Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ chết, chị còn quên chưa CK đây này. mày dây mí thiên hạ thì phải chịu thôi, mệt lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bao năm băn khoăn khi đưa cho con HHX cái danh thần chém...thần chém đích thực ở đâu? ở đây , ở đây....há há..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nào dắt con Bminh ra đấy đi, nó mê cái thằng mà bọn mày khen đẹp zai lắm đấy. mì ở đây nó làm tưoi đấy, ko phải mì khô luộc đâu...gọi là fresh pasta j j đấy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cà nhà chị đi ị nhiều lần ko? con hĩm nhà e đi ị suốt ngày, có đến 10 lần/ ngày ý. Output thì tốt, ko bị sao nhưng mệt quá, nhoắng cái lại thấy ị, mẹ e bảo ăn sữa mẹ nên ị nhiều thế. Ko bít đến bao h thì bớt chị nhỉ?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà e có ô cửa kính cần dán, có khoảng chưa đến 1,5m2 nên chả dám làm piền đại gia CL, e bảo chồng ra đường mua roài
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế hả. Em với bạn em cứ hi hí cười. Haha. Mấy em phục vụ trông xấu xấu nhưng mà yêu lắm ý a. Bminh đang ở bên TQ rùi chị ạ. Mà chị có số của bác Din ko để em gửi cho Bminh cái.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mà vụ con bé nhà chị chị hỏi thứ bá HA xem thế nào ? Khổ thân hết tiêu hóa h lại bị phát ban , thế có quấy khóc gì ko hả chị ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con này ác ôn,có tí giấy thì thấm tháp gì mà k qua nhà chị lấy,mày là đáng khai trừ lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Từ hôm qua đến giờ em bị dính mưa hai lần rồi, giờ đau đầu quá. Chắc em sắp ốm roài...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đang có dịch ốm cả nhà nhé. Các bác ăn nhiều, ngủ tốt và uống nước cam để có sức vào bếp ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em cũng có chục cái cửa kích mỗi cái cũng hơn 1m thôi chị ạ. Có được Free ko )))))))))))))))))))))))))))))))))))))). Em phải hỏi ko bác lại khai trừ em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe bác tả mà nuốt nc bọt ực ực. Em thì toàn ăn cá gián ròn chấm nước nắm nguyên chất + nc cốt chanh + ớt chị ạ. Để lần sau có thời gian em sẽ thử
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hic chiều em đọc đc cái tin nhắn của chị xong thì má mì cứ bảo nấu cơm, nấu cơm. Thế là tong tưởi đi chợ. Đến h mới rảnh tay vào để cáo lỗi với bác đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con bé nhà em cũng thỉnh thoảng bị. Nó đỏ nhỏ nhỏ chìm trong da. Về cơ bản là do nóng quá thì phải. Em cứ thấy được 2 ba hôm thì dịu. Em đợt tắm thường xuyên cho Mèo bằng mướp đắng, kinh giới lúc thì Đài bi. Nói chung là h đỡ hơn. Thỉnh thoảng có nốt ở cổ thôi (nhưng đỏ nổi hẳn lên),
Ðề: Bếp Kún tầng 11 một phiếu thuận nữa. Bác thi đi để bếp Kún ngày một tầng ))))))))))))))))))))))))))))))))))