Ðề: Bếp Kún tầng 11 Công nhận. Tái sinh là đỉnh cao công nghệ. Bộ mini dùng cho rẻ vì nó là hàng tặng. Em các chị nói em cũng điên đảo lên đây. Đúng là : ai khôn cũng phải dại đôi ba nghìn lần
Ðề: Bếp Kún tầng 11 m bỏ ra 10tr thạt hả Bông???????????????????????????????????????????????? bao kg Sèng cù hả mày??????
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Éo mẹ, đáng lẽ ra mày nên buộc mẹ cái que vào cổ để ko gật dc mới đúng. Mà sao đi mang nhiều tiền trong người thế hử con giời kia. Hay mày lại dùng thẻ để quẹt hử ????
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có cái phước 70 đời đấy nhưng lại tàn hương nên éo còn tí nào nữa mới đau
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị H ơi, em bận cái cửa hàng vẫn chửa qua chị, chị đi chơi vui không? Có mưa k chị, Hà Lội tối nào cũng mưa, nẫu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm chị được tặng thêm cho 1 bộ gift set gì gì ấy, hí hí, lo ko hợp nên lại có thói quen đem bôi mông. mờ bôi đủ thứ mà mông vẫn thâm đây. cái bộ của chị mở ra 2 năm rồi, vì chửa đẻ nen chị ko dùng, giờ dùng tiếp có sao ko em?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà mua những cái gì. Về cơ bản có đứa nó dễ nó vẫn cho trả lại một ít (để lại 2 3 thứ chắc là đc)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 lại cười khủng khục....chị nghĩ nó dùng thẻ quen rồi vì đi vác Séng Cù nặng, bất tiện, xong tiền nong lỉnh kỉnh nên cứ quẹt quẹt cho tiện.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Bí đỏ luộc e ah, ngon lắm, giống khoai lang cực Bthuong chị chả bao h ăn bí đỏ thế mà giờ ăn lại thấy ngon. Mẹ chị còn chả bít gì, hôm nọ còn luộc cho chị bó rau cải cơ, may chị nhớ nên ko ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lội bếp mấy chục phút với tôi là cũng gọi là thụ hưởng rồi bà à. Làm gì có sức mà lúc nào cũng chơi hùng hục, chơi và nghỉ chứ. Hơn nữa đang sướng mà có chỗ vào kể lể chả ko thích à, có khi mọi ng cũng chả đọc bài dài dằng dặc của tôi đâu mà.