Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay mẹ con em lượn lừo Vincom,em miễn nhiễm rồi,vào xem quần áo giày dép túi xách mà thờ ơ như k.Lên tầng 6 mua 2 cái vè xem Ice age suất chiếu lúc 11h 20. xong xuôi mẹ con em lại lượn 1 vòng nữa,rồi tha nhau ra bánh cuốn Gia An kàm vài suất.No nê,đến giờ chiếu phim,mua thêm bich bắp rang bơ,vào rạp đeo kính,xem phim cười phớ lớ.Bây giờ mẹ con em ngủ cái đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối hôm thứ sáu 3 mẹ con c cũng Ice Age ở Vincom, trong khi chờ đến giờ phim, 3 mẹ con vào Pizza Hut quất no nê nào pizza, nào spagetty, vào khoai tây chiên, xong bọn nó còn xơi kem. Vào rạp ôm túi popcorn với chai nước, thấy đời vui lên tí, kệ kon mịe đời
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ thế Khét lại nhích à, gớm lội thấy 2 cô tung hứng khéo quá cơ, ban đầu k tin, sau thấy Bống con liệt kê khóc lóc như thật ấy. Đôi này xứng danh cặp đôi hoàn hảo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bongcon ơi e có ở trong bếp ko?chị nhắn tin ko thấy trả lời.Chị đang hỏi vụ lá tắm cho chị ý,có j pm hoặc nhắn tin trả lời chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có mà cặp đú hoàn hảo í, làm hôm qua bác trằn trọc cả đêm vì xót tiền cho tụi nó, cái Chóe nó mua tới 7 món toàn đồ xịn xìn xin mà tổng tiền chỉ bằng một hộp kem của con Bông, hai con đú này mà bỏ tiền ra thật thì bác xin đứng đầu ranh sách đề nghị khai trừ chúng nó ra khỏi bếp, nghĩ mà nhục lây, hai con kia đi ra ngoài đường cấm mở mồm khai là thành viên bếp Kún nhá, tao lấy lại bản quyền giã tỏi đấy, éo cho chúng mày giã vớ giã vẩn nữa hahaaaaa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chấp làm gì chúng nó toàn đại ra Cát Sỏi với Séng Cù chứ thông gia nhà bác nghèo hèn nên chỉ dám bỏ ra thế thôi, bác nhỉ hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nick cũ tụi bị mod đóng rùi....hôm nay có nick mới nhé....lâu không vô, cả nhà đang buôn gì vây......hóng..............:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các bác PM cho em đc mai em bảo người ship qua nhé. EM vừa nằm sàn nhà ôm mt rồi tự dưng ngủ một phát tới h. Hic lâu lắm mới có giác ngủ trưa mê man như thế này
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo dõi vụ Mỹ phẩm mà e hồi hộp, tim đập thình thịch, xong rồi cũng lén lút pi mờ cho cái kô rê ần để đú mà e nó chưa thèm giả nhời.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiều nay e định cử 2 giai đẹp trên avatar sang CL vấn an đại ca, tiện thể mua ít giấy dán kính, chuẩn bị đi rồi thì thằng Cà nó ị lung tung, cả nhà loạn lên, giờ 2 bố con nó đang đi đu quay tí rồi về trông e cho mẹ nấu cơm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị QQ vào tường thuật Đà Nẵng trip tiếp đi, e đang thích đọc, vừa đọc vừa hồi tưởng chuyến DN của nhà e
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dán kính hử?thích màu gì?đậm hay nhạt,màu sặc sỡ hay nhẹ nhàng?cá mú chim còn hay hoa hoét,lấy bao nhiêu mét,cần gì phải sai giai đi,khai mau,lấy bao nhiêu met để chị gửi chị ruangoc chuyển về cho
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ôi, con hĩm co vấn đề rồiiiii tối qua nó ngửa cổ e mí để ý là có nhiều chấm đỏ li ti quanh cổ, vùng da non,e vội vã ôm 2 con bổ ra giữa cơn mưa mua lọ hồ nước về bôi, về mí nhớ mới mua 1 lọ sáng qua rồi...bố khỉ. Tình hình là sáng nay e nhòm kĩ thì lưng, bụng, cánh tay đều có nốt li ti đo đỏ dư thế, nhòm kĩ nữa thấy lấm tấm trên mặt và trán. Ko thấy nó có biểu hiện đau ốm, sốt sắng hay khó chiu ngứa ngáy gì. E đánh liều cả ngày hôm nay tắm lá sài đất, trà xanh,kinh giới đến 2 lần. E chỉ lo nó bị xuất huyết hay sao đấy thôi... Cả nhà cho e ý kiến cái, chiều muộn rồi, mai e tha nó đi khám nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún oi, con chị hồi 5 tháng cũng bị vậy. Phát ban khắp người, chị sợ quá đưa vào viện nhi khám thì bị bác sĩ đuỏi về, cho hồ nước bôi rồi tắm sài đất 3 hôm thì bay hết. Bé cũng ko có triệu chứng ốm gì đâu. Nên cứ yen tâm để mai đi khám cũng đươc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô, bôi hồ nước ổn hả chị? thế e đi phệt khắp người cho nó vây, cứ lo lo sợ phát ban hay lên sởi j thì bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 K bị sốt thì đừng quýnh lên như thế,có thể nó bị nóng mẩn ngứa.con Mit ngày trước rất hay bị mẩn ở cổ mặt bẹn đùi non lưng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang gặp trường hợp mua cái bàn thế này ạ. Sáng nay e đã tặng bác Gud cái máy lọc nước rùi vì kiểu mấy bạn bên thanh lý cứ mặc cả rồi hỏi cụ tỉ chi tiết =)). Thôi em có ko thanh lý đc cho bạn em thì cũng để đấy cho mấy em sv đến sau ở cũng dc =)) . À chị Kún ơi Tủ lạnh bạn em nó sợ bị đánh giá nó đã đánh rửa sạch bong. CHiều mai sẽ gọi người đến tháo lắp, nhưng hai đứa sợ là nhỡ cái thằng đấy no mang đồ của mình đi luôn nên sẽ tháp tùng nó đến nhà chị luôn cả 2 loại chị nhé. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay e lôi 3 con cá ra xử rồi. chia 3 bộ phựn: đuôi thì rán ròn xơi tại trận mí xì dầu tỏi ớt cho buổi trưa, ko gì tuyệt bời hơn là ăn kèm mí dưa củ cải. Phần giữa nạc nhất, ngon nhất thì rán vàng xong tẽ xương,dễ nhắm ấy, vì cá này dóc thịt và ko có xương dăm, bóc nhẹ là cái xương sống nó bong ra. Bí quyết dim cá ngon của e đơi... -1 chén xì dầu ( gia đình điều kiện mua loại xì dầu premium của LKK nhé) -3 thìa canh dầu hào ( cũng dùng loại premium của LLK nuôn) -1 thìa mật ong ( của Dabeo) -1 củ xả bào mỏng -1 khúc giềng cũng bào bào, nó cứng nên khó bào nhắm dưng e có cái bào bào lấy ở cửa hàng về nên tiện -1 thìa dầu mè Hỗn hợp này e trôn đều Cá sau khi đã bóc tách xương, e đặt vào chảo đế bằng, xếp kín.Dải xả, giềng đã bào lên mặt cá. Dội từ từ cái hỗn hợp sốt kia vào, om liu diu. Chừng nào cảm giác nó ngấm sốt rồi thì e đổ nước cốt dừa vào. độ 1 bát ăn cơm. Nước dừa ko dùng loại đóng lon đâu ah, nó chỉ tiện, nó sánh sánh, thơm thơm vì hương liệu chứ thực sự nó ko có cái vị ngậy riêng của cốt dừa. E mua 2 lạng dừa nạo, nếu nhà ai máy khỏe thì nên mua nguyên miếng dừa đã nạo vỏ về tự xay thì dầu dừa, sữa dữa tiết ra nhiều hơn, mình mua ở hàng họ nạo là mất đi khá nhiều tinh chất dừa rồi. E xay nhuyễn rồi lọc qua giá,nhìn cái sữa dừa cốt đẹp, mượt đến nao nòng... Cá om độ 10' thì lật mặt. Lúc này e mí rắc cái độc dược vào: http://www.kotanyicn.com/zh-hans/混合胡椒调味品 Cái này e ko thể sống thiếu nó ah. Có chút muối biển hạt to, muối này ko mặn lè mặn lẹt đâu, có tiêu trắng tiêu đen,lá thơm,ớt.. Sau khi gần cạn e bỏ cá ra, xếp vào khay, rải tẹo bơ rồi bọc giấy bạc, nướng. Món này cho bố con nó thôi.... Phần gần mang cá, e đổ vào cái sốt thừa kia, om 1 lúc mí nước sái cốt dừa. Đun cạn. Tưởng vớ vẩn mà ăn ngon như thường. Chỗ này nó vụn tả tơi nên nhìn xấu lắm, quan trọng là nó vẫn ngon. 2 mẹ con làm 2 bát cơm, thêm mỗi bát dăm quả trứng cút ốp nếp = dầu ô nhiu, đưa cơm quá...