có bà nào cần người giúp việc làm từ thứ 2 đến thứ 6 thời gian 7h30 đến 15h hàng tuần ko? quanh khu vực láng hạ, nguyễn chí thanh, huỳnh thúc kháng, nguyên hồng, láng hạ, thái hà, thái thịnh nhắn cho tôi nhé vì nhà tôi mấy hôm nữa có người quen giới thiệu ra làm nhưng nhà tôi buổi sáng ko có ai ở nhà vỉ thế muốn tìm việc làm thêm cho chị ý,tuổi thì 44 làm dc mọi việc
HÌ hì, thế mới rủ các mẹ offline trong đó buuon là chủ yếu, ngắm nhà golddragon thì chính yếu để xem tại sao nàng ý thu phục đc OX kém tận 4 tuổi, hihi
Ui, các mẹ làm em xấu hổ chít thôi. Các mẹ mà nhìn thấy em là ngất trên giàn quất luôn. Xã nhà em đẹp trai lắm lắm,hihi.Mà em thì không đẹp bằng. Huhu.
Nhưng bà ơi ngày xưa là các cụ đặt đâu ngồi đấy, cưới xin nhiều khi thêm người làm trong nhà, nhiều khi cưới vợ cho con thực ra là để có người trông con á, chứ bây giờ mà kém 4 tuổi thì hơi bị... đã thế bà ý kể history nghe còn gây nhiều tò mò nữa chứ ko phải riêng vụ 4 tuổi kém đâu,
lâu quá k vào 8 với các bà, hum nay đọc hết các trang về chồng con của các bà 8 với nhau, tôi thấm quá đi mất.
ngày xưa tôi cũng quen 1 người kém mình 4 tuổi, nhiều khi cũng bực mình lắm, được cái tôi nhìn trẻ hơn hắn ....nhưng khi lấy chồng thì quyết định lấy người "già " hơn mình ! kaka...chồng tôi hơn tôi 3 tuổi mà đi chung toàn bị gọi = chú, gọi tôi = chị...
Tôi cũng định cho nó đi học nhưng thôi còn 2 ngày cuối tuần cho nó nghỉ nốt, sang tuần đi học cũng được, ở nhà có bà trông nên cũng ko lo! Tôi bây giờ làm công ty tư nhân thôi, chán lắm!:???:
bình thường rồi sao dạo này bà bận à ko thấy mẹt đâu cả mà chưa ra ngoài này à, ở ngoài này mấy bà chuẩn bị tụ họp nhau đấy bà ra đc ko
bây h cũng là cuối tuần rồi, sang tuần tới xem ngày nào đẹp chúng ta gặp nhau đi, mà tôi chỉ đi dc buổi trưa thôi các mẹ thấy thế nào lên tiếng và lên kế hoạch nhanh nhé
khoảng 20 trở đi hy vọng tôi ra được, các bà định off ngày nào thế? có cho tôi tham gia ko?tôi nghe bà tâm sự chuyện chồng con mà tôi thấm quá cơ, sao mà tuổi Rồng mình giống nhau thế
Mẹ này thức khuya nhỉ! Bà có bí quyết gì mà lại cưa được ông xã vừa trẻ vừa đẹp trai vậy, ngưỡng mộ quá! Share cho chị em học tập tí!
nói chung nhà nào cũng có chuyện hết bà ạ ko chuyện này thì chuyện nọ mà thôi cho qua đc cái gì thì cho qua thôi
ngày trước tôi cũng hay bắt chồng sửa cái này, làm cái nọ nhưng giờ thì nghĩ thoáng hơn rồi, cái gì bắt buộc phải làm như điện nước hỏng, chồng ko làm thì tôi tự gọi thợ, còn những việc không có cũng chẳng sao dạng như mình làm khung ảnh rồi mà không có ai đóng đinh lên tường thì tôi mặc kệ, cũng chẳng thèm nhắc nữa... Thế là tự khắc một ngày cuối tuần đẹp trời, ông ấy cầm cái khoan đi quanh nhà xem chỗ nào cần sửa chữa.. Từ hồi quyết định thế thấy mình thoải mái hơn hẳn, không còn ấm ức nữa...