CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Golden, 19/6/2007.

  1. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà bà hơi giống nhà tôi từ cái khúc mà chồng mở cty riêng ý, vì cty mới nên mang tiếng vợ ở nhà nên tôi làm osin từ việc nhà đến việc cty riêng của ông ý, thuế chậm cũng hỏi vợ (mà vợ thì mù tịt về thuế), đi làm hồ sơ gì mà liên quan đến công chứng, phường, xã, quận là vợ. Tôi dạy ở nhà ông ý vẫn coi như là tôi kô có việc làm vậy, đôi lúc cứ cảm giác như ông ý chỉ nghĩ người đi làm (đúng nghĩa là ra khỏi nhà đủ 8 tiếng ý) mới là ... đi làm còn thì cứ ngồi trong nhà là ... thất nghiệp hết. Đồ dùng dạy học của tôi mà hơi bừa 1 tí đừng hòng có vụ dọn hộ nhé (thế mà quét nhà lau nhà giỏi lắm đấy) ông ý quăng quật cho bằng te tua .... Đúng kiểu cái thằng nào trông hiền thì cục tính kinh khủng luôn.
    Thế nên tôi nói thẳng là việc của ông tôi kô giúp được, tôi thuê người đến làm thuế cho ông, ông kô trả lương thì tôi trả, chứ việc riêng của ông thành việc gđ ngày nào cũng cãi nhau là tôi kô thích.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823

    Để tôi bắt mạch kê đơn cho bà nhé: bà đúng là sướng mà ko biết đường sướng, ấy nhưng chỉ sướng ở cái khoản có tiền để tiêu thôi, hihi. Phụ nữ mình, nhất là PN Việt Nam, tôi vẫn chủ quan đánh giá là rất chịu thương, chịu khó, chịu nhịn, hi sinh vì chồng vì con. (cái này tôi cũng tự chấm cho mình 8/10 đấy, hehe,hơi bị thoáng nhỉ, chẳng biết các bà tự cho mình mấy điểm).
    Nhưng, (chết vì cái nhưng này, tự tôi cảm nhận thấy thế), vì là PN cho nên nhạy cảm, hay tủi thân, luôn muốn ai đó (nhất là xã ở nhà) quan tâm đến mình - thể hiện tình yêu với mình, sự quan tâm, galang của xã với mình dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất, cộng với tính cả nể, dễ bị tình cảm lấn át lý trí cho nên nói thẳng ra là thích được đối xử "cưng chiều, nịnh nọt" một tí như là mình dỗ mèo con ý.

    Thực tế cuộc sống thì đâu có vậy, người ta bảo đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim mà, 2 cái tách biệt, 2 lối suy nghĩ khác nhau, 2 cách thích ứng với nghiệt ngã của cuộc sống khác nhau, thậm chí cách đặt vấn đề, cách giải quyết vấn đề, quan điểm chấp nhận vấn đề cũng khác nhau. Man thường cho rằng đi kiếm tiền cho vợ tiêu - ấy là cách thể hiện tình yêu, trách nhiệm của chàng với nàng, mà thường quên rằng Nàng cũng cần tiền, song
    Nàng thích hơn và hài lòng hơn khi Chàng giúp nàng cảm nhận happy khi tiêu tiền do Chàng đem về, nói ví dụ như Chàng mua vé xem phim về cùng Nàng thưởng thức, Chàng cùng Nàng đi chợ mua thức ăn về cùng nấu, Chàng rủ Nàng đi shopping xả stress hoặc Chàng ngồi chọn trường mẫu giáo nào "đỉnh nhất" cùng Nàng để gửi gắm Mầm non hạnh phúc. Đấy, PN thì đánh giá cao những chi tiết như thế, có khi cảm động rụng cả cuống tim ý chứ, tôi mà được chồng mang cho cái tăm sau bữa ăn mà mình vừa mất khoảng 1000calo hì hục nấu nướng, cho lũ giặc con ăn và dọn dẹp nhà cửa hoặc chỉ cần hỏi nhẹ nhàng "công việc hôm nay như thế nào, có ai bắt nạt vợ ko?" thì có mà sướng chẳng ngủ nổi suốt đêm.

    Oài, lan man rồi, hì hì, lại còn một thực tế là Thượng đế ban cho PN khả năng nói nhiều từ gấp 2 lần Đàn ông, cho nên rắc rối là do cái Lưỡi. Tôi thay đổi nhiều từ khi lấy chồng, nói ít hơn, thậm chi ko thèm nói nữa, vì có nói cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, nhiều khi nói ra làm căng thẳng thêm các bà ạ. Lại lầm lụi chịu đựng, tự tìm đường thoát ra khỏi mớ bòng bong kia thôi.

    Trường hợp của bà, tôi nghĩ dễ xử lý đấy. Bà bảo ông xã bớt thời gian một chút, nhiều khi ko cần đi đâu để 2 vc nói chuyện đâu, mà chỉ cần nhắn tin trên đt thôi, hoặc chat với nhau, nói hết quan điểm, suy nghĩ về người kia, về các vấn đề đang quan tâm, về khúc mắc cần giải quyết giữa 2 người. Tôi thích kiểu PN phương Tây đặt vấn đề với nửa kia của mình một cách thẳng thắn, họ thường bắt đầu bằng cách nói ra câu "EM nghĩ Chúng ta có chuyện cần nói" hoặc ''Em có chuyện muốn nói với anh'', đươg nhiên nửa kia của họ quen với lối sống tôn trọng Lady 1st nên họ có thể dành 1 chút thời gian để lắng nghe, và như thế PN có thể trút hết gánh nặng trong lòng họ. Điều này rất khó thực hiện ở VN, (tôi chủ quan chăng, nhưng ở gd tôi thì đúng là thế, mỗi lần mở miệng nói vậy sẽ được nghe câu "có chuyện gì để lúc khác đi em" hoặc ''anh mệt lắm, có bao nhiêu việc phải làm'' hoặc đơn giản là ''khi nào rảnh vc mình sẽ bàn tới sau'' mà có biết khi nào là lúc 2 người cùng rảnh???) Do vậy, nỗi niềm cứ chất chồng lên nhau, lại do cái tính thù dai nhớ lâu của chúng mình, cho nên khi tức nước vỡ bờ, mọi chuyện nó mới bung xung ra, khó bề giải quyết.

    Các cụ ngày xưa cứ bảo một điều nhịn chín điều lành, tôi cũng chỉ đồng ý nửa già thôi, còn nửa non tôi vẫn cứ thích có gì giải quyết ngay cho xong, sau này không nhắc lại nữa, từ việc nhỏ tới việc to.

    Với gia đình 2 con thì đúng là thời gian 2vc nói với nhau cực kì khan hiếm, thống kê ở nhà tôi có khi chỉ được 10 phút/ngày là nhiều. Có hôm chẳng nói gì với nhau ngoài lúc ăn cơm tối. Mà khi ăn đâu có nói nhiều được, chỉ là mấy câu linh tinh vớ vẩn. Khuya thì ngủ mất rồi, hi hi.

    Cho nên bà ạ, tôi nghĩ bà chưa nên phải buồn nhiều như thế đâu, so với tôi bà còn nhẹ nhõm chán, hihi, tôi có nhiều mối lo lớn lắm, chẳng có thời gian mà tức tối nữa kìa, lúc nào nặng lòng quá bà cứ tìm tôi và các bà ở hội mình mà buôn, đảm bảo hết liền đấy.

    Hì, sáng nay tranh thủ trốn học đầu giờ, buôn vài câu với cả nhà, chẳng biết khi nào mới rảnh mà buôn nữa, chết cái tội la cà thôi.

    Giờ tôi chỉ ước, ngày có 48 tiếng, tôi sẽ tự dành cho mình 8 tiếng để chăm sóc bản thân và làm những gì mình ao ước thôi.
     
  3. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Lâu lâu không vào thấy các bà buôn bán rôm rả quá, chẳng biết lội từ chỗ nào nữa ;).

    Vụ công việc thì nhà tôi mỗi đứa làm một cơ quan, chấp nhận đi làm công ăn lương cho nhẹ đầu, không mở công ty riêng gì hết. Vì thế nên về nhà chỉ có việc nhà thôi, không dính dáng đến chuyện cơ quan.

    Nhưng đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng có nỗi niềm riêng ở chỗ chồng tôi ở nhà cực lười, đi làm về chỉ xem tivi, đọc sách, đọc báo, chơi game, chơi với con chỉ được tí thôi. Việc kèm cặp con lớn học hành, dạy dỗ con nhỏ ... đều là của tôi. Cũng may tôi còn có gv nên vẫn có thời gian chứ không cũng toi :cool:.
     
  4. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Chồng bà ngày xưa cũng học Giao thông ra à? Làm cty riêng mệt lắm , mà tôi quan niệm VC làm cùng 1 cty phức tạp lắm bà ạ, chung mà lại hóa ko chung đấy !Chồng bà còn thích vợ gọi về chứ chồng tôi thì phản đối lắm, thế nên ông ấy thích đi nhậu đến mấy h đêm về tôi cũng măc kệ, giờ quen rồi, 3 mẹ con cứ đi ngủ trc, đằng nào có về lão ấy cũng ngủ phòng riêng nên chẳng ảnh hưởng đến bọn trẻ ! Hi hi, tuy chưa về thì k yên tâm nhưng chả biết làm sao thì đành kệ vậy :D
     
  5. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi có nói là có kể 5 ngày 5 đêm cũng ko kể hết được, tôi buồn vì chồng tôi ko hiểu tôi, tôi cũng đi làm cũng phải suy nghĩ tính toán chứ tôi có đc ngồi chơi đâu, chiều về lại tắm cho 2 đứa cho 2 đứa ăn cơm tối đến lại dạy con lớn học, bây h còn đỡ cách đây 1 năm tôi còn đi học buổi tối mỗi ngày ra khỏi nhà tim tôi lại thót lên khi nhìn thấy số máy chồng tôi gọi (con khóc, ko tin tưởng ng gv chông, tìm giấy tờ) lại eo éo gọi về tôi thử hỏi đang ngồi trong lớp ai mà bỏ về đc. Tôi ko phải là ngừoi PN cổ hủ phong cách of tôi cũng giống như mẹ Hải Anh nói theo kiểu phương Tây tôi luôn trao đổi thẳng thắn với chồng tôi về mọi chuyện : (vd anh à chiều hôm nay anh về sớm nhé ăn cơm xong e có chuyện muốn bàn với anh, em ơi để lúc khác nhé những gì anh làm là anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi e khỏi phải bận tâm) hoặc anh ơi cái vòi nước nhà m hỏng trưa nay tranh thủ vc m đi ăn trưa rồi mua luôn anh nhé, sao e cứ bắt anh phải làm những việc lặt vặt thế hỏng hóc cái gì ở trong nhà e gọi thợ về là xong hầu như mọi thứ ở trong nhà mà hỏng tôi đều phải nhờ cái anh hàng xóm sang sửa nhiều lúc tôi xấu hổ lắm nhưng ko nhờ thì ai sửa bây h. Chồng tôi là ng of công việc mặc dù làm cùng nhau nhưng mỗi ng ngồi 1 phòng ít khi nhìn thấy nhau mỗi ng phụ trách 1 mảng khác nhau, cũng ko phải là ng ham vui nhiều khi làm mệt quá vác cần câu đi câu 1m rôi về cũng ko hay la cà quán xá chỉ khi tiếp khách và các mqhệ thì đi thôi nhưng có 1 điểm là lúc nào cũng thích vợ phải làm theo ý m ko dc cãi chồng dù chỉ 1 câu nhưng tôi ko thể làm thế đc vỉ nhiều cái sai lè ra mà làm theo ai mà chịu đc có phân tích thì Kệ Tôi. Bố Chống tôi mất thấy bảo cùng trong vòng 49 ngày chỉ cúng chay ko đc cúng bún miến nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai nhà ăn gì cúng nấy, mà chồng tôi có tính gia trưởng khủng khiếp, tôi biết 2 vc làm cúng 1 nơi rất phức tạp nhưng tôi cực kỳ nín chịu nhưng ko hiểu vì sao bây h tôi thấy hết chịu nổi, tôi dạy con tôi học, cho con ăn, tôi chơi với con tôi đi đâu chơi là chồng tôi đều can thiệp mà phải làm theo như vậy. Thử hỏi các bà có ai chịu đc giống tôi ko?
     
  6. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
     
  7. hoaloaken

    hoaloaken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi thấy vụ này y hệt nhà tôi, điên lắm, thế là tôi đang chờ con ăn dặm cứng cứng cũng cứ đi làm, ra khỏi nhà ko lúc nào cũng bị coi như ..ô sin
     
  8. hoaloaken

    hoaloaken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi, hôm nào off đi, để buôn cho sướng
     
  9. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,154
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ này chưa ngủ ah,thôi kể lể làm gì cho mệt. Cứ chăm con cho tốt đi nhé. hihi,
     
  10. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    @ all: thôi, cái tuổi Rồng của bọn mình là số nó khổ về đường chồng con mà lị, thôi đành ru lòng mình vậy, tôi mà cũng kể ra đây thì có mà mấy trang cũng ko hết! :D
    Nhiều lúc cũng bị ức chế lắm, nhưng lại phải bảo lòng mình rằng: thôi con người ở trên đời này ai cũng có ưu có khuyết, mình cũng ko phải là người hoàn hảo lắm nên mình cố gắng chắt lọc những cái tốt đẹp và sống hướng theo những cái đó thôi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua!;)
     
  11. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
     
  12. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Mọi người ... ngâm cứu vụ này đi nhé, tôi giơ cả 2 chân!:D
     
  13. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,154
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    913
    Cho tôi 2 chân nhé................................................
     
  14. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
     
  15. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Không tôi cho nó nghỉ luôn từ hôm thứ 2 rồi, đến trường thấy thông báo to đùng, đọc xong chở con sang bà ngoại luôn, chắc tôi phải tuần sau mới cho nó đi học tiếp! Mà con tôi lại đang ho ho, cứ sợ sợ!
     
  16. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Tôi học viện mở thôi, ngiu thế chứ, bây giờ công việc chẳng ra gì, biết thế ngày xưa học môi trường chắc cuộc đời mình đã sang trang khác!:cry:
     
  17. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
     
  18. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,154
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    913
    Thế mà xã nhà mình lại kém mình 4 tuổi, chắc mình lên chức Cụ rồi. Huhu.
     
  19. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Có thông báo mới rồi bà ơi, trường ko có bệnh nữa mà cái đứa đấy nó bị bệnh ở đâu ý chứ có phải ở trường đâu mà cái trường này cũng lạ lớp có ít cháu cô cứ gọi điện để đón về.
    mà bà bây h đang làm ở cơ quan nào vậy, ngày xưa chồng tôi học Môi trường cũng là do sắp đặt vì có ông trẻ làm GĐ Sở Giao Thông Công Chính còn bây h ông ý về hưu rồi, mà bây h bà làm về kế toán có làm thêm cho các cty ko kế toán kiếm tiền dễ tôi thấy ai cũng bảo vậy, ngành của tôi là quản lý kinh tế có học qua 1 lớp kế toán thỉnh thoảng tôi cũng phải sở vào các TK, cân đối kế toán thuế tôi cũng ghét lắm, đau đầu.
     
  20. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Bà đùa hay thật đấy ? phục bà sát đất. Zai nhà này cũng hơn 3 tuổi mà nhiều lúc mình còn thấy mình zà quá trời luôn.
     

Chia sẻ trang này