?nào là cái này tốt lắm,cao cấp lắm,đã xác định dùng là phải chơi loại này abc...bố khỉ cả bộ của nó dễ đến 20 triệu mà đến bây giờ em vẫn còn chưa thuộc tên là của hãng nào nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nghĩ em trình còi thế hả?thời buổi khó khăn tưởng kiếm đồng tiền dễ thế,mấy ẻm định tay k bắt giặc,em chỉ được sờ mà k được ngửi hay được thử mà nghĩ moi được tiền của em chắc?bố khỉ mĩ phẩm HQ mà đắt lòi tù và
Hihi.... đọc vụ đi soi da và 40 thùng sữa của chị Khét mà ko nhịn dc cười? Thế là chị cốp 40 thùng sữa lun ah? Mọi người đã dặn bao lần là đi ko dc mang tiền, các e ý có thỏ thẻ gì thì cũng bảo để chị suy nghĩ cơ mà... Sao chị nhẹ dạ thế
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À vụ mĩ phẩm em tham gia mí nhé, toàn kem trộn thôi, con bạn em làm ở thẩm mĩ viện hồng kong nó gọi là kem cây, cả cái cây cao, nó chia ra các hộp nhỏ bán cho khách đắt lòi tù và, 500-1000k nhé. Mà ai dùng cũng hợp, sợ chưa ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mầm ơi,em đã có srm,kem dưỡng giữ ẩm cấp nước cho da,hôm nay lại được tăng cường thêm lọ xịt khoáng ton sur ton nữa ( cùng hãng ạ) hihi.em đang lăm le cái tinh chất làm trắng da trị nám,ở mình bán là hơn 2 triệu,k biết ở bển là bao nhiêu,chắc em nhích đấy chị a.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hic hic nếu cáI Khet với cái Bống con xì tiền ra mất rồi thì đau ví quá, các lần off sau Kún trả tiền off cho 2 đứa nhé vì Kún rủ rê vụ thử này phải không. Đọc mà vừa tức vừa buồn cười. Bọn nhân viên được đào tạo có trình dụ dỗ quá cao!