Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Chip ơi, tối nay lại sms nhé, ko mọi người tiếc thay cho chị lại ko ngủ được, mai chị lại tốn tiền bồi thường đấy
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chuẩn đới ah, lúc chiều nhận đc cái tin nhắn Quỳnh ơi chiều 5h bạn có nhà ko đã thấy nà nạ, cứ vò đầu sao bác lại nhắn cho E lạ xế. Đến chiều thấy số bác alo, nghe giọng con trai mí ah ồ ... . Zai nhà bác nhìn thanh mảnh nhể ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cận gì mà cận, ló đang có chương trình khuyến mãi vào thứ 7 mà, CN mua thì ko dc hưởng nên Đại Ca bảo quyết đi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 từ tối chị ko tin dưng con Bống nó khai đồ nó "mua" chị lại hơi nghi nghi dưng anh chồng nó đang ốm đau dư thế mà nó lại đem dững 10tr đi hoang vào cái mặt hoang phế kia để làm gì? làm gì? câu hỏi vẫn là điều bí ẩn....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng rồi, đã máu thì cần chó gì phải biết bố cháu là ai mày mua rồi chị ủng hộ, ủng hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e cũng có chung câu hỏi và điều si nghĩ mí chị, nên giờ e vẫn cứ đứng giữa chả biết là tin hay k tin là nó bỏ 10tr ra mua mp chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ này chắc chịu rồi vì mai là đi chới Bà Nà đến tối mới về, ăn tối nữa là đi ngủ rồi còn đâu, sáng thứ 2, 4h đã lên đường về quê hương rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tao chỉ lo bác Hồng Tuyết nghe xong chả còn hồn vía nào mà luyện công nữa, thân thể rồi héo úa mất...tội bác quá...công nhận là ko chỉ ngất ngây mà còn đột quịi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mặt bà còn đẹp chán so với mặt con em tôi. Mà nó có cần dùng gì đâu mà vẫn tự tin như thường. Quan trọng là mình thấy thế nào thôi. Bà tự tin thế mà chúng nó vẫn lừa đc bà chứng tỏ nó trình cao