Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi cái máy lọc nước với các kệ bạn em tặng ai có nhu cầu ạ :d... Nhà mình ai lấy thì báo em luôn nhé. HIhi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E quên nhà mình ai có số của bác Jean nhắn tin cho chị Bminh giúp em với ạ. Bác Jean ới ời ..số chị Bminh là không 904 không tám 1287 ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mới đi hội chợ về, cũng ít gian hàng nên đi ts đã hết. Chị mua giò gà, chả mực, tương ớt nhà hanhfood, quần áo, giầy cho hl, tinh dầu đốt mủi sả chanh cho thơm phòng tắm. Tổn thất hơn 1 triệu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay nhà cháu cũng vẫn đi làm bình thường như cân đường hộp sữa. Chán chẳng buồn kêu chán nữa để đời nó tươi hơn tý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chào cả nhà. Dạo này e bận kinh hoàng, phải cọ rửa mấy cái máng lợn,. Ngày nào sớm thì 9h 10 h mí mò về, còn ko thì ngủ lại cty. Hôm nay em cũng thế, ở cty từ sáng, ngồi trực để xem có thằng khách hàng nào nó gọi ko? Em đi ăn bún chả đây cả nhà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị về nhà rồi vì trưa đi ăn đám cưới em cùng cơ quan. Chiều lại xuống lao động tiếp. Oải quá Kêu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 huhu nghĩ đến tuần mới làm từ sáng đến tối mà em hãi quá bác ơi!em còn chưa đc đi ăn cơm đâu!mà bà bầu mà lịch làm việc cũng kín như thế ,em bái phục bác quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, cả nhà. Vụ trung thu tới em thầu món trứng muối nhé. Em có mối trứng vịt tươi ngon ở quê nên tiện công muối em sẽ muối vài trăm quả luôn. Giá rổ sẽ giao động từ 5-6k/ quả vì em phải chốt giá mua đã Ai có nhu cầu thì ới em từ giờ để em chuẩn bị cho kịp ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e sau này ra trường mà làm đúng nghề đag học thì cũng có làm cả t7 , CN may ra mới đủ ăn, mà làm trái nghề thì còn phải học thêm nhiều thứ , chặng đường phía trước còn lắm gian nan đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chia buồn với các bác phải đi làm cn. Trước em đi làm mà làm cả ngày t7 là em đã buồn lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Korea ơi cái Dabeo nó ít tuổi nhất bếp đấy,đừng gọi nó là chị kẻo em nó tủi,thế cho chị nhích bộ tái sinh nhá,chị với Da beo 1 cặp,ổn k em?