Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay đi khám cốp cho Hn hơn 2 triệu tiền khám và thuốc của 2 mẹ con rồi,làm éo gì còn tiền,để sang tuần đi đòi tiền bảo hiểm đã
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái bọn thích đẹo nhanh đẹp cấp tốc điếc k sợ súng mới dám dùng,toàn kem lột da tẩy da ấy mà,chị làm cho spa nhiều,nhìn thấy nó pha trộn rồi nên biết,thành ohaanf chủ yếu là thuốc tẩy trắng tóc đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bây giừo em phải hạn chế nói to,hét hò,hạn chế chém bằng phương tiện cá nhân,đành phải chém bằng tay
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái kiểu đã hay viêm A rồi nhưng lại hay nói nhiều và nói to nên ko đỡ đc đâu. Từ h chị nên bịt khẩu trang để hạn chế nói to và hò hét, có gì cứ ra hiệu = tay là chính chắc mới đỡ dc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chưa bị nám nhưng em đi nắng nhiều nên sợ lắm,mà cái trị nám này cũng làm mờ được mấy vết tàn nhang,thôi thì mờ đi cho da nó sáng lên cũng được chị nhỉ?hihi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bị viêm thanh quản,có cái hạt nó chèn vào dây,chứ cái viêm A chị k sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đen cái chị em lại vào viện đúng tối t6, ngày cuối tuần bs nó chả làm j cả. Giờ nhà em cũng xác định là ở yên đấy, đang nhờ người quen cho yên tâm hơn thôi. Nhận đc tin nhắn của c mừng tủi suýt khóc, lại đọc được bài của bác hoanganh nữa. Em cảm ơn bếp nhiều lắm. Lúc nãy em đi từ viện về mưa mới kinh chứ,trắng xóa ngập đường, xe ở trước mặt còn khó nhìn thấy. Sợ thật đấy. Hy vọng bếp mình ko ai đi phải lúc đấy như em.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vài viện sợ nhất là vào ngày nghỉ,k có bác sĩ và sọ nữa là buổi tối,cả viện mới có mấy bác sĩ trực,chạy hết từ khia này đến khoa khác.Thế chị em nằm ở đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C em nằm ở khoa bệnh viện C chị ạ, chắc có bs mấy đâu, cứ bảo nằm yên theo dõi thôi. Hôm qua còn bảo bị cạn ối, hôm nay đo thì đc 77.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở C thì nằm ở sản 1 rồi,đông lắm,toàn 2 người 1 giường thôi,bs ở sản 1 nhẵn mặt chị,chị cũng nhẵn mặt các bs ở đấy luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu đo được 77 thì yên tâm hơn tý rồi. Tích cực uống nước dừa nước mía vào em nhé. Yên tâm là nằm đó thì ngày nào họ cũng vác ra đo em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko phải hai người đâu ạ, còn đông hơn ấy. Em thấy một phòng phải thêm 3, 4 người nằm đất. Phòng chật và nóng kinh khủng. Ông anh rể em cứ cằn nhằn bảo nằm ở đây thì ốm thêm. Nhưng biết làm sao đc, có bệnh thì phải chịu, dù sao viện C cũng là đầu ngành rồi, còn gần nhà mẹ em nữa. Mẹ em ngày phải chạy đưa cơm mấy lần cơ mà. Hy vọng sẽ kéo dài và ổn định đc thì còn tính tiếp.