Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nó bán hàng mà, phải nói cho mày sợ, da chị cũng khá khỏe so với tuổi mà ra lancome nó chê nghe muốn khóc, rồi cũng cho một danh sách đồ phải mua. Bác cắp đít đi về
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà ấy đi nhiều nơi lắm rồi chị ah, hồi xưa bà ấy còn bị cái u gì như kiểu biếu cổ cơ, mổ 1 đường cơ bản to như con rết, sau cứ phải chằng cái dây chiền xẫu xí nạp 20 kara ở cổ để che đi. tự nhiên rồi 1 hôm độ chém ko bạt nổi gió quạt trần, bà ấy đi khám thì phát hiện ra có cái u xơ hay dây xơ mả mẹ j ấy ở dây thanh quản, kết cục xấu nhất là phải luyện ngôn ngữ cơ thể nên năm ngoái bà ấy mổ sau vài 3 năm khám chữa thuốc thang ko ăn thua. Năm ngoái mổ,dưng e ko hiểu giờ có đỡ hơn ko? Có lẽ là đỡ vì mỗi lần buôn đt nhanh cũng phải 30' vãi đạn...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e học qua mĩ phẩm rồi chị ơi, kể cả ngừoi da đẹp nõn như bác Phở chả hạn, soi lên là vẫn có khiếm khuyết. Căn bản vì dân mình ko có thói quen chăm sóc da, điều kiện khí hậu quá kinh tởm nên khi soi lên mới nhìn ra thưc trạng. Bọn nó chém 1 phần dưng cũng đúng đấy.
Nghĩ đến tắc sữa mà e vẫn sợ mặc dù e chỉ mới bdau bước vào gdoan đóng cục ở ti thôi...hix Nhép ơi, nhờ chồng hay bắt con mút liên tục đi e ah... chị đợt thuơng con vì nó mút ko dc nó cứ khóc nên ko cho mút, đâm ra là đóng cục hết cả, đi massage đau gần chết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 = mắt thường cũng thấy da e ko đẹp mà, chị ko dùng từ kinh di kẻo mày vậo mặt vào tải gạo.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 mà nó cứ phồng lên như quả bí ngô, nhìn phát điên ấy. Có những lúc ao ước tí to, dưng to kiểu ấy thà ăn ốp lếp dư bây giờ cho khoan khoái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dưng E fai công nhận là da E soi lên nhìn kinh hoàng lắm. E ngồi nhìn 1 số người khác soi, ko kinh hoàng như E đâu...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Soi da ở đâu đấy? Con đó nó thấy bà đại gia nó mới thế . Mình khách mua n còn bảo chị mua thế có dùng hết ko mới ngu chứ. Nhưng ngu còn hơn sau 1 lần khách chạy mất dép. Với thực lực kt ở vn này mấy ai bỏ ra 20tr một lúc đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mình cũng hay đắp mặt nạ bằng sữa chua + mật ong, thành phần mask bằng nguyên liệu thiên nhiên nên vừa an tâm, vừa tiết kiệm lại tiện nữa các mẹ ơi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ơi, soi da bao h nhìn cũng kinh khủng lắm, máy nó póng to lên mà. Cái hồi che chẻ hơn độ 5 năm trước, mặt chị nhắn nhụi ý mà đi soi da nhìn cũng dã man lắm mặc dù nhìn = mắt ko đến nỗi nào. Giờ mà đi soi da chắc máy nó cũng khóc vì da chị roài
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Soi da nó cũng có kt nhé. Nó đã động đến rồi thì vô số vấn đề. Quan trọng là mình cảm thấy như thế nào là đủ bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ý e ko phải là mặt nạ này chị Mầm, mà là mask nằm trong bộ dưỡng ấy, nó chỉ như 1 loại kem dưng tẩy và ngấm sâu hơn bt, có độ bào mòn da mạnh hơn nên mask thường chỉ dùng 1 or 2/lần. giả dụ như cái này chả hạn: http://www.aveneusa.com/cleanance-purifying-mask/
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhìn như bề mặt của mặt trăng hay sao hỏa mày nhể? lồi lõm, gồ ghề...thi thoảng nó soi đến cái mụn bọc ấy, ối cha mẹ ơi...nhìn như núi lửa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác nói quá chuẩn. Như em bán mp mà cũng lười chẳng dùng. Hứng lên lôi ra dùng. Hết hứng lại thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao bác dùng từ nhẹ nhàng mí E xế...Ôi lần đầu tiên trong đời E tận mục sở thị cái da của E, khổ thân, E ko ngờ E đối xử tệ bác mí nó quá thể. Thôi, từ giờ E fai chăm chút cho nó tí, chứ ko dăm tuổi nữa chả dám vác mặt ra đường. Mà chiều nay về cứ và miếng cơm là lại lại nghĩ đến cái sần sùi, lổn nhổn mục mọc ở da mà ko nuốt nổi cơm.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Đấy, lúc bầu e cứ than sao tí ko to, giờ thì pát hoảng vì chả khác gì quả bưởi, tối đi ngủ mà con ko ăn thì ướt hết cả giường vì sữa chảy qua khăn qua áo... Nên là cứ đêm đi ngủ e cũng pải lịch kịch dậy hút sữa vì ko hút thì sợ tắc, hôm nào lười là sáng hôm sau pải đi lau giường, giặt chiếu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhà e k bán cái đó nên em k biết bác ạ, thôi để mai e ra đó rồi alo tường thuật giá cho bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 O'HUI ở Trần Thái Tông bà ợ, sau một hồi móc túi mới nhớ bà cũng có ... ](*,). Tôi đâu có dám bỏ ra 20 củ đâu, mới rón rén 1/2 số ấy thôi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối rời ơi bà bị điên ah. Mua của tôi rẻ hơn bao n. Ôi tôi đi chết đây bà bong ơi!