Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị áh, chị mua dần, mà mỗi lần mua nhá, chị trả góp..hí hí...lọ này 60$ hả? chị có 20$ thôi, cầm đê...chị trả nót sau. Thế mí cóp được bộ Demar đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hehe... e có mấy cái rỗ vì nặn mụn hồi nhỏ dại ý, lúc soi da e ko bít cứ tưởng cái hố bom nào cơ, éo nghĩ là trên mặt mình... hix Mà các nốt tàn huơng mà mắt thường chưa thể nhìn rõ thì trên máy cũng mờ mờ rồi, các bẹn ý chỉ cho nốt này của mày tuơng lai là tàn huơng này... Nhưng các bẹn Nhật tư vấn khéo lắm, ko kiểu ép mình để mình mua đâu. Chỉ cho mình xem tình trạng làn da rồi mình hỏi thì các bạn ý mới tư vấn, và có hỏi mình đang có loại gì, các bẹn ý tư vấn mua thêm cho hiệu quả chứ ko bắt mua cả bộ đâu... xót ruột bố ai dám nhích
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nhiều sữa là vui rồi c a. Ko có sữa cho con bù thì buồn lắm. Em ko biết ăn khoai môn vào mất sữa 2 ngày mà con nó quấy ko biết là bị thiếu sữa. Sao nghĩ lại phát khóc đi đc. Thấy có lỗi với con quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì VN mình ko có văn hóa mà, ép uổng lôi kéo chứ các bạn kia chỉ ra vấn đề là con bệnh xoắn mẹ đít, mua lấy mua để.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày qui ra bao nhiêu yến Séng Cù hả Bông... ôi xót quá nên cố mà dùng cho tử tế nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nghe mà sót thay nó. Hâm quá cơ. Bọn cty nó tư vấn linh tinh lắm c a. Nó toàn kiểu có gì bán đấy chứ chưa chắc đã biết cái gì với cái gì đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 10tr thât hả Bống??????????????? thế là đi tong bao công sức chị em dậy dỗ chúng mày, ý định là dắt chúng mày đi để biết mình thuộc dang gì chứ ai xui bỏ xiền ra hả rời????????????????????
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ăn những gì bị mất sữa hả e? Chị ăn linh tinh lắm nên nhiều lúc cũng sợ vì chả may cái mồm mình làm khổ con mình Bi h chị ăn rau ngót, mồng tơi, bí xanh, bí đỏ, khoai tây, cà rốt, lặc lè, mướp...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ko nghĩ là nó kinh dị đến thế đâu nhé, thế nên các em ý nói gì là E cứ gật lấy gật để ... ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mua mẹ cái bộ tái sinh của e là thay đổi được ối thứ rồi...Ối Bống ơi là Bống....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thật ra da em k xấu vì k có mụn lỗ chân lông k to,da cũng k bị nhăn,em là bị tàn hương nên nó làm xấu cái mặt đi thôi .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em bán cho khách toàn nói: tàn hương với nám dùng đặc trị nó chỉ mờ đi thôi , ko hết đc. Thế nên ai mu muội thì cứ dùng em đã cảnh báo. Về cơ bản da chỉ cần: căng, mịn bóng, ko nhăn n, ko chảy sệ là phước 70 đời rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế nên mới bảo mình ngu, rút ví ra rồi mới nhớ đến bà ...](*,)... Tôi cũng đi chết đây
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế mí khéo, e nghe xong cũng xoắn hết cả đít, mua theo hướng dẫn của các bạn ý mà. Nhưng chỉ mua thêm thôi, những cái có rồi or thay thế dc thì thôi nên cũng ko pải mua nhiều lắm. Mà giờ e lười với lại ở mình ko khí nó ẩm, mặt cứ bóng loáng nên e ko dùng nổi
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ác mộng nhất là tháng đầu, đêm dậy hút 3 lần...OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......