Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Lại có ý định cưa sừng làm nghé hử ???????? Bảo bác ý mai qua E dạy cho ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi, e cũng ngứt đây, giờ mà 2 con giặc vẫn đang bật nhạc ầm ĩ nhảy điên cuồng, hì hì chúc cả nhà ngủ ngon, mà nói thật là tới giờ e vữn chưa tin cái Bông mí đại ca hnay mua mp đâu nhá, ứ tin
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hình như thật bác ạ. Hay nhà mình làm quả cá độ để hùn tiền cho đợt op sau đc phong phú
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này chuẩn chị Chip nhé. Em hồi xưa chả biết gì đú đởn chời Lancome ạ vì thấy bạn em dùng hợp. Úi giời mua về mặt cứ mẩn mẩn gọi là... Thôi thế là em cho nó đi luôn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thì chị TIN ..... rằng để các em nhân viên tư vấn xong xuôi, Đại ca nhà ta mới e hèm, " này chị bảo, cả một hãng mỹ phẩm to mà lát cái tường gạch xấu thế này á, bây giờ có loại gạch mới, bóng lộn, đẹp lắm, chị làm cho hàng chục spa mỗi tháng..." chém một lúc chủ hãng ra ký ngay hợp đồng làm lại toàn bộ nội thât showroom. Xong, đến lượt con Bống vào e hèm, " gạo Séng Cù của chị nhé, gạo tinh túy nên vừa ăn ngon mà đến cái nước gạo đấy đắt mặt một buổi là da sáng hồng, con Ngọc Trinh toàn lấy hàng của chị, nó bôi cả người nên mỗi lúc order cả tạ". Úi giời nói xong cả chủ cả nhân viên ngồi ghi order kín một trang giấy. Còn mỹ phẩm thì thôi 2 chị không dùng, khi nào có dòng sản phẩm nào thật cao cấp thì goi 2 chị, chứ bôi cái đồ vài chục triệu đươc cả bộ thế này hỏng thêm mặt 2 chị, Nhá, chào các em 2 chị về.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi E ôm đống O'HUI đi ngụ đơi. Đại Ca ở lại xứ ní vụ cá độ nhá. Mai E vào tổng kết ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Iem đang đoc đến đoạn chị Bongcon và chị Chip mỗi người cúng kha khá có cái bọn Mỹ phẩm O'hui ạ. Em á, em vào mấy bọn spa mấy lần rùi nhưng tuyệt nhiên có tư vấn giè thì tư vấn lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quả này chắc chắn là chị Bông và chị Chip ko mua roài . Mua roài mà vẫn cười tươi như hoa ý hử. Hôm nay em đi giúp bạn em dọn nhà mà mệt quá. Khổ thân bạn em còn bao nhiêu quần áo phải vác về TB. Chắc h này vẫn còn ở trên xe trên đường về TB
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hớn hở được tuần đầu, xong 1/3 rồi, bây giờ bận nên tạm nghỉ, mà thêu thì thích mà đau mắt lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hehe! Vụ mĩ phẩm làm em cũng hóng vãi chưởng) hí hí! E thỏ thẻ hỏi c Kô rê ần là nếu e mún lấy 1 bộ mini whoo dùng thử có đc ko ạ hay là bắt buộc 2 để e rủ c Lắc) hí hí! Nhà e ngay số 8 Hoàng Quốc Vịt! Mai e sang đú, thích thử lun cả cái son mini để cbi sinh nhật e có thứ đòi quà nhìn set full size thèm quá c ạ, e thì cũng chưa có vấn đề j về da nhưng cứ hoàng cung hoàng đế vàng bạc châu chấu là e mê! Đc c ới e sai cu đệ sang lấy nhóe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mẹ yêu Chou ui^^ hnay chị ship 1 đơn Trần Cao Vân ạ, nhà bác e, thẹn thẹn chả dám gọi cho c trưc tiép tại e ít nổi^^
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chào cả nhà, sáng nay em dậy sớm quét nhà pha trà mời cả nhà. Chúc nhà mình ngày cuối tuần vui vẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Son mini nhà em hết rồi c ạ. Chị mua cái bảng son cho hoành tráng 450k, cái sét tính nhanh là 500k 1 set c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hnay em cũng đú đởn dậy sớm chị ạ. Ôi ngày nghỉ mát quá. Nhà em hnay ăn bún đậu mắm tôm và nem đây
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị không đi làm nhưng con lớn thì đi học, con bé thì sốt xình xịch lên, chồng thì đi làm rồi, thấy chán thế chứ!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em không đi làm nhưng con lớn thì đi học, con bé thì nằm ngủ, chồng thì đi làm rồi, còn em đang vục mặt vào đống tài liệu, chán hơn con gián ah!